Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-08-2023] Chín cư dân ở thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, đều là nhân viên Nhà máy Thảm Thành phố Văn Đăng, bị đưa ra xét xử vào ngày 24 tháng 8 năm 2023 chỉ vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Phiên xét xử diễn ra tại Tòa án Thành phố Vinh Thành. Chủ tọa phiên tòa liên tục ngắt lời và đe dọa các học viên khi họ tự bào chữa vô tội cho bản thân. Những thông tin khác về phiên tòa vẫn đang được điều tra.

Chín học viên, trong đó gồm có bà Lý Thục Hồng và bà Điền Lệ Sa, là vợ và em gái của người sáng lập nhà máy, ông Điền Thế Hồng. Ông Hồng đã bị bức hại đến chết ở tuổi 64 vào tháng 11 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Lý và con gái tiếp quản nhà máy sau khi ông Điền qua đời, một người đứng tên đại diện pháp luật công ty, người còn lại làm giám đốc điều hành.

Hơn 200 cảnh sát đã được điều động đột kích nhà máy vào ngày 20 tháng 7 năm 2022. Nhiều kiến trúc trong nhà máy, chẳng hạn như khu vườn, đã bị phá hủy. Cảnh sát cũng treo các biểu ngữ phỉ báng Pháp Luân Công ở khắp nơi trong nhà máy. Mỗi công nhân bị hai cảnh sát thẩm vấn. Một số nữ công nhân đã bật khóc vì sợ hãi.

11 người đã bị bắt trong ngày hôm đó, gồm có bà Lý, con gái bà là cô Điền Điềm, em chồng bà là bà Điền Lệ Sa, kế toán trưởng nhà máy bà Lưu Minh Minh, bà Khúc Ái Bình, ông Trương Anh Minh, bà Hứa Thường Thanh, ông Tùng Hứa, bà Liên Khánh Linh, ông Khương Trường Mẫn và một công nhân khác.

Người công nhân này được thả sau 12 tiếng và cô Điền Điềm được trả tự do sau 48 giờ. Không rõ người công nhân đó và cô Điền có tu luyện Pháp Luân Công không, nhưng chín người còn lại đều là học viên. Hầu hết các học viên đều bị lục soát nơi ở. Các tài liệu Pháp Luân Công, máy tính, máy in của họ đều bị tịch thu.

Cho dù cảnh sát cho phép cô Điền tiếp tục vận hành nhà máy sau khi được thả, tuy nhiên họ vẫn ở lại nhà máy ít nhất sáu ngày, trong thời gian đó họ tùy ý thẩm vấn nhân viên và làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy. Vì máy tính của bà Lưu kế toán trưởng đã bị tịch thu, nên cô Điền không thể trả lương người lao động hay chuyển phụ cấp tiền ăn vào tài khoản cho họ. Cô phải ghi chép thủ công thông tin đăng ký suất ăn của công nhân nhà máy tại căng tin để làm căn cứ hoàn tiền cho họ sau này.

Bà Điền Lệ Sa, bà Lý, bà Khúc và ông Trương đã bị tạm giam hình sự và việc bắt giữ họ đã được phê chuẩn vào ngày 28 tháng 8 năm 2022. Bà Điền, bà Lý và bà Khúc hiện đang bị giam tại Trại tạm giam Văn Đăng. Ông Trương bị giam tại trại tạm giam Uy Hải.

Năm học viên khác đã được thả vào ngày 29 tháng 8 năm 2022 theo diện bảo lãnh, và các điều kiện tại ngoại của họ được phê chuẩn vào ngày 29 tháng 11.

Viện Kiểm sát Thành phố Vinh Thành đã truy tố chín học viên vào ngày 28 tháng 12 năm 2022. Họ bị Tòa án Thành phố Vinh Thành đưa ra xét xử vào ngày 24 tháng 8 năm 2023. Bà Điền đã bác bỏ những cáo buộc nhắm vào bà, trong khi các học viên khác cũng tự bào chữa vô tội. Thẩm phán liên tục ngắt lời và đe dọa các học viên.

Báo cáo liên quan:

Chín nhân viên của nhà máy thảm đang đối mặt với phiên tòa vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Một giám đốc nhà máy thảm qua đời sau nhiều năm bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/27/464623.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/2/211132.html

Đăng ngày 07-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share