Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-04-2023] Cảm giác đau đớn nhất là chứng kiến ​​người thân qua đời, đặc biệt là khi người thân còn trẻ tuổi. Không ai không khỏi xót thương khi vợ, chồng, con cái qua đời, và người già cảm thấy đau buồn sâu sắc khi phải mất đi những người thân yêu.

Một người thân của tôi qua đời vào năm ngoái, và tôi có lẽ đã tan nát cõi lòng nếu không phải là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Người thân của tôi là một học viên mới ngoài 50 tuổi. Anh ấy tu luyện tinh tấn, là người tốt bụng và luôn giúp đỡ mọi người. Gia đình, đồng nghiệp và đồng tu đều nói rằng anh là người tốt. Chúng tôi không liễu giải được tại sao anh lại bị nghiệp bệnh và qua đời.

Những học viên biết anh cuối cùng đã bình tâm lại và nhìn nhận vấn đề một cách lý trí. Chúng tôi dựa trên cơ điểm các Pháp lý để đánh giá những gì đã xảy ra. Chúng tôi hiểu rằng cựu thế lực đã đem người học viên này đi để phá hoại môi trường tu luyện của chúng tôi. Anh ấy là thành viên trong gia đình tôi, là một điều phối viên có kiến ​​thức về kỹ thuật và là người cùng chúng tôi học Pháp. Cựu thế lực muốn dùng cái “tình” để kéo chúng tôi xuống, và cách duy nhất để tránh sự can nhiễu này là buông bỏ chấp trước vào tình.

Khi người thân của tôi đang vượt quan nghiệp bệnh nặng, nhiều học viên đã phát chính niệm cho anh ấy, nhưng anh ấy vẫn rời bỏ chúng tôi. Đó là một đòn đau đớn giáng xuống tất cả chúng tôi. Sau này, tôi nhận ra rằng mình không nên phân tâm trước sự ra đi của anh và cần gạt bỏ nỗi đau. Người thân đã khuất không muốn chúng tôi đau buồn. Thay vào đó, anh ấy cần chúng tôi hỗ trợ phát chính niệm và cầu xin Sư phụ giúp. Thế là tôi ngừng khóc.

Tang lễ diễn ra trong thời kỳ đại dịch nhưng nhiều người thân, bạn bè đã có mặt. Nhà tang lễ mở nhạc đám ma, và không khí trang nghiêm khiến mọi người cảm thấy xót xa và rơi lệ. Tôi cố gắng ức chế bản thân và giữ bình tĩnh. Tôi niệm trong đầu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Khi bước vào nhà tang lễ để vĩnh biệt người thân, trước tiếng sụt sùi của mọi người, tôi không hề động tâm. Tôi tiếp tục niệm chín chữ chân ngôn. Cơ thể con người chỉ giống như một bộ quần áo, và người đã khuất đang từ trên cao nhìn chúng ta. Tôi đã không nói lời vĩnh biệt trong nước mắt và tôi tin rằng người thân của tôi sẽ theo Sư phụ đến một nơi tuyệt vời.

Trong dịp lễ Thanh minh (Lễ tảo mộ), tôi đến nhà tang lễ để thành kính tưởng niệm người thân của mình. Vừa bước vào đó, tôi cảm thấy toàn thân bị một đám mây đen dày đặc bao phủ, bầu không khí thật buồn bã. Như hầu hết mọi người, tôi hồi tưởng những gì đã qua và muốn khóc.

Nhưng tôi đột nhiên thay đổi tâm lý, quyết định không để bản thân rơi vào trạng thái đau buồn. Trong nháy mắt, tôi thấy giữa đám mây đen mở ra một lỗ hổng, và tôi đã bay lên bầu trời xanh có mây trắng và nắng ấm. Tôi “gặp” người thân đã khuất của mình và hai chúng tôi đều vui vẻ. Đúng thật là “cảnh tùy tâm chuyển” (môi trường thay đổi theo tâm trạng).

Sư phụ luôn cấp cho chúng ta những điều tốt nhất, nhưng chúng ta lại có xu hướng nhìn mọi việc bằng quan niệm người thường. Tôi nhận ra tình cảm là một thứ kỳ lạ; bạn càng muốn nó, càng truy cầu và ôm giữ nó, nó sẽ càng quấn bạn chặt hơn. Khi bạn nói bạn không muốn nó và thực sự không muốn, nó sẽ tan vỡ và biến mất.

Cho dù chúng ta có duyên phận với nhau thế nào chăng nữa, sự chia ly chắc chắn sẽ xảy ra, có tụ có tan – đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống. Khi hiểu được nguồn gốc và điểm đến của sinh mệnh, chúng ta có thể chấp nhận được điều đó.

Tôi hy vọng những học viên đã mất người thân sẽ không bị vướng vào bẫy “tình” và đau buồn trước những ảo ảnh của thế giới con người. Thời gian không còn nhiều, và vẫn đang còn nhiều người chưa biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Hãy đặt trách nhiệm trợ Sư Chính Pháp là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Không thể để “tình” chiếm chỗ và can nhiễu. Sự ra đi của người thân là khảo nghiệm, và với sự giúp đỡ của Sư phụ và Đại Pháp, chúng ta có thể vượt qua. Trong Tam giới có “tình” và nó kéo chúng ta lại. Chúng ta cần phải vượt qua cái tình này thì mới có thể trở về nhà với Sư phụ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/25/446310.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/4/210171.html

Đăng ngày 05-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share