Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-06-2023] Một cư dân ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, đã bị kết án 9 tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả thân và tâm đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Chồng bà Lưu Huệ Bình, ông Chung Khánh Miểu, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã thuê một luật sư đại diện cho bà trong vụ kiện kháng cáo. Luật sư đến thăm bà vào ngày 16 tháng 6 năm 2023 và đã kể lại cho ông Chung các tình tiết xung quanh cuộc gặp.

Bà Lưu từ chối ký vào đơn kháng cáo và nói rằng bà chưa từng quen biết chồng mình. Sau đó, bà lại thay đổi lời khai và nói rằng bà ghét ông Chung cùng cậu con trai riêng của ông ấy và tất cả thành viên trong đại gia đình của ông ấy.

Đó không phải là người vợ thương yêu, người mẹ kế, người con dâu mà ông Chung từng biết. Ông kết hôn với bà Lưu, người thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, vào năm 2021. Bà chuyển đến sống ở Cửu Giang cùng chồng vào tháng 5 năm 2022.

Kể từ ngày đầu tiên về sống với ông Chung, bà Lưu đã chăm sóc rất chu đáo cho con trai của ông, một học sinh lớp 6 bị thiểu năng học tập với trí thông minh chỉ bằng một đứa trẻ ba tuổi, cũng như người cha 85 tuổi của ông. Chỉ một tháng trước khi bà bị bắt vào ngày 26 tháng 9 năm 2022, cha ông đột nhiên cảm thấy rất lạnh và không thể cử động được, lúc đó nhiệt độ ngoài trời hơn 37 độ C. Bà Lưu lấy một chiếc chăn đắp cho cụ ông và cho ông uống ly nước ấm. Vài giờ sau, ông đã cảm thấy ổn hơn.

Những gì xảy ra với bà Lưu giống như sự tái hiện của Cách mạng Văn hóa (1966-1976), khi chế độ cộng sản gieo rắc hận thù và khiến các thành viên trong gia đình chống lại nhau.

Ông Chung vô cùng đau buồn vì vợ mình đã trở thành một người khác chỉ sau chưa đầy một năm bị giam giữ.

Công an thẩm vấn con riêng để đổ tội cho bà Lưu

Một nhóm công an mặc thường phục đã gõ cửa nhà bà Lưu vào ngày 26 tháng 9 năm 2022. Bà không chịu mở cửa nên họ đã trèo vào nhà qua cửa sổ rồi tịch thu máy in mà bà dùng để in tài liệu học tập cho con riêng cùng điện thoại di động của bà.

Bà bị cáo buộc đã dạy cậu con trai riêng 13 tuổi tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, cảnh sát tới trường của cháu, hỏi cháu nhiều câu hỏi và quay lại video mà không hề có mặt người giám hộ.

Bà Lưu đã bị giam giữ hành chính 15 ngày và sau đó bị tạm giữ hình sự vào ngày 12 tháng 10. Viện kiểm sát quận Liêm Khê đã phê chuẩn việc bắt giữ bà vào ngày 21 tháng 10.

Ông Chung đã đệ đơn khiếu nại lên Viện kiểm sát quận Liêm Khê vào ngày 8 tháng 11 năm 2022 để kiện cảnh sát và công tố viên Liên Chân vì đã bức hại phi pháp vợ ông. Công tố viên Giang Nhã Thanh đã tiếp ông nhưng từ chối nhận đơn khiếu nại. “Cả quận đều làm như vậy (bức hại Pháp Luân Công). Tôi không thể làm gì được,” ông Giang nói. Hai ngày sau, ông Chung quay lại để gửi đơn khiếu nại. Viện Kiểm sát đưa ông một tài liệu được coi là cơ sở pháp lý để họ truy tố các học viên Pháp Luân Công. Những tài liệu này không hề được tìm thấy trên Internet. Ông Chung nhận thấy đây là văn bản nội bộ do Tòa án Tối cao ban hành ngày 5 tháng 11 năm 1999, yêu cầu tòa án các cấp nghiên cứu và làm theo hai văn bản khác được ban hành ngày 30 tháng 10 năm 1999.

Văn bản đầu tiên là “Nghị quyết về việc cấm các tổ chức tà giáo, phòng chống và trừng trị các hoạt động tà giáo” của Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Tài liệu thứ hai là “Hướng dẫn của Tòa án tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc xử lý các vụ án liên quan đến các tổ chức dị giáo.”

Ông Chung cho biết thật khó có thể tưởng tượng được rằng các công tố viên lại trích dẫn một tài liệu nội bộ, chứ không phải một đạo luật đã ban hành, để làm căn cứ truy tố các học viên Pháp Luân Công.

Bị tẩy não để nhận tội

Trường hợp của bà Lưu sau đó được giao cho huyện Vĩnh Tu, trực thuộc thành phố Cửu Giang. Viện kiểm sát huyện Vĩnh Tu đã truy tố và Tòa án huyện Vĩnh Tu đã xét xử bà. Không ai biết rõ bản cáo trạng, phiên tòa và việc tuyên án diễn ra khi nào. Cũng không ai biết bản án tù của bà Lưu bắt đầu thực thi từ khi nào.

Cảnh sát đã đưa con trai riêng của bà Lưu vào danh sách nhân chứng chống lại bà. Ban đầu bà biết rất rõ rằng bản thân bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, nhưng sau đó bà bị nhồi nhét bởi những thông tin bóp méo sai lệch về Pháp Luân Công. Bà bắt đầu tin rằng chồng mình đang cố gài bẫy bằng cách để bà chăm sóc con trai mình. Khi bà chia sẻ điều này với luật sư khi ông đến thăm bà sau khi bà bị bắt, luật sư nhắc bà rằng chính chế độ cộng sản đang bức hại bà chứ không phải chồng bà. Nhưng bà không nghe và sau đó đã nhận tội trong phiên tòa xét xử.

Ông Chung đã tiếp tục thuê vị luật sư để kháng cáo bản án của bà. Khi luật sư gặp lại bà Lưu vào ngày 16 tháng 6 năm 2023, ông đã bị sốc khi nghe bà nói rằng bà không quen biết chồng mình.

Ông Chung đã đệ đơn khiếu nại thẩm phán La Đại Mao (+86-792-3265641) của Tòa án Quận Vĩnh Tu, vì đã gây ra những tổn hại không thể khắc phục được cho gia đình ông.

Các báo cáo liên quan:

Cảnh sát thẩm vấn bé trai 13 tuổi bị chậm phát triển trí tuệ nhằm cố gắng khép tội mẹ kế của cậu bé

Văn bản nội bộ không có hiệu lực pháp lý để biện minh cho cuộc bức hại Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/26/462356.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/24/210456.html

Đăng ngày 22-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share