Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Vùng Vịnh, San Francisco

[MINH HUỆ 19-08-2023]

Kính chào Sư phụ tôn kính.

Xin chào các đồng tu.

Tôi đến nước Mỹ đã chín năm và tôi làm việc trong lĩnh vực bán hàng truyền thông được tám năm. Tôi đã trải nghiệm rất nhiều điều và luôn cảm thấy Sư phụ ở ngay bên cạnh. Từ không biết chút gì về xã hội Mỹ đến thiết lập các mối quan hệ xã hội rộng rãi thông qua bán hàng và tương tác với khách hàng, cũng như kết bạn trong cộng đồng người Hoa thông qua các hoạt động cộng đồng, tôi biết Sư phụ luôn coi sóc và bảo hộ tôi.

Làm việc trong lĩnh vực bán hàng truyền thông

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất để các chúng sinh được cứu tại các địa phương, các dân tộc.” (Cảm ơn thiếp chúc của chúng sinh, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Là nhân viên bán hàng, tôi có cơ hội tiếp cận với nhiều người từ các ngành nghề khác nhau thông qua các nền tảng truyền thông. Đây là con đường Sư phụ đã ban cho tôi để cứu người, và tôi trân quý sự an bài từ bi của Sư phụ.

Một khách hàng ở Khu phố Tàu San Francisco ban đầu không muốn đặt quảng cáo với chúng tôi. Tôi không động tâm bởi thái độ của cô ấy. Tôi vẫn bảo trì sự nhiệt tình và kiên nhẫn đối với mọi người. Tôi bàn bạc kỹ về việc khuyến mãi từng sản phẩm trong cửa hàng và không ngừng viết quảng cáo cho đến khi khách hàng tiềm năng hài lòng. Khi hợp đồng hết hạn, tôi lấy ra hợp đồng mới đưa cho họ và họ đã đồng ý ngay lập tức.

Khách hàng này hợp tác với chúng tôi trong ba năm cho đến khi cô ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Mặc dù hợp đồng của chúng tôi đã kết thúc, tôi vẫn đến cửa hàng của cô ấy thường xuyên. Tôi giới thiệu Đại Pháp và hướng dẫn cô ấy luyện công. Cô ấy nói chỉ còn sống được sáu tháng. Nhưng đến nay đã là ba năm rồi. Mỗi khi cô ấy mất niềm tin do bệnh tật hành hạ, tôi đều dùng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp mà tôi đã ngộ được để động viên cô ấy.

Tình trạng thể chất và tinh thần của cô ngày càng tiến triển tốt, và cô ấy đã có thể quay lại làm việc trong cửa hàng. Cô ấy nói cô bình phục là nhờ tôi nhưng tôi nói đó là nhờ Sư phụ và Đại Pháp. Cô ấy đồng ý và nói: “Vâng, đúng vậy!”

Trong cộng đồng người Hoa ở San Francisco, nhiều người bị truyền thông thân Cộng lừa dối và có quan niệm sai lầm về Đại Pháp và các học viên. Chương trình phát thanh tiếng Quảng Đông của chúng tôi, mặc dù thời gian phát sóng hữu hạn, nhưng đã đóng vai trò như một dòng suối mát lành, gột rửa tâm hồn, truyền tải âm thanh sự thật và thúc đẩy các giá trị truyền thống. Là một nhân viên bán hàng, tôi nghe theo lời Sư phụ, nguyện khai thông thị trường này và cứu người ở khu vực này.

Loại bỏ tâm dựa dẫm và sợ hãi

Nhóm bán hàng truyền thông của chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn trong thời điểm đại dịch. Một số đồng tu bán hàng đã đổi sang vị trí khác hoặc chuyển qua làm cho các hãng truyền thông liên quan. Một nhân viên bán hàng trong nhóm, người đã phát triển thị trường chủ lưu đã rời khỏi vùng Vịnh do nghiệp bệnh vào năm 2022. Trước đây, mỗi khi cần liên hệ với khách hàng phương Tây, tôi đều phối hợp cùng học viên này. Cô ấy học và làm việc tại Anh quốc được 19 năm, kỹ năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Trong các cuộc gặp gỡ khách hàng, cô ấy là người dẫn dắt cuộc trò chuyện còn tôi chỉ xử lý việc lập kế hoạch và đưa ra đề xuất. Tháng Ba năm ngoái, sau khi cô ấy rời đi, tôi cảm thấy như mất đi chỗ dựa dẫm. Là trưởng nhóm bán hàng, tôi biết việc mở rộng thị trường chủ lưu là điều thiết yếu phải làm. Tuy nhiên, tôi không thể trông cậy vào ai khác trong nhóm. Mặc dù đã ngộ ra từ Pháp rằng Sư phụ muốn tôi loại bỏ tâm phụ thuộc vào người khác, tôi vẫn thiếu sự tự tin.

Chương trình biểu diễn Shen Yun năm nay, có một tiết mục khiến tôi rất cảm động. Triệu Vân, còn gọi là Triệu Tử Long, một mình cưỡi ngựa cầm giáo, giải cứu ấu chúa giữa vòng vây của hàng triệu quân giặc, lao qua phòng tuyến của kẻ thù. Tôi đã bật khóc khi xem tiết mục này. Tôi biết Sư phụ đang điểm hoá cho tôi. Để cứu người, tôi không chỉ cần có chính niệm và ý chí mạnh mẽ, mà còn phải có khả năng phi thường. Vì vậy, mặc dù lịch trình bận rộn, tôi bắt đầu học tiếng Anh và nghe các chương trình tiếng Anh. Mỗi khi gặp những từ mới, tôi viết ra, tra nghĩa và học thuộc. Tôi dần dần trở nên thông thạo tiếng Anh.

Một hôm trong lúc đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đọc được câu này của Sư phụ:

“Sư phụ dùng công năng khai mở phần tư duy tồn trữ trong nó, lập tức [nó nhớ] nghĩ ra ngay: chẳng đúng sư phụ là gì?” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Mắt tôi dừng lại ở câu này khá lâu, đồng thời trong tâm tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử. Đệ tử có sứ mệnh cứu người, cầu xin Sư phụ khai mở trí huệ cho đệ tử. Đệ tử muốn nhanh chóng nói tiếng Anh lưu loát và tiếp cận thị trường dòng chính.

Với mong muốn mãnh liệt này, trình độ tiếng Anh của tôi đã cải thiện đáng kể. Tháng Tư năm nay, tôi đã ký hợp đồng thành công với một tập đoàn đã từng hợp tác với chúng tôi. Do đại dịch nên nhóm bán hàng người Trung Quốc của họ ở San Francisco đã giải tán và việc phát triển thị trường được nhóm người Tây phương ở trụ sở chính đảm nhận.

Bị ảnh hưởng bởi sự hiểu lầm từ một số nhân viên người Trung Quốc ở trụ sở chính, họ không muốn ký lại hợp đồng quảng cáo với chúng tôi. Tôi giảng chân tướng cho giám đốc thị trường phương Tây, đưa ra một số ví dụ về việc hợp tác thuận lợi trước đây của chúng tôi với nhóm người Trung Quốc ở San Francisco, và những trường hợp thành công mà chúng tôi đem lại. Sau hai giờ đồng hồ thương lượng trực tuyến, cô ấy quyết định tiếp tục đăng quảng cáo với chúng tôi. Phí quảng cáo một tháng mà họ trả cho chúng tôi cao hơn 12.000 đô la Mỹ, gấp hơn ba lần số tiền hợp đồng trước đây.

Tháng Năm, tôi phối hợp với một học viên và ký hợp đồng với một đại lý xe hơi Nhật Bản, cũng là khách hàng phương Tây chủ lưu. Khi tôi tiếp tục học Pháp, tâm tôi ngày càng kiên định vững vàng, cảm giác phụ thuộc và sợ hãi đã giảm nhiều do tôi không ngừng học Pháp tu tâm tính. Mặc dù vẫn còn phương diện phải đề cao trong kỹ năng kinh doanh, tôi không còn lo lắng hoặc sợ hãi như trước đây nữa, chính là nhờ sự gia trì và bảo hộ của Sư phụ.

Tham gia nền tảng Ganjing World (Thế giới Kiền Tịnh)

Tôi rất vinh dự khi được tham gia vào nhóm bán hàng của Ganjing World, đồng thời tôi cũng trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Ganjing World đang phát triển nhanh chóng và có rất nhiều điều cần phải học. Chúng tôi không chỉ cần cải thiện kỹ năng kinh doanh mà cũng cần đột phá trong tu luyện. Tôi hoàn toàn ý thức được mình vẫn còn một số chấp trước chưa loại bỏ.

Trong tám năm kinh doanh truyền thông, tôi đã hình thành một vùng cảm giác an toàn vì tôi có một nhóm khách hàng tương đối ổn định. Tôi ở trong trạng thái đình trệ. Nhưng với nền tảng Ganjing World mà Sư phụ xây dựng, mọi thứ đều mới mẻ. Có rất nhiều thứ phải làm từ đầu, tìm hiểu và thử nghiệm những cái mới, và tìm kiếm những khách hàng kinh doanh lớn hơn. Tôi như bắt đầu lại từ đầu và nhận ra mình có tâm tự mãn được che đậy rất kỹ. Thậm chí bây giờ, tôi vẫn mong được thoải mái. Tôi không ngừng nhắc nhở bản thân phải loại bỏ chấp trước an dật và không ngừng đột phá để tiến lên phía trước.

Lúc mới đầu gia nhập nhóm bán hàng của Ganjing World, tôi nói chuyện với một số khách hàng tiềm năng nhưng họ tỏ vẻ không mấy quan tâm. Tôi cảm thấy lo âu, đặc biệt khi thấy các học viên khác liên tục ký được hợp đồng.

Sư phụ giảng:

“Chứng thực Pháp cũng là tu luyện, trong quá trình tu luyện là phải vứt bỏ chấp trước vào ‘cái tôi’ của bản thân, không thể nào ngược lại làm gia tăng vấn đề chứng thực bản thân dù là hữu ý hay vô ý.” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương [2004], Giảng Pháp tại các nơi VI)

Tôi nhận ra vấn đề chính là ở tâm của mình. Ý định ký hợp đồng của tôi không thuần tịnh—đó không phải là cứu người và hỗ trợ nền tảng Ganjing World mà để chứng minh rằng tôi không thua kém các học viên khác.

Sau khi nhận ra điều này, khi tôi đi cùng một đồng tu đến gặp khách hàng, mọi việc diễn ra thuận lợi và hợp đồng đã được ký kết. Đồng tu nói: “Không ngờ khách hàng này đồng ý dễ dàng như vậy. Trước đó anh ấy còn nói phải bàn bạc với cha của anh trước rồi mới quyết định“.

Sư phụ dẫn dắt và gia trì

Hồi tưởng lại hành trình tu luyện 26 năm qua, từ một bệnh nhân ung thư đến một học viên trợ Sư cứu người, từ việc đối diện với hoàn cảnh tà ác đối với các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đến tham gia hạng mục truyền thông ở hải ngoại và Ganjing World để cứu người, mỗi bước đi tôi luôn được Sư phụ từ bi gia trì và bảo hộ.

Tôi sẽ luôn nghe theo lời Sư phụ, bước đi cho chính trên con đường tu luyện, hoàn thành sứ mệnh cứu chúng sinh và theo Sư phụ trở về nhà!

(Bài viết được trình bày tại Pháp hội San Francisco năm 2023)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/19/464253.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/22/210941.html

Đăng ngày 02-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share