Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-03-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Tôi viết bài chia sẻ kinh nghiệm này, nhằm muốn tổng kết quá trình tu luyện của mình và tìm ra được các thiếu sót, giúp tôi tinh tấn hơn trong tu luyện. Chia sẻ của tôi là từ góc độ học Pháp, ghi nhớ Pháp, và giảng chân tướng cứu người.

Học thuộc Pháp là quá trình tu luyện và đề cao của tôi

Là một học viên lâu năm, tôi thực sự hiểu được tầm quan trọng của việc học Pháp. Trước cuộc bức hại, có một làn sóng học và ghi nhớ Pháp ở nhiều khu vực của Trung Quốc. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, Sư phụ đã liên tục nhắc chúng ta phải học Pháp tốt. Các học viên cũng xem việc học Pháp là then chốt trong ba việc chúng ta cần làm. Được khích lệ bởi các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ về việc học thuộc Pháp, tôi đã hạ quyết tâm học thuộc Pháp.

Tôi bắt đầu học thuộc Pháp vào năm 2016. Hồi tưởng lại, trước đây tôi là kiểu người không thích học thuộc thứ gì và ngại ghi nhớ mọi thứ từ khi còn thơ ấu. Khi nhận ra cuốn Chuyển Pháp Luân có hơn 300 trang, tôi tự hỏi mình có thể ghi nhớ và thuộc nó không. Tuy nhiên, tôi muốn thử xem. Bất kể học được ít nhiều thế nào, tôi cũng sẽ kiên trì.

Vào lúc đó, học Pháp tựa như một cuộc vật lộn: Tôi cảm thấy buồn ngủ khi học. Đôi lúc nửa giờ đồng hồ trôi qua, mà tôi thậm chí còn chưa đọc xong hai trang sách, chứ chưa nói đến học thuộc được Pháp. Tôi cảm thấy mình bị một tấm màn cách ly với Pháp. Nó thực sự khó! Có vài lần, tôi đã muốn bỏ cuộc. Sau đó, tôi lại hướng nội: Không phải ma đang can nhiễu tôi sao?

Một lần, khi tôi dâng hương trước ảnh Sư phụ, tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Vào lúc đó, một vài từ xuất hiện trong đầu tôi: Cần phải tu Chân. Tôi sững sờ. Ý Sư phụ là tôi không tu luyện kiên định sao? Tôi cảm thấy mình đã làm ba việc và đặt hết tâm huyết vào tu luyện. Mãi sau này tôi mới ngộ ra: Tình trạng học và nhẩm thuộc Pháp của tôi quá kém; đó không phải là chân ngã của tôi, mà là giả ngã! Chân ngã của tôi muốn học và nhẩm thuộc Pháp tốt, điều này sẽ giúp tôi tu tốt bản thân. Khi đồng hóa với Pháp, tôi có thể giảng chân tướng cho mọi người hiệu quả hơn. Giả ngã được tạo thành từ những quan niệm của con người, và nó dẫn đến tính lười biếng và những can nhiễu khác, thậm chí bao gồm cả can nhiễu từ ma quỷ ở các không gian khác. Chúng không muốn tôi học và nhẩm thuộc Pháp, từ đó ngăn cản tôi đắc Pháp.

Sau khi suy nghĩ của tôi trở nên rõ ràng, chính niệm của tôi bắt đầu kiên định: Tôi có thể làm được! Chắc chắn tôi có thể làm được! Tôi nghĩ dù có đi chậm đến đâu, tôi cũng sẽ tiến từng bước một. Vì vậy, khi tôi có thể đọc thuộc lòng một câu, tôi đã viết câu Pháp đó ra. Tôi đã không cố gắng để học nhanh, mà chỉ học một cách toàn tâm toàn ý. Tôi học từ câu này sang câu khác, rồi hết một đoạn; rồi hết trang này đến trang khác, cho hết một mục; rồi tới hết một bài giảng; rồi lại từ một bài giảng đến hết cả chín bài giảng. Tôi đã mất hơn một năm để học thuộc hết cuốn Chuyển Pháp Luân một lần. Bằng cách tương tự, tôi học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân lần thứ hai, sau đó đến Tinh Tấn Yếu Chỉ, Tinh Tấn Yếu Chỉ II, và Tinh Tấn Yếu Chỉ III.

Một lần nữa, tôi bắt đầu học thuộc sách Chuyển Pháp Luân lần thứ ba vào tháng 10 năm 2018. Thật bất ngờ, tôi đã không thể duy trì trong một thời gian. Cảm thấy như thể não của tôi bị tắc nghẽn. Ma ngủ xâm chiếm tôi. Kết quả là, cả ngày mà tôi không thể đọc xong một đoạn.

Sau đó, tôi cẩn thận hướng nội và nhận ra rằng nhiều chấp trước đã xuất hiện: tâm lý nôn nóng, hời hợt và tâm lý hiển thị. Khi học thuộc Pháp, tôi luôn viết ra đoạn Pháp khi tôi học thuộc xong. Tuy nhiên, tâm nôn nóng đã bùng lên trước khi tôi đọc thuộc xong, vì vậy tôi vội viết ra vì truy cầu nhanh chóng.

Tôi cũng mang Pháp đã viết ra đến nhóm học Pháp. Mặc dù ý định của tôi là nhờ họ giúp tôi kiểm tra lỗi, nhưng về cơ bản, tôi muốn hiển thị với các học viên khác. Tôi muốn họ thấy tôi đã viết được tốt như thế. Khi được khen ngợi, trong thâm tâm tôi cảm thấy rất tốt và nghĩ rằng mình đã tu được tốt. Điều này có khác gì khi các đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khoe bát khất thực không? Nghĩ lại, tôi cảm thấy thật xấu hổ. Cho dù tôi chép Pháp được tốt như thế nào, điều đó có thể chứng minh rằng tôi đã tu luyện được tốt hay không? Sau đó, tôi nhanh chóng điều chỉnh cách tiếp cận của mình. Khi học thuộc Pháp, tôi chú trọng hơn vào việc hiểu Pháp, và không ngừng đề cao điều đó.

Tôi bắt đầu học thuộc Pháp cùng một đồng tu vào cuối tháng 9 năm 2019. Chúng tôi bắt đầu với Hồng Ngâm, sau đó chuyển sang cuốn Chuyển Pháp Luân. Lúc đầu, tôi đọc một mình ở nhà. Tại nhóm học Pháp, chúng tôi thay phiên nhau đọc thuộc lòng từng đoạn. Khi một người đọc, những người khác lắng nghe và chỉnh lỗi. Sau khi học thuộc một đoạn được tốt rồi, chúng tôi chuyển sang đoạn tiếp theo. Trong khi đó, chúng tôi chia sẻ những nhận thức của mình về Pháp để khích lệ và học hỏi lẫn nhau.

Cho đến nay, tôi đã học thuộc lòng và chép cuốn Chuyển Pháp Luân được bảy lần. Trong quá trình đó, tôi không ngừng ngộ và đề cao nhận thức Pháp của mình. Khi nhận thức Pháp của tôi ngày càng sâu sắc hơn, nhiều lúc tôi thực sự cảm thấy rằng Đại Pháp đang triển hiện các Pháp lý tầng này đến tầng khác cho tôi. Thật kỳ diệu! Nội hàm sâu sắc của Pháp đã truyền cảm hứng cho tôi, và cảnh giới của tôi không ngừng được nâng cao. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng quá trình học thuộc Pháp thực sự là một quá trình tu bản thân và đề cao!

Giảng chân tướng cứu người, lấy công tác làm cơ sở

Tôi dần nhận ra rằng giảng chân tướng cứu độ chúng sinh là một trong ba việc mà một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp nên làm. Đó là trách nhiệm mà một đệ tử Đại Pháp phải hoàn thành.

Tôi đã ngoài 70 tuổi, nhưng nhờ có chuyên môn kỹ thuật, nên tôi đã được một công ty tư nhân thuê sau khi nghỉ hưu. Các học viên là người chân thành, trung thực, và xem nhẹ lợi ích cá nhân. Những đặc điểm tính cách này đã giành được sự tin tưởng của lãnh đạo, sự tôn trọng từ đồng nghiệp, điều này tạo nền tảng tốt cho việc giảng chân tướng. Những nhân viên có thời gian làm việc lâu hơn tại công ty đều biết chân tướng và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Khi tôi đệ đơn kiện cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân vào năm 2015, hầu hết họ đều ký vào đơn kiện, và nhiều người trong số họ đã sử dụng tên thật của mình.

Công ty này là một nhà cung cấp dịch vụ, có tỷ lệ doanh số cao. Tuy nhiên, hầu hết khách hàng của tôi là các khách hàng thường xuyên. Họ đến từ tất cả các tầng lớp xã hội. Khách hàng rất tin tưởng tôi. Tôi coi môi trường làm việc của mình như nền tảng mà Sư phụ đã ban cho mình để cứu độ chúng sinh, và tôi cố gắng không bỏ lỡ bất kỳ ai hữu duyên. Khi khách hàng không vội, tôi cố gắng giảng chân tướng chi tiết hơn để mọi người thực sự minh bạch chân tướng và được cứu. Một số khách hàng đã trở thành bạn tốt của tôi. Một số đã chủ động xin tài liệu Đại Pháp, lịch và đĩa DVD từ tôi; một số nhờ tôi giúp họ lấy các sách Đại Pháp. Khi bận rộn và không có thời gian để giảng chân tướng về Đại Pháp cho khách hàng, tôi tặng họ các tài liệu để đọc ở nhà.

Mùa hè năm 2020, vị cựu chủ tịch công ty cũ của tôi đã gọi cho tôi và yêu cầu tôi gặp ông ấy. Tôi đã chuẩn bị một cuốn Cửu Bình và các tài liệu thông tin khác cho ông. Khi chúng tôi gặp nhau, tôi chân thành cảm ơn việc ông ấy đã dám chịu áp lực và bảo vệ các học viên ở công ty cũ của tôi. Vào thời điểm đó, một học viên đã bị cảnh sát bắt giữ bất hợp pháp. Khi cấp trên bộ phận của chúng tôi yêu cầu chủ tịch sa thải người học viên, ông ấy đã không làm điều đó. Một học viên khác cũng bị bắt giữ bất hợp pháp, và vị cựu chủ tịch này đã yêu cầu trả tự do cho anh ta nhiều lần, nói rằng học viên này là một tài năng kỹ thuật hàng đầu không thể thiếu. Như vị cựu chủ tịch đã nói trước đây: “Nếu công ty của chúng tôi có nhiều học viên như bà hơn, công việc của tôi sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

Vị cựu chủ tịch này sau đó được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Nhiều người tưởng ông không qua khỏi, nhưng ông đã phục hồi một cách thần kỳ. Nghĩ lại về điều đó, tôi nhắc: “Đó chính là vì ông đã bảo vệ các học viên nên đã nhận được phúc báo.” Ông vui vẻ nhận tài liệu chân tướng và nói rằng ông sẽ đọc cận thận ở nhà.

Giảng chân tướng cho mọi người bằng điện thoại

Trong một thời gian, tôi đã sử dụng điện thoại di động của mình để giảng chân tướng cho mọi người. Ngoài việc sử dụng một số điện thoại di động để thực hiện cuộc gọi và phát các tin nhắn thoại, tôi còn gọi điện trực tiếp cho mọi người và giúp một số người có duyên thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi nhớ có một người, mãi cho đến khi tôi nói chuyện với anh ấy vài lần, anh ấy mới minh bạch chân tướng và thoái ĐCSTQ. Sau đó, anh cũng muốn giúp một số bạn bè của mình thoái. Tôi nói với anh rằng họ cần phải đồng ý làm như vậy; nếu không nó sẽ không được tính. Trước sự ngạc nhiên của tôi, không lâu sau anh đã gửi cho tôi danh sách 16 người đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Một buổi sáng, tôi bị nôn mửa và tiêu chảy, nên tôi phải đi vệ sinh liên tục. Tuy nhiên, tôi đã hứa với một học viên khác cùng nhau ra ngoài để thực hiện các cuộc gọi giảng chân tướng. Vì vậy, tôi đến trước ảnh của Sư phụ để xin Ngài gia trì. Tình trạng nôn mửa và tiêu chảy chấm dứt vào chiều hôm đó. Ngoài ra, việc giảng chân tướng diễn ra rất tốt. Nhiều người đã quyết định nhận cuộc gọi của chúng tôi và lắng nghe chúng tôi rất lâu. Trong một giờ đồng hồ, tôi đã giúp bốn người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Đúng như Sư phụ đã giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

“Anh là người hữu duyên mà tôi nên cứu!”

Tôi nhớ một ngày mùa thu năm ngoái, khi tôi đến một bến xe buýt và nhìn thấy một người đàn ông đang đợi xe buýt ở đó. Tôi lập tức lấy ra một số tài liệu thông tin và tặng cho anh ta. Anh ta nói: “Này bà, bà có biết tôi làm gì không? Nghe này, tôi làm việc bên kia đường.” Tôi nghĩ: Đó không phải là Cục cảnh sát sao? Tôi cũng nghe các học viên khác nói rằng có nhiều cảnh sát mặc thường phục quanh đó. Lúc đó, chính niệm của tôi rất mạnh. Tôi nghĩ: Nếu tôi gặp được anh ta, có lẽ anh ta là người hữu duyên mà tôi nên cứu!

Tôi bình tĩnh lại và ngồi cạnh anh ta. Sau đó, tôi mỉm cười nói với anh ta: “Cảnh sát nên biết nhiều hơn về chân tướng và giữ an toàn cho mình. Tôi thấy anh trông lương thiện. Anh hẳn là một người con hiếu thảo, một người cha tốt.” Khi nghe điều đó, anh ta vui vẻ nói: “Bà có con mắt thật tinh tường, tôi là người con hiếu thảo có tiếng.” Sau đó, anh bắt đầu nói về việc anh tôn kính bố mẹ mình như thế nào. Trong khi phát chính niệm để tiêu trừ mọi nhân tố tà ác ngăn cản anh được cứu, tôi có một suy nghĩ: Bây giờ anh phải nghe tôi nói!

Tôi đợi cho đến khi anh ta dừng lại. Sau đó, tôi lập tức nói: “Anh có biết bao nhiêu người trong số các anh từ hệ thống cảnh sát, viện kiểm sát và tư pháp tham gia bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã bị quả báo không? Họ bị cách chức hoặc bị bỏ tù, thậm chí có người còn bị kết án tử hình. Vì lợi ích của gia đình anh, anh phải biết quý trọng sinh mạng của mình! Anh làm việc cho ĐCSTQ, vì vậy anh nên biết rõ hơn ai hết về sự chuyên chế và tham nhũng của nó. Để kích động mọi người thù ghét Pháp Luân Đại Pháp, họ đã dàn dựng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn. Tàn ác hơn, vì lợi nhuận, họ đã thu hoạch nội tạng từ các học viên khi họ vẫn còn sống.”

Tôi nói thêm: “Nhiệm vụ của một cảnh sát là trừng trị cái ác và cổ vũ cái tốt. Ông trời sẽ không dung thứ cho việc bức hại những người tốt tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Ở Trung Quốc, các quan chức nhà nước hiện phải chịu trách nhiệm suốt đời về những vụ án mà họ truy tố, và không có văn bản chính thức nào hợp pháp hóa cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, vì vậy anh không nên làm vật tế thần cho người khác! Tàng tự thạch ở Quý Châu tiết lộ thiên cơ – ‘Trung Quốc Cộng sản Đảng vong’. Đó là thiên ý. Anh có phải là Đảng viên không?” Anh ta gật đầu.

“Tôi muốn giúp anh thoái Đảng để anh không bị chôn vùi cùng với nó. Tôi sẽ cho anh một bút danh để giúp anh thoái, được chứ?” Anh ta nói: “Chắc chắn rồi, cảm ơn bà!” Tôi nói: “Chúng ta tình cờ gặp nhau vì tiền duyên.” Anh ta nói: “Bà nói đúng đấy. Tôi thường lái xe, nhưng hôm nay tôi đã uống một ít bia, và đó là lý do tại sao tôi đến đây để bắt xe buýt.”

Sau đó, tôi nói: “Tôi cũng muốn nói với anh, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Khi anh gặp nguy hiểm, bằng cách chân thành niệm câu này, anh sẽ chuyển nguy thành an. Nếu anh có thể ở vị trí công việc của mình và bảo vệ các học viên, thì anh sẽ được phúc báo, vì Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp.”

Tôi bảo anh ấy cất tài liệu đi và mang chúng về nhà cho gia đình anh đọc để họ cũng có thể được an toàn sau khi minh bạch chân tướng. Anh ấy đã làm như vậy và nhiều lần nhắc tôi chú ý giữ an toàn. Tôi thực sự cảm thấy mừng rằng sinh mệnh của anh đã được cứu.

Tình cờ gặp người hữu duyên và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Một ngày vào kỳ nghỉ dài tháng 5 năm 2022, tôi định ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người. Dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ sẽ tăng lên tới 36 độ. Tôi nghĩ: “Trời nóng như vậy, có bao nhiêu sẽ ra ngoài đây?” Sau đó, tôi nghĩ: “Mình đã nói với Sư phụ rằng hôm nay mình sẽ ra ngoài, vì vậy mình phải giữ lời hứa. Dù trời có nóng đến đâu, mình vẫn nên đi!”

Vì vậy, tôi đi ra ngoài, nhưng sau đó lại tự hỏi mình nên đi đâu. Vì đến công viên và trung tâm mua sắm đều phải quét mã QR nên tôi quyết định đến khu vực có cây cỏ. Vừa tới nơi, tôi đã thấy hai bà mẹ dắt con đi chơi xích đu. Tôi đưa tặng họ tài liệu thông tin và giảng chân tướng cho họ. Một trong số họ đã vui vẻ thoái xuất khỏi hai tổ chức Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Sau đó, con trai cô ấy chạy đến chỗ chúng tôi, nói rằng cháu cũng muốn được bình an, vì vậy tôi đã giúp cháu thoái Đội. Tôi cũng đã tặng họ một lá bùa hộ mệnh. Con trai cô ấy nhìn thấy những dòng chữ trên đó và đọc to lên. Mẹ cậu bé thấy vậy liền hỏi: “Con nên cảm ơn bà đi!” Người mẹ kia cũng nhận tài liệu và thừa nhận rằng Đại Pháp là tốt. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ xem các tài liệu sau khi về nhà.

Men theo bãi cỏ đi về phía Nam, tôi đến một công viên. Ồ! Có rất nhiều khách du lịch ở đó. Tôi mừng là mình đã không chọn ở nhà, vì tôi có thể đã bỏ lỡ cơ hội cứu người này. Trong khi đi bộ, tôi phát tài liệu thông tin cho khách du lịch và tìm cơ hội để giảng chân tướng, giúp họ thoái ĐCSTQ. Cuối cùng, tôi đã phát hơn một chục cuốn tài liệu và nói chuyện với khoảng một chục du khách. Trong số họ, bảy người đã quyết định thoái ĐCSTQ.

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/27/457685.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/17/209926.html

Đăng ngày 04-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share