Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-04-2023] Vào triều Đông Chu, năm 559 trước Công nguyên, Thái phó Ngũ Xa của nước Chu bị gian thần dèm pha, và bị Sở Bình Vương hành hình. Nhà vua cũng triệu tập hai người con trai của ông về triều nhằm tận diệt gia môn. Người con trai cả, Ngũ Thượng, quay trở về và bị hành hình. Người con trai thứ, Ngũ Tử Tư, bỏ trốn đến nước Ngô để tìm cơ hội báo thù.

Trên đường đến nước Ngô, Ngũ Tử Tư phải dừng bước trước một con sông lớn. Ngay vào lúc bế tắc, ông được một người đánh cá giúp chở qua sông. Khi Ngũ tặng thanh kiếm, là vật có giá trị duy nhất mà ông mang theo, cho người đánh cá để bày tỏ sự biết ơn, người đánh cá từ chối và nói: “Sở vương treo thưởng năm vạn thạch lương cho ai bắt được ông. Nếu tôi là một người tham lam, tôi chắc chắn sẽ tố cáo ông.”

Khi đọc câu chuyện này, tôi cảm động sâu sắc trước tấm lòng của người đánh cá. Điều này khiến tôi nhớ đến một người từng liều mạng bảo vệ một học viên Pháp Luân Công trong thời điểm cao trào của cuộc bức hại.

Người đó tên là Ngụy Nhân (hóa danh), con trai của một người bạn của tôi. Cậu ấy là giám đốc nhân sự của một công ty lớn. Khi tôi gặp cậu ấy vào năm 2010, cậu ấy đã kể cho tôi một câu chuyện.

“Có một học viên Pháp Luân Công bị công ty cháu sa thải vì đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Anh ấy là một người rất tốt và chăm chỉ. Vài ngày trước, vợ anh ấy đến gặp cháu, nói rằng anh ấy đang tìm việc ở ngoài thành phố nên cần có một bức thư của phòng lao động địa phương (để chứng minh anh ấy từng làm việc trong thành phố chúng cháu) và một bức thư giới thiệu từ công ty cháu.”

“Cô ấy khóc rất nhiều, kể với cháu những khó khăn mà chồng cô gặp phải khi tìm việc mới sau khi bị sa thải, bởi vì hầu hết nhà tuyển dụng không dám thuê anh ấy do anh ấy tu luyện Pháp Luân Công. Cô ấy là người nông thôn và cũng không có việc làm. Gia đình họ gặp rất nhiều khó khăn trong những năm qua, thường phải chật vật để kiếm sống.”

Ngụy kể tiếp: “Cháu thấy buồn khi nghe câu chuyện của họ và thông cảm sâu sắc. Họ không nên chịu thống khổ đến thế chỉ vì đức tin của mình. Tình cờ lúc đó phòng nhân sự của cháu đang chuẩn bị hồ sơ nghỉ hưu cho một số nhân viên. Vì thế, cháu đã nhờ một nhân viên của cháu chuẩn bị hồ sơ hưu trí cho học viên đó để anh ấy có thể nhận được một khoản lương hưu. Cháu nói sẽ chịu trách nhiệm cho anh ấy và nếu có ai hỏi về chuyện này thì cứ nói là cháu làm.”

Tôi vô cùng cảm động khi nghe những gì Ngụy kể. Tôi nắm chặt tay cậu ấy và nói: “Cháu đã làm một điều tuyệt vời. Cháu sẽ nhận được phúc báo vì điều đó!”

Không lâu sau, Ngụy được thăng chức làm giám đốc điều hành của công ty. Cha cậu ấy, ngoài 80 tuổi và bị mù trong nhiều năm vì bệnh tiểu đường, sau đó được phẫu thuật ở Bắc Kinh. Dù bác sỹ không hy vọng ca phẫu thuật có thể giúp ông cụ hồi phục thị lực vì tuổi cao sức yếu, nhưng ông cụ đã có thể nhìn được trong một thời gian ngắn sau ca phẫu thuật! Gia đình họ đều tin rằng họ nhận được phúc báo vì hành động tốt đẹp của Ngụy.

Trong thời điểm tăm tối nhất của cuộc bức hại Pháp Luân Công, nhiều người đã tham gia vì lợi ích chính trị, trong khi những người khác nhắm mắt làm ngơ nhằm tránh bị liên lụy. Thế nhưng, Ngụy đã vô cùng can đảm ra tay giúp đỡ học viên Pháp Luân Công khi họ cần nhất.

Ngoài Ngụy, tôi cũng từng gặp nhiều người lương thiện, bao gồm các nhân viên khu dân cư, quản lý công ty, và một vài cảnh sát. Họ đã âm thầm giúp đỡ và bảo vệ các học viên Pháp Luân Công mà không cần báo đáp. Điều này thật sự mang đến hy vọng cho xã hội Trung Quốc. Khi cuộc bức hại kết thúc và công lý được lập lại cho Pháp Luân Công, những hành động chính trực của họ sẽ được nhiều người hơn nữa biết đến và tôn trọng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/4/12/458709.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/5/210180.html

Đăng ngày 02-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share