Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-08-2023] Ngày 30 tháng 6 năm 2023, một cư dân 75 tuổi ở thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án một năm tù giam cùng với 3.000 Nhân dân tệ tiền phạt vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ông Lưu Minh Đức bị bắt cóc tại nhà vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, sau khi bị một camera giám sát ghi hình ông đang phát tặng các tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở gần thành phố Thập Phương trước đó một ngày. Bốn cảnh sát của Sở Công an Thành phố Thập Phương cũng đã tịch thu sách Pháp Luân Công cùng một số tài liệu thông tin của ông. Họ đưa ông tới đồn cảnh sát địa phương để thẩm vấn. Sau đó vài giờ, ông được trả tự do và rồi lại bị bắt giữ và bị đưa tới cùng đồn công an vào ngày 30 tháng 10 năm 2022.

Ông Lưu sau đó đã được thả mặc dù không biết chính xác là vào ngày nào.

Ngày 1 tháng 3 năm 2023, một số nhân viên của Sở Công an Thành phố Thập Phương và Viện Kiểm sát Thành phố Thập Phương đã tới nhà ông Lưu. Họ nói rằng vụ việc của ông được coi là không nghiêm trọng, vậy nên không yêu cầu phạt tù. Chỉ cần ông ký vào giấy tờ mà họ chuẩn bị thì ông chỉ bị quản thúc tại nhà 6 tháng hoặc các hình phạt nhẹ hơn. Ông Lưu trở thành nạn nhân của trò gian dối này và đã ký vào giấy tờ mà không được phép đọc nội dung trong đó.

Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Tòa án Thành phố Thập Phương kết án ông Lưu một năm tù giam. Lúc này, ông mới nhận ra rằng những giấy tờ mà ông đã ký được dùng làm bằng chứng chống lại ông. Hiện vẫn chưa rõ chi tiết về phiên tòa xét xử ông Lưu.

Ông Lưu được phép thụ án treo nhưng không được phép rời khỏi thành phố Thập Phương trong thời gian một năm thi hành bản án.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Lưu bị bức hại vì đức tin của mình.

Vào đầu năm 2001, Phòng 610 Thành phố Quảng Hán đã lập lên nhiều trung tâm tẩy não từ thành thị tới nông thôn, và hơn 100 học viên Pháp Luân Công địa phương đã bị đưa tới những cơ sở này. Ông Lưu bị giam tại Trung tâm tẩy não Thị trấn Tây Cao từ đầu tháng 1 tới cuối tháng 4 năm đó.

Ông Lưu và nhiều học viên khác đã bị ngược đãi trong khi tạm giam. Họ bị đánh đập, lăng mạ, cấm ngủ, khám xét thân thể hoặc bị ép nghe âm thanh âm lượng lớn trong thời gian dài. Ban đầu, hàng ngày họ chỉ được ăn hai bữa. Mỗi bữa chỉ có một chút cháo với ít cải thảo hoặc củ cải luộc với nước muối. Sau đó, mỗi ngày các học viên được ăn ba bữa nhưng vẫn là món cháo như cũ.

Hầu hết các học viên đều bị tống tiền với một khoản tiền lớn. Ông Lưu đã phải nộp 4.000 Nhân dân tệ trước khi được thả, thậm chí có một số học viên phải nộp tới 6.500 Nhân dân tệ.

Vào ngày 20 tháng 6 năm 2011, ông Lưu bị bắt cóc lần nữa và bị đưa đến cùng một trung tâm tẩy não. Sau 16 ngày ở đó, ông đã được chuyển đến Trại giam Thành phố Quảng Hán, nơi ông bị giam trong 237 ngày.

Trưa ngày 30 tháng 3 năm 2012, khi ông đang làm ghế tre tại nhà thì ba cảnh sát xông vào và bắt ông. Trong quá trình bắt giữ, họ đã đấm đá ông rồi đưa ông tới Trại tạm giam Thành phố Quang Hán vào tối hôm đó.

Các lính canh của trại tạm giam đã đánh đập ông Lưu một cách dã man và không cho ông ăn uống trong một thời gian.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/1/463663.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/9/210705.html

Đăng ngày 06-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share