Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-07-2023] Ngày 10 tháng 7 năm 2023, Tòa án quận Mậu Nam (thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông) đã kết án ông Chu Hoa Kiến 9 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ông Chu, một nhân viên bảo vệ 72 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 và sức khỏe của ông được hồi phục. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, ông tận dụng mọi cơ hội để nói với người dân về vẻ đẹp của Pháp Luân Công và sự phi pháp của cuộc bức hại.

Ngày 26 tháng 3 năm 2020, ông bị bắt giữ và bị giam trong Trại tạm giam Số 1 thành phố Mậu Danh từ đó đến nay. Không rõ khi nào ông sẽ bị chuyển tới nhà tù.

Bị bắt giữ vì gửi tin nhắn có nội dung về Pháp Luân Công

Sáng ngày 26 tháng 3 năm 2020, khi ông Chu sử dụng một thiết bị gửi tin nhắn để truyền thông tin về Pháp Luân Công ở chợ Duệ Hoa Vu (thị trấn Mệ Hoa, quận Mậu Nam) thì bị Đội An ninh Mạng Công cộng quận Mậu Nam và Chi nhánh Mậu Danh của Công ty Đi dộng Trung Quốc phát hiện. Người của chính quyền định vị được ông và cảnh sát Đội An ninh Nội địa thành phố Mậu Danh nhanh chóng đến bắt giữ ông.

Khoảng 2 giờ chiều cùng ngày, cảnh sát đưa ông Chu về nhà và lục soát nơi ở của ông. Gần 30 cảnh sát và các viên chức khác tham gia lục soát. Họ tịch thu máy in, máy tính, các sách Pháp Luân Đại Pháp, xe đạp điện và hơn 9.000 nhân dân tệ tiền mặt của ông. Sau đó, cảnh sát còn thu thập được bản ghi âm các cuộc điện thoại và thông tin tài khoản ngân hàng của ông.

Ông Chu bị tạm giam hình sự vào ngày hôm sau. Đến ngày 26 tháng 4 năm 2020, Viện Kiểm sát quận Mậu Nam phê chuẩn vụ bắt giữ ông.

Ngày 22 tháng 5 năm 2020, Công an quận Mậu Nam và Đồn Công an Tây Việt trình vụ án của ông lên viện kiểm sát.

Ngày 17 tháng 7 năm 2020, công tố viên Đặng Lễ Tiến truy tố ông và chuyển vụ án của ông sang Tòa án quận Mậu Nam.

Phiên tòa đầu tiên bị hủy bỏ sau khi các luật sư từ chối giao nộp máy tính xách tay cá nhân

Tòa án quận Mậu Nam tổ chức phiên tòa trực tuyến để xét xử vụ án của ông Chu vào ngày 6 tháng 4 năm 2021. Dự kiến ông Chu tham gia phiên tòa tại trại tạm giam Số 1 thành phố Mậu Danh, và hai luật sư của ông đến phòng xử án.

Ngày hôm đó, trước khi hai luật sư, Phạm (hóa danh) và Lô Đình Các, bước vào phòng xử án, thẩm phán chủ tọa Chu Tấn Phong (không có họ hàng với ông Chu), bước vào và yêu cầu họ giao nộp máy tính xách tay và điện thoại di động. Chu nói các luật sư có thể sử dụng máy tính của tòa án trong phiên tòa.

Sau khi các luật sư từ chối, thẩm phán Chu đưa ra một thông báo do Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành năm 2020, tuyên bố tòa án có quyền hạn chế các thiết bị kỹ thuật số trong các vụ án lớn và nhạy cảm.

Luật sư chất vấn thẩm phán rằng họ căn cứ vào đâu để xác định vụ án là lớn hay nhạy cảm, nhưng ông ta từ chối trả lời.

Thẩm phán Chu báo cáo vụ việc lên chánh án tòa án Nguyễn Chí Cường, người này cũng cấm các luật sư sử dụng các thiết bị cá nhân của họ trong phiên xét xử, nhưng từ chối nói rằng vụ án của ông Chu có phải là án lớn hoặc nhạy cảm hay không.

Mặc dù sau đó thẩm phán Chu yêu cầu nhân viên tòa án chuẩn bị cho phiên xét xử, nhưng vài phút sau, ông ta lại tuyên bố hủy bỏ phiên tòa, và thông báo thời gian của phiên tòa mới sẽ được ấn định sau.

Phiên tòa thứ hai kết thúc sau khi một luật sư bị đuổi ra khỏi phòng xử án

Thẩm phán Chu tổ chức một phiên tòa trực tuyến khác vào ngày 5 tháng 1 năm 2022. Lần này, ông ta cho phép hai luật sư Phạm và Lô sử dụng máy tính xách tay cá nhân của họ, với điều kiện nhân viên tòa án sẽ gắn thiết bị ghi hình lên micro và webcam của máy tính họ. Luật sư Lô phản đối yêu cầu phi lý này, vì nó hoàn toàn không có cơ sở pháp lý.

Sau khi tham vấn với Đàm Vệ (phó chánh án tòa án) và Kha Học Quân (chánh tòa hình sự), thẩm phán Chu đuổi luật sư Lô ra khỏi phòng xử án. Sau đó, ông ta hỏi ông Chu: “Bây giờ ông chỉ còn lại một luật sư thôi. Ông có đồng ý tiếp tục phiên tòa không?” Ông Chu không đồng ý, vì ông thuê hai luật sư bào chữa cho mình và chỉ tham dự phiên tòa khi có sự hiện diện của cả hai luật sư.

Thẩm phán Chu hủy bỏ phiên tòa. Sau đó, khoảng ngày 16 tháng 2 năm 2022, ông ta thông báo cho ông Chu rằng vụ án của ông ấy bị trì hoãn vì một đợt bùng phát dịch COVID-19 ở địa phương.

Chiều ngày 23 tháng 2 năm 2022, khi một luật sư của ông Chu (không rõ là luật sư Phạm hay Lô) đến trại tạm giam để gặp thân chủ, máy tính của nhân viên tiếp tân hiện lên thông báo rằng ông ấy không còn là luật sư bào chữa của ông Chu và mọi thắc mắc sẽ được chuyển thực tiếp đến Tòa án quận Mậu Nam. Sau đó, lãnh đạo trại tạm giam gọi điện tới tòa án để làm rõ sự việc. Sau khi được xác nhận tòa án không đưa ra thông báo cấm luật sư của ông Chu đến gặp thân chủ, lính canh sắp xếp để luật sư được gặp ông ấy.

Ông Chu nói với luật sư rằng trong nhiều tháng gần đây, ông thường xuyên bị chóng mặt theo từng cơn. Không rõ tình trạng của ông Chu có phải là do chịu tra tấn và bức hại trong khi bị giam hay không, và liệu trại tạm giam điều trị cho ông ấy chưa.

Phiên tòa thứ ba kết thúc với án tù

Năm 2023, thẩm phán Chu tiếp tục truy tố ông Chu, và tổ chức một phiên tòa xét xử trực tiếp tại trại tạm giam Số 1 thành phố Mậu Danh vào ngày 27 tháng 4. Luật sư Phạm bào chữa vô tội cho ông ấy, trong khi luật sư Lô không thể tham dự phiên tòa vì không sắp xếp được thời gian.

Con gái ông Chu và một thành viên khác trong gia đình là những người thân duy nhất được phép tham dự phiên tòa, các ghế còn lại dành cho nhân viên ủy ban dân phố và người từ Ủy ban Chính trị địa phương. Và Ủy ban Pháp luật, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được giao nhiệm vụ giám sát cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Con gái ông Chu thấy người cha từng khỏe mạnh của mình đã trở thành một cụ già ốm yếu sau hơn 3 năm bị giam giữ. Ông ấy từng là một người đàn ông khỏe mạnh, ăn nói dõng dạc và sắc mặt hồng hào. Chính vì lý do đó mà độ tuổi của mình ông vẫn có thể làm bảo vệ. Tuy nhiên, hiện tại ông Chu thậm chí không thể nghe thấy con gái mình gọi “cha ơi” ở khoảng cách chừng 1 mét.

Ông còn bị giảm thị lực và bước đi khập khiễng. Mặt ông sưng vù và ông liên tục bị chóng mặt. Đầu óc của ông không còn tỉnh táo và không thể tự bào chữa tại tòa án.

Tòa án kết án ông Chu 9 năm tù và phạt 20.000 nhân dân tệ vào ngày 10 tháng 7.

Bài liên quan:

Một người đàn ông73 tuổi ở tỉnh Quảng Đông thường xuyên bị chóng mặt trong khi giam cầm vì kiên định đức tin

Tỉnh Quảng Đông: Một phiên tòa bị hủy bỏ sau khi luật sư từ chối nộp máy tính cá nhân và sử dụng máy tính do tòa án cung cấp

Người đàn ông ngoài 70 tuổi đối mặt với phiên tòa vì gửi tin nhắn có nội dung về Pháp Luân Công

Thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông: Ít nhất 13 học viên Pháp Luân Công bị cầm tù vì kiên định đức tin

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/15/462997.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/20/210396.html

Đăng ngày 21-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share