Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-05-2023] Cảnh sát địa phương đã bắt giữ tôi sau khi rà soát các đoạn video từ camera an ninh và phát hiện tôi phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Khi bị giam giữ tại trại tạm giam, tôi đã có nhiều trải nghiệm tuyệt vời muốn chia sẻ cho các học viên.

Giám thị phòng giam hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Tôi cảm thấy hơi bối rối khi lần đầu tiên bị giam giữ tại phòng chuyển tiếp. Những người mới đến bị giữ ở đó trong hai tuần, và được yêu cầu đọc các quy định của trại tạm giam. Phòng giam chỉ rộng khoảng 28 mét vuông, nhưng chứa hơn 30 người. Bạn có thể tưởng tượng phòng giam chật chội như thế nào. Giám thị phòng giam là một tù nhân khác, một thanh niên khoảng 30 tuổi, là thành viên của băng đảng xã hội đen. Anh ta trông rất hung dữ. Ngày hôm sau, anh ta chửi mắng và đánh đập tôi trước mặt tù nhân khác vì đã vi phạm một số quy tắc khi sử dụng nhà vệ sinh mà tôi không biết, nhưng tôi không để bụng. Thay vào đó, tôi tuân theo nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và tu chỉnh hành vi của mình.

Anh ấy nhanh chóng nhận ra tôi khác với những tù nhân khác. Mặc dù anh ấy la mắng và đánh đập tôi, tôi vẫn nói rằng anh ấy nghiêm khắc và hành động ấy có thể lý giải được. Anh đi lên phía trước ngay khi tôi giới thiệu xong bản thân, và hô lên trước mặt mọi người: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Lúc ấy, tôi thấy sốc. Anh ấy dám hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong một môi trường nguy hiểm như vậy. Nó không phải ngẫu nhiên; đó là uy lực của Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời cũng cho thấy ai cũng có mặt minh bạch của mình.

Sau đó, hai điều đáng kinh ngạc đã xảy ra với giám thị phòng giam. Một hôm, anh ấy hỏi tôi khi nào anh ấy có thể được về nhà. Tôi bảo anh ấy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” bất cứ khi nào có thời gian, và điều đó sẽ giúp ích cho anh. Ngày hôm sau, anh ấy nói với tôi rằng anh mơ thấy được về nhà. Anh ấy hỏi tôi điều đó có nghĩa là gì. Tôi nói đó là một điều tốt, và đề nghị anh tiếp tục niệm chín chữ chân ngôn cát tường. Vào ngày thứ ba, anh ấy nói đã niệm ngay cả trong mơ. Tôi nói đó là hảo sự. Kể từ đó, anh đối xử với tôi khác đi, và có cách hiểu đúng đắn về Pháp Luân Đại Pháp.

Các tù nhân bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Có đủ loại người trong trại tạm giam. Một số là tù tái phạm. Thật khó để nói chuyện và giảng cho họ về Pháp Luân Đại Pháp. Một số tù nhân mất liên lạc với người nhà do bị giam giữ trong một thời gian dài. Không có người nhà chu cấp đồ ăn hoặc quần áo, họ trở nên suy sụp. Một người đàn ông ngủ bên cạnh tôi đã trực tiếp trải qua điều này. Ông ấy đã ngoài 60 và bị giam giữ do nghiện và buôn bán ma túy. Ông bị nứt đốt sống và bị cơn đau hành hạ, khiến ông cảm thấy vô vọng.

Tôi trò chuyện với ông ấy mỗi tối trước khi đi ngủ. Tôi chia sẻ với ông ấy về kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, những lợi ích tôi nhận được và sự thần kỳ của Đại Pháp. Ông ấy rất hứng thú và hỏi liệu ông có thể khỏi bệnh không. Tôi nói đó không phải là vấn đề, miễn là ông ấy tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Hàng ngày, ông ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và cùng tôi học các bài thơ trong Hồng Ngâm của Sư phụ.

Vài ngày sau, ông bắt đầu đi vệ sinh nhiều hơn, phân có màu xanh và nhiều. Ông thấy kỳ lạ. Tôi nói với ông ấy rằng Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã bắt đầu tịnh hóa thân thể khi ông tuân theo nguyên lý của Đại Pháp. Ông ấy nói với tôi rằng trong mơ có người truy đuổi và muốn lấy mạng ông ấy nhưng ông được chỉ phương hướng để chạy, và cuối cùng đã trốn thoát.

Vài ngày sau, một chân của ông ấy không thể đi lại được. Tôi khuyên ông đừng lo lắng, và nói ông sẽ hồi phục sau vài ngày nữa, và Sư phụ Lý (nhà sáng lập Đại Pháp) đang điều chỉnh thân thể cho ông ấy. Sau đó ông ấy đã có thể đi lại được.

Một thanh niên khác, khoảng 30 tuổi, trước đây là chủ doanh nghiệp. Anh ấy bị giam giữ vì làm ăn phi pháp. Anh ấy dư giả về tài chính và kiêu căng. Anh ấy phớt lờ tôi khi tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ngày hôm sau lại hỏi tôi về môn tu luyện trước khi chúng tôi đi ngủ. Anh ấy cho biết đã có một giấc mơ sau khi nằm bên cạnh tôi vào đêm trước. Trong giấc mơ, anh ấy đi đến Thiên quốc và nhìn thấy những cảnh tượng hùng tráng vô cùng. Vì chỉ mình tôi kể cho anh về Pháp Luân Đại Pháp nên anh ấy nghĩ đó không phải là ngẫu nhiên.

Khi tôi được thả, anh ấy đã thuộc lòng tám bài thơ trong Hồng Ngâm và hồi phục chứng tê tay trong khi đọc Hồng Ngâm với tôi. Anh ấy cho biết sẽ học Pháp Luân Đại Pháp sau khi được thả.

Giám thị phòng giam yêu cầu tôi nói về Pháp Luân Đại Pháp với các tù nhân khác

Ngay trước khi được thả, tôi được chuyển đến một phòng giam khác. Tù nhân trong phòng giam này đều bị bắt vì lái xe khi say rượu. Thông thường họ ở đây trong hai tháng. Giám thị phòng giam là một nam tù nhân trẻ tuổi từng theo băng đảng xã hội đen. Khi biết tôi bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy đã sắp xếp cho tôi làm công việc nhẹ nhàng nhất – công việc văn thư như viết biên bản cuộc họp và ghi lại những thay đổi nhân sự của buồng giam. Anh ấy không sắp xếp cho tôi làm ca đêm.

Tôi rất ngạc nhiên khi tại cuộc họp nội bộ, anh ấy thông báo rằng tôi sẽ phát biểu về Pháp Luân Đại Pháp vào tối hôm đó. Sau đó, tôi được biết trước đây anh ấy có quen một học viên địa phương và đã biết chân tướng về cuộc bức hại. Anh ấy cảm thấy nên cho các tù nhân khác biết chân tướng.

Tôi xúc động đến nỗi đêm đó tôi không ngủ được! Tôi có thể cảm thấy Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi và chăm sóc tất cả những người trong trại giam. Ngài đã an bài các cơ hội để họ được nghe chân tướng. Đây là lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ.

Trong vài ngày tiếp theo, tôi chia sẻ chi tiết với các tù nhân về việc ĐCSTQ bức hại các học viên và Pháp Luân Đại Pháp như thế nào và vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn đã được dàn dựng ra sao. Họ chăm chú lắng nghe và minh bạch chân tướng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/4/459457.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/7/210205.html

Đăng ngày 16-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share