Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-08-2023] Ông Trương Thụy Đồng, 67 tuổi, ở thành phố Bao Đầu, Khu tự trị Nội Mông Cổ đang bị buộc tội vì tín ngưỡng Pháp Luân Công, một môn tu luyện thân tâm đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999.

Ông Trương Thụy Đồng đã bị các đặc vụ của Đồn cảnh sát Thiết Tây và Phòng An ninh Nội địa quận Đông Hà bắt giữ vào ngày 29 tháng 3 năm 2023. Viện kiểm sát quận Đông Hà đã phê chuẩn việc bắt giữ ông vào ngày 28 tháng 4. Tính đến nay, ông Trương đã bị giam giữ phi pháp 5 tháng tại Trại giam quận Đông Hà.

Bị tra tấn trong trại lao động

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trương bị bắt giữ vì tín ngưỡng của mình. Trước đó ông đã từng bị cải tạo lao động cưỡng bức và hai lần bị kết án tù.

Ông Trương bị bắt lần đầu tiên vào mùa thu năm 2001, và bị đưa đến Trại lao động Ngũ Nguyên ở Nội Mông Cổ để thụ án không rõ thời hạn.

Để tăng “tỷ lệ chuyển hóa” (tỷ lệ phần trăm các học viên bị giam giữ bị buộc phải từ bỏ tín ngưỡng của mình), lính canh đã áp dụng các hình thức tra tấn khác nhau đối với các học viên khác nhau, trong đó có ông Trương. Các hình thức tra tấn bao gồm sốc điện, đánh đập dã man, trói, biệt giam, cấm ngủ, bỏ đói, treo cổ, đánh đòn, đứng lâu, lao động khổ sai không lương.

Ngày 6 tháng 12 năm 2001, Mục Kiến Phong, khi đó là trưởng trại lao động, đã chỉ thị cấp dưới của mình, là Trương Thiết Phong (không có quan hệ gì với ông Trương Thụy Đồng), Ngọc Kế Quang, Đỗ Hướng Dương, Vương Cẩm Tiêu, bắt đầu một đợt tra tấn mới các học viên. Họ tập hợp 11 học viên, trong đó có ông Trương Thụy Đồng, Lương Bảo Trì, Trần Thường Lâm, Ôn Dũng, Đỗ Chí Vũ, Triệu Tông Hữu, Dương Chấn Kì, trong một căn phòng bỏ hoang ở tầng một.

Trong gần hai giờ đồng hồ, các học viên đã bị sốc điện bằng dùi cui điện cao thế, bị quất bằng dây đai tam giác và bị tấn công bằng những cú đấm, đá. Nhiều người bị thương nặng (bao gồm chấn động não, gãy xương sườn và tổn thương các cơ quan nội tạng) và trở nên tiểu tiện mất kiểm soát.

Ông Trương bị gãy hai chân, bị tổn thương dây thần kinh cột sống và các cơ quan nội tạng. Ông đã bị liệt trong gần một tháng.

Bản án 5 năm tù

Ông Trương lại bị bắt sau khi được thả ra khỏi trại lao động. Thời gian vụ bắt giữ chính xác vẫn chưa được xác định. Sau đó ông bị kết án 5 năm, và bị tra tấn, tẩy não tàn bạo tại Nhà tù Số 2 Nội Mông.

Lính canh trói các học viên kiên định vào một chiếc bàn kim loại có đèn chiếu ánh sáng mạnh vào họ. Một chiếc TV được đặt trên một chiếc bàn khác phía trước chiếc bàn kim loại. Lính canh phát các chương trình phỉ báng Pháp Luân Công suốt ngày đêm và buộc các học viên phải xem mà không cho phép họ ngủ. Các học viên chỉ được ăn rất ít và có một số tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát họ. Đôi khi mỗi người chỉ được ăn một chiếc bánh bao hấp. Các tù nhân bị hạn chế sử dụng nhà vệ sinh và một số người đã tiểu ra quần.

Ông Trương đã tắt TV đi vì ông từ chối xem những tuyên truyền vu khống. Các lính canh còng tay ông vào một bộ tản nhiệt. Họ nhét tai nghe vào tai ông và phát những lời tuyên truyền tương tự. Ông đã bị còng như vậy trong hai tuần.

Vào tháng 12 năm 2007, ông Trương phải chịu một hình thức tra tấn gọi là ghế hổ, với ngực, tay và chân đều bị trói vào một chiếc ghế. Ông không được phép ngủ và chỉ được phép đi vệ sinh một lần mỗi ngày. Căn phòng không có điều hòa nhiệt độ nhưng họ không cho ông mặc áo khoác ấm. Lính canh cũng bắt ông đội mũ bảo hiểm mọi lúc.

2015-1-15-minghui-kuxing-shanghai-02-2_hcorrhj.jpg

Hình minh họa tra tấn: Ghế cọp

Bản án 7 năm tù

Tháng 4 năm 2013, ông Trương lại bị bắt, và bị Tòa án quận Côn Đô Lôn kết án 7 năm vào ngày 24 tháng 10 năm 2014. Không rõ ông đã thụ án ở nhà tù nào, nhưng rất rõ ràng là ông cũng bị tra tấn trong suốt thời gian giam cầm.

Ngày 31 tháng 3 năm 2019, chính quyền nhà tù đã phóng thích ông Trương trước thời hạn. Ngày hôm đó, trước khi thả ông, nhiều lính canh đã cầm tay ông lấy dấu vân tay và ấn lên giấy chứng nhận trả tự do.

13 ngày giam giữ trong năm 2020

Ngày 18 tháng 6 năm 2020, ông Trương bị bắt bên ngoài thị trấn và bị đưa trở lại trại tạm giam thành phố Bao Đầu. Sau 13 ngày bị giam giữ, sức khỏe ông trở nên suy sụp. Trại tạm giam không muốn chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu ông chết ở đó nên họ đã yêu cầu Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương ông đến đón người.

Để trốn tránh trách nhiệm, các cảnh sát bắt giữ ông Trương đã cố gắng ép ông ký vào hai văn bản nhưng đều không thành công. Một văn bản nói rằng ông Trương được thả trước thời hạn vì lý do sức khỏe; văn bản kia là bản ghi lại “cuộc trò chuyện” của cảnh sát với ông Trương (thực tế là không hề có cuộc trò chuyện nào giữa họ với ông Trương trong và sau khi bắt ông).

Báo cáo liên quan:

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn ở Nội Mông Cổ

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/19/464362.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/25/211002.html

Đăng ngày 03-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share