Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-08-2023] Ngày 15 tháng 2 năm 2023, một bà mẹ và con gái ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã bị đưa vào Nhà tù nữ số 2 tỉnh Liêu Ninh với cùng hạn giam giữ ba năm hai tháng vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện thân tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Vương Vinh Quân, 73 tuổi, một nhân viên bán hàng đã nghỉ hưu, và con gái bà, cô Na Diễm, một y tá ngoài 40 tuổi, đã mất tích vào ngày 13 tháng 7 năm 2021. Gia đình họ lập tức nghi ngờ rằng họ tiếp tục lại bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, nhưng chính quyền đã không cung cấp cho gia đình bất kỳ thông tin chính thức nào về nơi ở hay tình trạng của họ.

Gia đình đã tiến hành nhiều cuộc điều tra với nhiều cơ quan chính quyền khác nhau và đến tháng 5 năm 2022, cuối cùng đã xác nhận rằng hai người phụ nữ quả thực lại bị bắt chỉ vì đức tin của họ, và sau đó đã bị tòa án quận Liêu Trung bí mật kết án tù.

Tháng 5 năm 2023, gia đình mới phát hiện ra việc hai mẹ con bà Vương đã bị chuyển đến nhà tù từ hồi tháng 2. Nhưng họ không thể có thêm chút thông tin mới nào kể từ đó. Gia đình rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của hai người.

Tóm tắt bức hại gần nhất

Sau khi bà Vương và cô Na bị mất tích vào ngày 13 tháng 7 năm 2021, người nhà của họ đã tìm kiếm họ khắp nơi, bao gồm cả nơi làm việc của cô Na, Bệnh viện số 6 thành phố Thẩm Dương, đồn công an địa phương và ủy ban dân cư, nhưng vô vọng. Khi nói chuyện với đồng nghiệp của cô Na tại bệnh viện, gia đình nhận thấy nét mặt của họ có vẻ rất lo lắng. Một số người nói họ không biết tình huống của cô và những người khác nói rằng cô đã đi nghỉ.

Phải đến tháng 5 năm 2022, gia đình mới biết tin hai mẹ con đã bị kết án ba năm hai tháng.

Gia đình kể lại rằng vào ngày 22 tháng 4 năm 2021, ba tháng trước khi hai mẹ con mất tích, nhân viên đồn cảnh sát Nam Thị Trường đã gọi điện cho bà Vương và hỏi địa chỉ cũng như số điện thoại của cô Na. Bà Vương hỏi cảnh sát tại sao họ lại hỏi thông tin cá nhân của bà và con gái. Cảnh sát tuyên bố rằng nếu họ có số của cô Na, họ sẽ không đến nhà bà Vương để tìm bà. Bà Vương đã không phối hợp.

Bức hại trước đây

Đây không phải là lần đầu tiên bà Vương và cô Na trở thành mục tiêu bức hại vì đức tin của họ. Bà Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 1998, và đã khỏi nhiều bệnh, chẳng hạn như bệnh dạ dày và đau đầu chỉ sau hai tháng tu luyện. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu một năm sau đó, bà và con gái liên tục bị bắt giữ vì giúp nâng cao nhận thức của người dân về việc chính quyền đã tuyên truyền bôi nhọ môn tu luyện như thế nào.

Bà Vương lần đầu tiên bị bắt giữ bởi các nhân viên ủy ban dân cư vào cuối tháng 4 năm 2001 khi đang đi bộ trên đường. Bà bị đưa đến một trung tâm tẩy não và bị giam giữ ở đó trong gần bảy tuần.

Bà Vương bị bắt giữ một lần nữa vào ngày 8 tháng 4 năm 2002, sau khi bị hàng xóm tố cáo vì bà đã nói chuyện với họ về vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn, vụ việc dựng lên nhằm phỉ báng Pháp Luân Công. Cô Na bị bắt giữ cùng bà và cả hai đều bị tạm giam trong một ngày.

Kể từ đó, bất cứ khi nào cảnh sát tìm thấy các tấm áp phích Pháp Luân Công ở khu vực lân cận, họ đều đến sách nhiễu bà Vương. Việc sách nhiễu đã khiến bà Vương và người thân của bà vô cùng khổ sở. Chồng bà thường xuyên đe dọa ly hôn bà.

Vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản, người đã phát động cuộc bức hại, cô Na đã bị bắt giữ vào ngày 2 tháng 11 năm 2015. Khi bà Vương đến đồn cảnh sát để hỏi về trường hợp của cô hai ngày sau đó, bà cũng đã bị bắt giữ. Cả hai người đều bị giam giữ trong 15 ngày.

Báo cáo liên quan:

Mẹ và con gái bị kết án tù bí mật vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/20/464392.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/25/211001.html

Đăng ngày 03-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share