Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 02-05-2023]

Hai người anh họ

Tôi có hai người anh họ 84 tuổi nhiễm COVID vào tháng 2 năm nay. Minh, người ủng hộ và tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp, niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“ trong những ngày khó khăn đã hồi phục sức khỏe nhanh chóng. Tuy nhiên, Cương, người tin vào những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không may đã qua đời.

Anh họ Minh và vợ sống ở vùng nông thôn. Anh ấy bị nhiễm COVID nhưng bình phục sau vài ngày điều trị. Sau đó, vợ anh cũng bị nhiễm bệnh. Khi con trai của anh trở về nhà, cậu ấy lái xe chở mẹ đến trung tâm y tế để điều trị, anh Minh cũng đi theo. Thế nhưng, trong lúc ở đó, anh Minh bất ngờ thấy ớn lạnh và có linh cảm xấu rằng mình bị tái nhiễm COVID.

Trên đường về nhà, ngồi trong xe hơi, anh ấy không ngừng niệm chín chữ chân ngôn. Anh tiếp tục niệm và đã hồi phục sau vài ngày, vợ anh cũng vậy. Khi tôi đến thăm họ, cả hai đều trông khoẻ mạnh, hồng hào. Họ bày tỏ lòng biết ơn đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Anh họ Cương, người có học vấn cao, bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền của ĐCSTQ. Mặc cho con gái và con rể là học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nói với anh về sự mỹ hảo của Đại Pháp và chân tướng cuộc bức hại nhưng anh vẫn nhắm mắt làm ngơ. Ban đầu Cương hồi phục khi nhiễm COVID. Nhưng khi bị tái nhiễm, anh ấy đã qua đời sau năm ngày.

Pháp Luân Đại Pháp đã hai lần cứu mạng tôi

Em gái tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp, người đã giới thiệu môn tu luyện cho cả nhà. Tất cả chúng tôi đều nhận thụ ích từ Đại Pháp. Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm cá nhân về việc tôi đã được Pháp Luân Đại Pháp ban phúc.

Tháng 5 năm 2000, tôi được chẩn đoán mắc bệnh xơ gan cổ trướng và phải nhập viện. Lúc đó, gia đình tôi đang gặp khó khăn về tài chính và không thể trả nổi tiền viện phí. Tệ hơn nữa, trên đường vợ tôi đến bệnh viện đem theo tiền tiết kiệm của cả nhà, tổng cộng 800 tệ, đã bị trộm lấy mất. Chúng tôi vô cùng tuyệt vọng. Nhưng em gái đã dang rộng vòng tay giúp đỡ, trả hết tiền viện phí cho tôi, trong khi những người thân khác không giúp được gì. Nhờ sự giúp đỡ của em gái, tôi đã được điều trị kịp thời và hoàn toàn bình phục. Tôi biết em gái trở nên vị tha, độ lượng là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Trong đợt kiểm tra sức khoẻ vào tháng 11 năm 2022, bác sỹ nghi ngờ tôi bị u máu và yêu cầu làm xét nghiệm chuyên sâu để xác định chẩn đoán. Tôi lo lắng vì gia đình tôi không có tiền để dành để trị bệnh và tôi nghĩ mình có thể gặp phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tôi nhớ đến chín chữ chân ngôn của Đại Pháp mà em gái đã dặn tôi. Trong ba ngày chờ đợi trong bệnh viện, tôi không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Sau ba ngày, tôi nhận được kết quả xét nghiệm. Thật ngạc nhiên, tôi hoàn toàn bình thường. Bác sỹ không tin và đề nghị tôi chụp lại ảnh CT. Lần này, những bóng mờ hiện trên mạch máu đã biến mất. Tôi biết Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giúp tôi loại bỏ u máu!

Tôi hiện nay đã 55 tuổi. Ngẫm lại trước đây tôi rất nóng nảy và tính toán so đo. Tuy nhiên, bây giờ tôi đã quyết tâm thay đổi bản thân và chiểu theo các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp để trở thành một người tốt hơn và có đạo đức cao thượng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/2/459398.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/28/210079.html

Đăng ngày 07-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share