Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-08-2023] Hơn 20 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã bị tòa án địa phương kết án chỉ vì đức tin của họ trong vài năm qua. Nạn nhân mới nhất là bà Thạch Kiến Hoa, 74 tuổi, bị Tòa án Quận Phát triển Công nghệ cao kết án sáu năm mười tháng tù và phạt 30.000 Nhân dân tệ vào ngày 24 tháng 5 năm 2023.

Dưới đây là một vài thông tin về các trường hợp bị tuyên án kể từ năm 2019.

Các học viên bị Tòa án Quận Nhượng Hồ Lô tuyên án

Cặp vợ chồng học viên bị tuyên án nặng

Ông Quan Hưng Đào và vợ là bà Ngô Diễm Hoa bị bắt vào ngày 9 tháng 11 năm 2018. Họ bị giam giữ tại Trại giam Đại Khánh trước khi bị Tòa án Quận Nhượng Hồ Lô kết án lần lượt là 8 năm và 7,5 năm tù vào ngày 29 tháng 9 năm 2019. Ông Quan hiện đang thụ án ở Nhà tù Hô Lan và bà Ngô thụ án ở Nhà tù Nữ Hắc Long Giang.

Bà Ngô bị bắt vào khoảng 8 giờ sáng ngày 9 tháng 11 năm 2018 khi bà đi trả lệ phí tiền nhà. Tới 1 giờ chiều, không thấy bà trở về, ông Quan đã đi tìm bà, và ông cũng bị bắt khi đang trên đường về nhà.

Sáu cảnh sát đến gõ cửa nhà ông Quan bà Ngô vào khoảng 3 giờ chiều, nhưng khi mẹ bà Ngô còn chưa kịp mở hết cửa ra thì cảnh sát đã xông vào. Họ đột nhập căn phòng, tịch thu máy tính và các sách Pháp Luân Công của cặp vợ chồng. Bà cụ 80 tuổi vì quá sợ hãi mà đã run rẩy mất kiểm soát trong nhiều giờ sau khi chứng kiến cuộc đột kích của cảnh sát. Mẹ của ông Quan thậm chí còn bị đau tim và đột quỵ cùng ngày hôm đó sau khi biết tin ông bị bắt.

Cặp vợ chồng này bị giam tại sở cảnh sát trong hai ngày và bị đưa đến Trại giam số 1 và số 2 ở thành phố Đại Khánh vào ngày 11 tháng 11 năm 2018. Khi thân nhân đến sở cảnh sát để yêu cầu trả tự do cho hai ông bà, công an đã đe dọa họ.

Ông Quan bị kết án mức 8 năm tù và bà Ngô là mức án 7,5 năm tù vào ngày 29 tháng 9 năm 2019, sau khi bị giam giữ hơn một năm. Họ đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Đại Khánh, nhưng bản án vẫn giữ nguyên.

Cặp đôi này trước đó đã từng bị sách nhiễu và bắt giữ. Ông Quan đã hai lần bị bắt vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Ông bị kết án 10 năm tù vào năm 2002 và thụ án trong Nhà tù Thái Lai.

Năm học viên bị kết án sau khi bị bắt vào năm 2020

Sáu học viên đã bị bắt vào Chủ Nhật ngày 22 tháng 11 năm 2020 sau khi họ bị lừa mở cửa cho các cảnh sát mặc thường phục giả danh nhân viên từ bên quản lý tòa nhà.

Sáu học viên này bao gồm Bà Vương Kiến Huy, ông Cao Hồng Tân và vợ là bà Vương Lộ Hoa, bà Hàn Lệ Hoa, bà Trương Lệ Hoa và bà Hồ (không rõ tên). Ông Cao bị lục soát nhà.

Ông Cao Hồng Tân bị kết án 5 năm tù vào ngày 3 tháng 6 năm 2021 và còn bị phạt 50.000 Nhân dân tệ. Hiện ông đang bị giam tại Nhà tù Hô Lan, đang gặp vấn đề về thị lực cũng như không thể đi lại bình thường.

Bà Vương Kiến Huy, một cựu kỹ thuật viên bệnh viện 50 tuổi, cũng bị kết án 5 năm và bị phạt 30.000 Nhân dân tệ vào ngày 3 tháng 6 năm 2021. Bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Hắc Long Giang vào đầu năm 2022, và đã bị đánh đập tàn bạo.

Tháng 12 năm 2022, bà Vương Lộ Hoa và bà Trương Lệ Hoa lần lượt bị kết án 4 năm, 3 năm và 4 tháng tù.

Bà Hàn Lệ Hoa, một nhân viên về hưu của Nhà máy Sản xuất Dầu Đại Khánh, đã bị bắt và nhà bị lục soát vào ngày 22 tháng 11 năm 2020 bởi hơn 20 cảnh sát. Bà đã được bảo lãnh tại ngoại cùng ngày. Đến ngày 1 tháng 7 năm 2022, bà được thông báo về phiên tòa của mình. Luật sư của bà đã bào chữa vô tội cho bà, đồng thời kêu gọi thẩm phán tuyên trắng án. Ngày 3 tháng 1 năm 2023, bà Hàn được thông báo đến nhận phán quyết tại tòa án vào hôm sau. Tại toà án, bà được cho biết rằng bà đã bị kết án 8 năm tù và phạt tiền 50.000 Nhân dân tệ.

Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Hàn đã liên tục bị nhắm đến vì kiên định đức tin của mình. Bà từng bị giam 6 tháng trong một trung tâm tẩy não và lãnh một bản án 3 năm cưỡng bức lao động vào năm 2001 (bà không phải thụ án do sức khoẻ kém) và bị kết án 7 năm tù vào năm 2008.

Chín học viên bị tuyên án nặng

Ngày 4 và 8 tháng 4 năm 2020, nhiều học viên ở thành phố Cáp Nhĩ Tân đã bị bắt khi đang gọi điện cho người dân về việc chính quyền cộng sản Trung Quốc sử dụng các chiến thuật tương tự từ cuộc đàn áp đức tin của họ để che đậy đại dịch Covid-19.

Trong số các học viên đó, vợ chồng ông Chu Minh Đích và bà Thái Tú Anh phải ra hầu tòa vào tháng 12 năm 2022. Ông Chu bị kết án 9 năm 8 tháng và nộp phạt 60.000 Nhân dân tệ. Bà Thái cũng phải thụ án 10 năm tù và bị phạt 70.000 Nhân dân tệ.

Ngoài cặp vợ chồng này, bảy học viên khác cũng bị bắt giữ vào tháng 4 năm 2020 cũng bị kết án tù vào ngày 17 tháng 11 năm 2021. Ba người trong số họ đã kháng cáo, nhưng tòa án cấp cao hơn đã ra phán quyết giữ nguyên bản án của họ vào ngày 10 tháng 12 năm 2021. Bản án của họ như sau:

  • Ông Lý Lực Tráng, một cựu bác sỹ phẫu thuật chỉnh hình 48 tuổi, bị kết án 10 năm 8 tháng với mức phạt 80.000 Nhân dân tệ.
  • Bà Đường Trúc Nhân,71 tuổi, bị kết án 9 năm 4 tháng với khoản tiền phạt 50.000 Nhân dân tệ.
  • Bà Triệu Lệ Hoa, 60 tuổi, bị kết án 7 năm 5 tháng với khoản tiền phạt 40.000 Nhân dân tệ.
  • Bà Hoắc Hiểu Huy, 62 tuổi, bị kết án 7 năm 3 tháng với khoản tiền phạt 40.000 Nhân dân tệ.
  • Bà Đinh Yến, 61 tuổi, bị kết án 4 năm 2 tháng với khoản tiền phạt 30.000 Nhân dân tệ.
  • Bà Tiêu Kỳ Hoa, 61 tuổi, bị kết án 4 năm với khoản tiền phạt 30.000 Nhân dân tệ.
  • Bà Lý Diễm Thanh, 57 tuổi, bị kết án 1 năm 10 tháng với khoản tiền phạt 20.000 Nhân dân tệ.

Các học viên bị Tòa án Quận Phát triển Công nghệ cao tuyên án

Năm học viên bị kết án sau cuộc truy quét của cảnh sát vào ngày 12 tháng 7 năm 2022

Ngày 12 tháng 7 năm 2022, hơn 100 học viên đã bị bắt giữ (đáng chú ý là một sỹ quan cảnh sát lại tuyên bố rằng hơn 300 học viên đã bị bắt vào ngày hôm đó). Năm người trong số họ đã bị kết án.

Bà Trình Kiều Vân, 63 tuổi, từng là một chuyên gia về quản lý nhà đất, bị kết án 8 năm tù. Trước khi bị bắt vào năm 2022, bà từng bị giam giữ, bị đưa đến trại lao động và bị kết án vì đức tin của mình. Bà cũng phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau, bao gồm tẩy não, nhốt trong lồng kim loại, bức thực, còng tay vào ghế kim loại, biệt giam và bị kéo căng cơ thể.

Bà Đỗ Xuân Hương, khoảng 65 tuổi, từng làm việc tại Viện nghiên cứu khoan Đại Khánh. Bà bị kết án 3 năm 4 tháng. Bà đã từng bị ung thư vú, dẫn đến việc phải phẫu thuật cắt bỏ một bên ngực trái. Bà cũng đã phải vật lộn với các chứng bệnh viêm bàng quang, viêm niệu đạo và xói mòn tử cung. Chỉ 1 tháng sau khi bà bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 1997, bà đã hoàn toàn khỏi bệnh và kế hoạch phẫu thuật cắt bỏ nốt ngực phải của bà đã được hủy bỏ.

Vì bà kiên định với tín ngưỡng của mình trong cuộc đàn áp, bà đã bị bắt giam 4 lần và bị kết án tù 2 lần. Bà đã bị phát các chứng lao phổi và huyết áp cao, và trở nên mất năng lực do bị tra tấn ở trong tù.

Bà Lý Đông Cúc, ngoài 60 tuổi, bị bắt vào lúc 6 giờ sáng ngày 12 tháng 7 năm 2022. Cảnh sát đã tịch thu kinh sách và tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp của bà. Bà phải ra hầu tòa vào ngày 4 tháng 12 năm 2022 và bị kết án 5,5 năm tù.

Bà Đường Tăng Diệp, 56 tuổi, bị bắt tại nhà vào lúc 4 giờ sáng trong một cuộc bắt giữ quy mô lớn hơn 100 học viên vào ngày 12 tháng 7 năm 2022. Cảnh sát tịch thu các kinh sách Pháp Luân Đại Pháp của bà. Bà đã tuyệt thực sau khi bị đưa tới Trại tạm giam Số 2 Đại Khánh. Lính canh bức thực bà bằng nước muối đậm đặc. Bất chấp tình trạng nghiêm trọng của bà, lính canh từ chối thả bà. Sau này, dù bà đã ngừng tuyệt thực, nhưng bà hễ ăn vào liền nôn ra. Bà ra hầu tòa vào ngày 4 tháng 12 năm 2022, thời điểm đó bà phải ngồi xe lăn. Thẩm phán tuyên bố bản án vào ngày 30 tháng 12. Bà bị kết án 2,5 năm.

Trước kia bà Đường từng làm kế toán cho Nhà máy Số 3 Khai thác Dầu Đại Khánh. Bà đã bị bắt nhiều lần vì kiên định đức tin, và bà phải chịu sự tra tấn triền miên trong những lần bị giam giữ trước đây.

Bà Triệu Lệ, 57 tuổi, bị các viên chức của Phòng An ninh Nội địa Thành phố Đại Khánh bắt tại nhà vào ngày 12 tháng 7 năm 2022. Tòa án Quận Phát triển Công nghệ cao đã tiến hành phiên tòa xét xử bà vào ngày 1 tháng 12 năm 2022, sau đó kết án bà 1,5 năm tù vào ngày 14 tháng 12. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Đại Khánh, và đến ngày 16 tháng 3 năm 2023, tòa thông báo phán quyết được giữ nguyên.

Bà Triệu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1997 và tin rằng pháp môn này đã chữa khỏi chứng mất ngủ, đau đầu và bệnh tim của bà.

Học viên bị kết án nhưng chưa rõ thông tin về tòa tuyên án

Nữ học viên 69 tuổi bị kết án 7 năm tù vào năm 2021

Bà Lưu Thục Trân, 69 tuổi, bị bắt ngày 2 tháng 11 năm 2021 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà đã bị đưa đến Trại tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang để thi hành bản án tù 7 năm.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Lưu bị nhắm đến vì đức tin của mình. Bà từng bắt vào ngày 9 tháng 9 năm 2002 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và bị kết án trong trại lao động (hiện chưa rõ thời hạn thi hành án).

Tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Thành phố Cáp Nhĩ Tân, bà Lưu đã bị treo lên ở chỗ hai cổ tay, bị xích vào một cái vòng được cố định trên mặt đất, và bị cấm ngủ và cấm sử dụng phòng vệ sinh. Các lính canh cũng bắt bà phải ngồi xổm trong nhiều giờ đồng hồ hoặc cúi xuống trong tư thế đầu dựa vào tường, trong khi kéo hai bàn tay của bà sát vào tường. Ngoài việc tra tấn về mặt thể xác, bà còn bị bắt phải lao động không công trong 8 đến 12 tiếng mỗi ngày và không được cấp đủ đồ ăn.

Trong khi bà phải thi hành án, chỗ làm của chồng bà, ủy ban cư trú và cảnh sát thường xuyên sách nhiễu ông và bắt ông ly dị bà và điều này đã giáng một đòn nặng vào bà và khiến cho cân nặng của bà nhanh chóng giảm xuống mất gần 14 kg.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/10/464020.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/26/211012.html

Đăng ngày 29-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share