Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-07-2023] Gần đây có xác nhận rằng một người đàn ông 58 tuổi ở thành phố Lão Hà Khẩu, tỉnh Hồ Bắc đã bị kết án 4 năm tù vì kiên định đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.

Ngày 5 tháng 1 năm 2021, ông Thiểm Phú Vinh (một cựu nhân viên của Xưởng Cơ giới Giang Sơn) đã bị bắt khi đang phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công ở huyện Cốc Thành lân cận. Gia đình ông chỉ biết rằng ông đã bị đưa đến Trại tạm giam huyện Cốc Thành, nhưng chưa bao giờ nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào về vụ án của ông ấy từ phía chính quyền.

Một người trong cuộc gần đây đã nói với gia đình rằng sau khi bị kết án bí mật, ông Thiểm hiện đang thụ án tại Nhà tù Phạm Gia Đài (ở huyện Sa Dương, tỉnh Hồ Bắc), đồng thời nói thêm rằng ông Thiểm đã bị mù cả hai mắt do bị tra tấn.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Thiểm bị nhắm đến vì kiên định đức tin của ông. Trước đó ông đã bị bắt nhiều lần và bị kết án 4 năm sau một vụ bắt giữ năm 2015. Lãnh đạo đơn vị công tác đã sa thải ông sau khi ông được trả tự do vào năm 2019. Vợ ông không thể chịu nổi áp lực và ly hôn với ông. Mẹ ông lại chịu một cú sốc nữa khi ông bị bắt lại vào năm 2021. Bà đã qua đời vào cuối năm 2022 ở tuổi 86 tuổi mà không được gặp con trai lần cuối.

Những lần bị bắt từ năm 1999 đến 2001

Cuối tháng 10 năm 1999, ông Thiểm đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Ông bị bắt và đưa đến Văn phòng Liên lạc của thành phố Lão Hà Khẩu tại Bắc Kinh. Các cảnh sát gồm Hạ Khải Hiền, Mã Văn Bân và Lưu Thục Mẫn từ Chi nhánh Giang Sơn của Công an thành phố Lão Hà Khẩu đã đến văn phòng liên lạc đón ông Thiểm. Sau khi áp giải ông trở lại địa phương, họ giam ông ở trong trại tạm giam số 1 thành phố Lão Hà Khẩu cho đến đầu tháng 2 năm 2000 (trước thềm Tết Nguyên Đán ngày 5 tháng 2). Cảnh sát Mã và Văn Hồng đã tra tấn thẩm vấn ông trong lúc giam giữ ông.

Ngày 28 tháng 6 năm 2000, ông Thiểm đã ngồi xe lửa đến Bắc Kinh nhưng bị chặn lại tại thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam. Các cảnh sát Hạ, Mã và Lưu lại bắt ông và đưa ông trở lại trại tạm giam Số 1 thành phố Lão Hà Khẩu. Ông bị giam hơn 40 ngày và bị phạt 5.500 nhân dân tệ.

Ngay trước Tết Nguyên đán năm 2001 (24 tháng 1), ông Thiểm đã lên kế hoạch tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện một lần nữa. Lãnh đạo nơi công tác của ông phát hiện ra và nhốt ông trong văn phòng làm việc hơn 10 ngày. Trong thời gian đó họ vẫn dùng cực hình để thẩm vấn ông.

Ngày 13 tháng 4 năm 2001, ông Thiểm lại bị cảnh sát Mã và Tiết Nhân Sơn của Chi nhánh Công an Giang Sơn, cùng với các cảnh sát của Công an Hồng Sơn Chủy bắt giữ. Họ giam ông tại trại tạm giam Số 1 thành phố Lão Hà Khẩu trong 3 tháng trước khi đưa ông đến Trại Lao động Tương Phàn để thụ án 1 năm 3 tháng.

Lính canh của trại lao động cưỡng chế ông Thiểm xem các video phỉ báng Pháp Luân Công và ra lệnh cho ông viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Họ cũng dùng nhiều hình thức ngược đãi khác nhau đối với ông, bao gồm đấm và đá, quất ông bằng ống nhựa PVC, đánh vào đầu bằng gót giày da, bắt ông cúi gập người với hai bàn tay chạm vào ngón chân và ra lệnh cho ông làm việc nặng nhọc như đào móng nhà và khuân vác gạch.

Trong khi lính canh cho phép các tù nhân khác sử dụng màn khi ngủ, họ lại cấm ông Thiểm sử dụng nó. Do đó, ông ấy bị muỗi đốt chi chít.

Ông Thiểm được trả tự do vào ngày 22 tháng 10 năm 2022.

Bản án 4 năm tù và mất việc làm

Ngày 7 tháng 12 năm 2015 , ông Thiểm lại bị bắt tại nơi làm việc vì đã nộp đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo của chính quyền cộng sản vì tội phát động cuộc bức hại). Cảnh sát đã lục soát nhà ông và tịch thu máy tính, máy in và 20.000 nhân dân tệ tiền mặt của ông.

Tháng 9 năm 2016, ông Thiểm bị kết án bí mật 4 năm tù và thụ án trong Nhà tù Phạm Gia Đài. Lính canh đã xúi giục tù nhân tra tấn ông. Ông thường bị bắt đứng trong nhiều giờ đồng hồ và từng bị cấm ngủ trong 3 ngày.

Ngày 27 tháng 10, sau khi đánh đập, quản giáo đã biệt giam ông trong 15 ngày và sau đó vào ngày 10 tháng 11, đưa ông đến đội quản lý tăng cường và nhốt ông ở đó trong 3 tháng.

Sau khi được trả tự do, người chủ lao động của ông Thiểm đã sa thải ông vào năm 2019.

Bài liên quan:

Tỉnh Hồ Bắc: Từng bị cầm tù bốn năm, ông Thiểm Phú Vinh lại bị bắt và đang đối mặt với truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/16/463031.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/21/210414.html

Đăng ngày 21-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share