Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-04-2023] Tôi làm việc trong ngành cải tạo nhà cửa. Tôi bước vào nghề khi chưa hề có kinh nghiệm, trong khi đó trên con phố nơi tôi kinh doanh có 7 công ty cùng làm trong ngành này. Đa số họ trước đây đã từng làm thợ mộc, vì vậy họ kiếm tiền bằng cách mua chuộc những người thợ mộc khác để lôi kéo chủ nhà đến mua hàng.

Rất nhiều chủ nhà có khuynh hướng tin tưởng lời tư vấn của thợ mộc nên họ sẵn lòng mua vật liệu ở chỗ mà người thợ giới thiệu. Như vậy, các thương gia thường mua chuộc thợ mộc, trả hoa hồng hậu hĩnh cho họ, từ đó thu được món lợi lớn.

Tuy nhiên, như vậy sẽ tạo nên một vòng tuần hoàn ác tính: chủ cửa hàng trả hoa hồng cao cho thợ mộc để bán được hàng, còn thợ mộc thì tư vấn để khách hàng mua nhiều nguyên vật liệu hơn số lượng cần thiết để lấy thêm tiền hoa hồng.

Nhiều người thợ còn trộm bán những vật liệu thừa, trong khi một số khác tìm cách bỏ chúng đi. Ví dụ, một số thợ mộc sử dụng hai lớp ván, mặc dù thông thường chỉ cần một lớp. Thậm chí có những người thợ lợi dụng khi chủ nhà không có mặt để trộm bán lại đồ thừa cho chủ cửa hàng. Một số người thợ cắt những tấm gỗ thành từng thanh nhỏ rồi bỏ đi, còn có những người khác đổ sơn xuống bồn cầu rồi sau đó báo với chủ nhà cần mua thêm sơn. Chủ nhà càng mua nhiều hàng thì họ càng kiếm được nhiều tiền hoa hồng.

Tôi là một phụ nữ từ nông thôn chuyển lên thành phố và chưa có chút kinh nghiệm nào trong nghề. Tôi cũng không phải người khéo ăn nói và không có bất cứ danh sách khách hàng tiềm năng nào. Tôi chỉ có một niệm duy nhất: Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã an bài cho tôi làm công việc này, vậy nên tôi phải làm thật tốt để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.

Tôi luôn nhẩm niệm Pháp của Sư tôn:

“…giao dịch công bằng, giữ tâm cho chính.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi không hợp tác với những người thợ không có đạo đức. Tôi chỉ làm việc với những người quan tâm đến lợi ích của khách hàng và cố gắng cung cấp nguyên vật liệu chất lượng với giá thấp.

Tôi có một vị khách hàng đã tham khảo hầu hết các công ty cải tạo nhà trong thành phố và cuối cùng cô ấy chọn công ty của tôi. Sau khi chúng tôi ký hợp đồng xong, cô ấy yêu cầu tôi bổ sung miễn phí giá phơi quần áo và đèn. Sau đó, cô ấy âm thầm yêu cầu thợ đóng thêm một dãy tủ để đồ nhưng không muốn trả thêm tiền.

Không phải ngẫu nhiên mà cô ấy lại hành xử như vậy, đây chính để giúp tôi biết khoan dung hơn, đề cao tâm tính và buông bỏ chấp trước vào lợi nhuận. Tôi nghĩ rằng tôi đã đạt được tiêu chuẩn của một người tu luyện bằng cách cung cấp cho khách hàng những nguyên vật vật liệu chất lượng tốt với giá cả phải chăng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp một khách hàng có yêu cầu vô lý đến thế. Tôi đã đáp ứng mọi yêu cầu của cô ấy, đến mức cuối cùng cô ấy phải nói: “Chị à, trước mặt chị tôi không có cách nào nổi nóng được.”

Khi tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tà ác cho cô ấy, đôi mắt cô ấy rớm lệ và đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Thậm chí cô ấy còn bày tỏ mong muốn học Pháp Luân Công.

Người thường làm kinh doanh để kiếm tiền, còn các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp coi đây là cơ hội để thức tỉnh thế nhân và cứu độ chúng sinh. Người thường không có cơ hội trực tiếp đọc sách Đại Pháp, vì vậy tôi luôn cố gắng hết sức để triển hiện vẻ đẹp của Đại Pháp thông qua ngôn hành của mình. Tôi đã cải tạo không gian ở của khách hàng dựa trên sở thích của họ và họ khá hài lòng với công việc của tôi. Họ cũng biết đến Pháp Luân Đại Pháp và quyết định thoái đảng.

Sư phụ đã nhìn thấy tâm nguyện của tôi muốn giảng chân tướng cứu người, vậy nên Ngài đã an bài để công việc kinh doanh ngày càng phát triển. Hai năm trước, tôi và con gái nhận được công trình tại một khách sạn rộng 21.500 mét vuông. Năm ngoái, đại dịch diễn biến nghiêm trọng khiến nhiều cơ sở kinh doanh phải đóng cửa. Tuy nhiên, nhiều khách hàng vẫn tiếp tục đến với chúng tôi và tôi đã nhận công trình cải tạo một câu lạc bộ thể hình cao cấp rộng 15.000 mét vuông.

Sư phụ cũng an bài để ngày càng có nhiều người hữu duyên đến nghe chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Bạn bè, họ hàng và cả khách hàng vẫn thường nhận xét: “Gia đình chị thật có phúc, muốn gì được nấy, đây chính là phúc báo đắc được nhờ tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/10/458550.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/23/210014.html

Đăng ngày 27-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share