Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-07-2023] Trang Minghui.org gần đây xác nhận việc hai cư dân thành phố Mã Thành, tỉnh Hồ Bắc, đã bị kết án tù hồi đầu năm nay vì cùng tu luyện Pháp Luân Công – một môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999.

Ông Dịch Gia Hải và Nghiêm Anh Trung, đều đã ngoài 70 tuổi, đã bị bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 6 tháng 11 năm 2021, và đã bị đưa đến Trại tạm giam Số 1 Thành phố Mã Thành. Ông Dịch sau đó bị kết án 9 năm tù, còn ông Nghiêm là 8 năm. Họ đều bị chuyển đến Hệ thống Nhà tù Sa Dương, tỉnh Hồ Bắc vào ngày 14 tháng 6 năm 2023.

Hệ thống Nhà tù Sa Dương gồm 10 nhà tù, và hai ông Dịch và Nghiêm không rõ bị giam giữ ở nhà tù nào. Chi tiết về cáo trạng, phiên xét xử, và kết án của họ đều vẫn đang được điều tra.

Đây không phải lần đầu hai người đàn ông này bị nhắm đến vì đức tin của mình.

Ông Dịch Gia Hải từng bị bỏ tù 4 năm

Ông Dịch là hiệu trưởng về hưu của Trường Tiểu học Vạn Nghĩa tại thị trấn Thừa Mã Cương, thành phố Ma Thành. Ngày 15 tháng 10 năm 2013, khi ông đang nghỉ trưa tại nhà thì Đinh Bằng Trình từ phòng An ninh Nội địa Thành phố Ma Thành, và vài cảnh sát từ đồn cảnh sát Vương Phúc Điếm trèo qua hàng rào và đột nhập vào nhà. Họ thu giữ của ông hai máy vi tính, một máy in, và các đồ vật có giá trị khác.

Cảnh sát đã đưa ông Dịch đến đồn cảnh sát Thừa Mã Cương, và hôm sau thì chuyển ông đến Nhà giam Thành phố Ma Thành. Ngoài các nhân viên cảnh sát nói trên, còn có Tào Quang Ngân từ Phòng Cảnh sát Thành phố Ma Thành, Đồn Cảnh sát Long Trì, Đồn Cảnh sát Nam Hồ, Đồn Cảnh sát Bạch Quả, và ủy ban cư dân địa phương, cũng liên quan đến việc bắt giữ và sau đó là truy tố ông Dịch.

Nôn nóng muốn chồng được thả tự do, vợ ông Dịch đã trở thành nạn nhân bị cảnh sát lừa gạt, bà đã tiết lộ những thông tin mà sau đó được sử dụng để chống lại ông. Cảnh sát đã đưa ra chứng cứ để truy tố ông, và đe dọa kết án ông hơn 10 năm nếu gia đình ông không trả tiền. Con trai và con gái ông cuối cùng đã phải trả cho cảnh sát một số tiền lớn, nhưng ông Dịch lại bị Tòa án Thành phố Ma Thành kết án 4 năm tù vào ngày 23 tháng 10 năm 2014. Ông bị đưa vào Nhà tù Phạm Gia Đài (thuộc Hệ thống Nhà tù Sa Dương) hai tháng sau đó.

Ngày 6 tháng 11 năm 2021, khi ông Dịch đến thăm một học viên khác là ông Lưu Toàn Vĩnh, ông lại bị bắt giữ lần nữa bởi các cảnh sát đến khám xét nhà ông Lưu. Ông Lưu đã bị tịch thu vài nghìn Nhân dân tệ tiền giấy có in các thông điệp của Pháp Luân Công. [Vì học viên Pháp Luân Công bị chặn hết tất cả các kênh thỉnh nguyện hợp pháp, họ đã sử dụng các phương pháp sáng tạo khác, bao gồm in các thông điệp Pháp Luân Công lên tiền giấy, để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại cho người dân Trung Quốc.]

Ông Dịch đã bị đưa đến Trại giam Số 1 Thành phố Ma Thành và bị giữ không xác định thời hạn ở đó. Ông Lưu bị giữ 8 tháng tại Trại giam Thành phố Hoàng Cương, và đã được thả và cuối tháng 5 năm 2022.

Bức hại trước đây của ông Nghiêm Anh Trung

Năm 1999, ông Nghiêm đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, và đã bị bắt giữ rồi hộ tống trở về Hồ Bắc. Ông đã bị phòng Quản lý Tổng hợp thị trấn Hoàng Thổ Cương tịch thu chiếc tivi màu và 10.000 Nhân dân tệ tiền mặt.

Sáng ngày 23 tháng 10 năm 2012, khi đi ra ngoài mua sắm, ông Nghiêm đã bị bắt giữ bởi cảnh sát Đinh Bằng Trình và Hồ Kiến Thành từ Phòng An ninh Nội địa Thành phố Ma Thành, trưởng đồn Vạn Bình và cảnh sát Quách Huy từ đồn cảnh sát Hoàng Thổ Cương, cùng đội trưởng dân phòng thôn Nghiêm Gia Lư. Sau đó, họ đã lục soát nhà ông và tịch thu các tài liệu chân tướng và sách Pháp Luân Công của ông, cùng một máy nghe MP3, một máy in, một máy cắt giấy, một máy đóng sách, giấy in và các đồ vật có giá trị khác.

Ông Nghiêm từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào, hay ký bất kỳ giấy tờ gì trong lúc thẩm vấn. Cảnh sát sau đó đã đưa ông đến Trại giam Thành phố Ma Thành. Ông bị giữ ở đó 7 ngày, và đã được thả ra vào ngày 1 tháng 11 năm 2013.

Sáng ngày 6 tháng 11 năm 2021, khoảng bảy nhân viên cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Hoàng Thổ Cương đã hai lần đột nhập vào nhà ông Nghiêm. Họ tịch thu máy in của ông, và đưa vợ ông về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Bà đã được thả ra vào buổi chiều, trong khi ông Nghiêm bị đưa đến Trại giam Số 1 Thành phố Ma Thành. Không rõ sau đó ông được thả ra khi nào.

Báo cáo liên quan:

Hiệu trưởng trường Tiểu học đã nghỉ hưu và các học viên khác bị bức hại

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/27/463465.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/1/210574.html

Đăng ngày 22-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share