Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-07-2023] Một cư dân của thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc sắp bị truy tố vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Bà Vương Nguyệt Cầm, trạc 53 tuổi, bị bắt vào ngày 30 tháng 5 năm 2023 và bị giữ tại đồn cảnh sát trong 48 giờ, gấp đôi thời gian mà pháp luật cho phép giữ nghi phạm để thẩm vấn. Tuy nhiên, cảnh sát đã viết 24 giờ trên thông báo trả tự do để hợp pháp hóa. Họ cũng lập ra một vụ án hình sự đối với bà.

Bà Vương đã đệ đơn yêu cầu hủy bỏ vụ án của mình, nhưng bà được cho biết rằng cấp trên đã quyết định truy tố bà vì kiên định đức tin.

48 giờ giam giữ ghi thành 24 giờ

Trưa ngày 30 tháng 5 năm 2023, bà Vương đi ra ngoài để phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Khi nhìn thấy hai người đàn ông đi về phía bà, bà đã chào họ và hỏi họ có muốn đọc gì không. Họ bất ngờ tóm lấy bà và giật túi xách của bà. Khi tìm thấy ba tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công trong túi của bà, họ đã gọi cho Đồn Cảnh sát đường Duy Minh gần đó. Cảnh sát ở đó nhanh chóng đến bắt bà Vương về đồn. Về sau, bà biết được rằng trong hai người đàn ông đó, một người là chỉ đạo viên của Đồn Cảnh sát Khoa Uyển còn người kia là Vương Đại Hải, cấp dưới của ông ta. Hôm đó họ mặc thường phục để theo dõi các học viên Pháp Luân Công.

Khoảng bảy cảnh sát đã tra tấn và đe dọa bà Vương tại Đồn Cảnh sát đường Duy Minh. Họ ép bà ngồi bệt xuống đất, vặn một tay của bà ra sau lưng, kéo tay còn lại của bà qua vai rồi còng hai tay vào nhau (xem hình minh họa bên dưới). Có lúc, họ còn khống chế bà trên một chiếc ghế kim loại. Một cảnh sát túm tóc và giữ chặt đầu bà để một cảnh sát khác chụp ảnh trái với ý muốn của bà.

6fd2cadf5bccf16f8908bbd37f5f2717.jpg

Minh họa tra tấn: còng tay ra sau lưng

Bà Vương từ chối tiết lộ danh tính nhưng cảnh sát đã tìm ra tên và địa chỉ của bà từ cơ sở dữ liệu của họ về các học viên Pháp Luân Công. Một người tự xưng là thuộc Phòng Cảnh sát quận Kiều Tây (là cơ quan giám sát đồn cảnh sát đang giam giữ bà Vương) đã thẩm vấn bà trong hơn hai giờ.

Sau cuộc thẩm vấn, bà Vương bị giam trong một chiếc lồng kim loại. Bà đã tuyệt thực để phản đối và sớm xuất hiện một số triệu chứng sức khỏe nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ đến khi đó, chỉ đạo viên Lý Huy (+86-13102826335) và sỹ quan Triệu Nghênh Song (+86-13722796891) mới thả bà tại ngoại vào khoảng trưa ngày 1 tháng 6. Đến lúc đó bà đã bị giữ tại đồn cảnh sát trong 48 giờ.

Bà Vương nhớ đã nhìn thấy một thông báo dán trên tường của phòng thẩm vấn rằng: “Công dân không thể bị giữ để thẩm vấn quá 24 giờ.” Bà biết rằng cảnh sát đã vi phạm thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, cảnh sát Triệu đã viết ngày 31 tháng 5, thay vì ngày 1 tháng 6, là ngày trả tự do cho bà trên tờ thông báo cho phép tại ngoại.

Yêu cầu hủy bỏ vụ án

Điều 186 của “Quy định về thủ tục giải quyết các vụ án hình sự của cơ quan công an” quy định rằng vụ án đối với nghi phạm phải được hủy bỏ nếu không có sự việc phạm tội. Vì bà Vương không phạm bất kỳ tội gì khi nói chuyện với hai công an mặc thường phục trên phố, nên bà đã gửi đơn yêu cầu đến Đồn Cảnh sát đường Duy Minh vào ngày 18 tháng 6 để hủy bỏ vụ việc của bà.

Cảnh sát Triệu ban đầu hứa sẽ chuyển đơn của bà đến Phòng Cảnh sát quận Kiều Tây, nhưng ông ta đã thay đổi quyết định hai ngày sau đó. Ông ta nói họ sẽ không bác bỏ vụ án của bà. Ông ta cảnh báo bà Vương rằng: “Bà có thể thuê luật sư hoặc trực tiếp gửi đơn đến cơ quan công an. Nhưng tôi đảm bảo với bà rằng họ sẽ không chấp nhận đơn kháng nghị của bà.”

Bà Vương nhắc ông rằng theo luật, cảnh sát phải hủy bỏ vụ án nếu công tố viên không phê chuẩn việc bắt giữ nghi phạm trong vòng 37 ngày. Cảnh sát Triệu nói: “Chúng tôi thậm chí không đưa trường hợp Pháp Luân Công các vị vào hệ thống, vì vậy chúng tôi không bị giới hạn bởi khung thời gian 37 ngày.” Sau đó ông ta yêu cầu bà Vương không được chia sẻ những gì ông ta vừa nói với người khác.

Bà Vương sau đó nói chuyện với chỉ đạo viên Lý và hỏi liệu ông ta đã đọc đơn yêu cầu hủy bỏ vụ án của bà chưa. Cảnh sát Lý nói: “Chưa, tôi chưa đọc. Và không cần phải đọc đơn yêu cầu của bà. Phòng Cảnh sát quận Kiều Tây đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà rồi. Chúng ta không có gì để nói.”

Vào ngày 25 tháng 7, bà Vương đã trực tiếp nộp đơn cho Phòng Cảnh sát quận Kiều Tây. Một tiếng rưỡi sau, cảnh sát Triệu gọi cho bà và hỏi tại sao bà nộp đơn mà lại bỏ qua ông ta. Ông ta đe dọa sẽ buộc tội bà và đưa bà vào danh sách truy nã nếu ông ta không thể bắt được bà. Ông ta còn nói rằng ông ta sẽ báo cho đồn cảnh sát ở khu vực của bà Vương để theo dõi bà chặt chẽ.

Cảnh sát Triệu đã tích cực bức hại các học viên Pháp Luân Công địa phương trong nhiều năm. Ông ta đã nhiều lần sách nhiễu bác sỹ Lương Minh Quảng và vợ của ông, bà Hà Đồng Diệp, tại nhà từ năm 2011 đến năm 2012. Việc sách nhiễu không ngừng đã gây tổn hại cho sức khỏe của bác sỹ Lương. Ông ngã bệnh và qua đời vào ngày 27 tháng 12 năm 2013.

Việc bức hại bà Vương trước đó

Đây không phải là lần đầu tiên bà Vương bị bức hại vì đức tin của mình. Trước đó, bà đã bị bắt vào ngày 10 tháng 3 năm 2009 và bị kết án một năm rưỡi lao động cưỡng bức hai tuần sau đó. Bà bị tra tấn tàn bạo tại Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Bắc. Các lính canh túm tóc bà và đập đầu bà vào tường. Họ cũng đá liên tục vào bụng bà khiến bà mất kiểm soát. Xương sườn và bụng của bà bị thương nặng và bà đã được đưa đến bệnh viện.

Bài viết liên quan bằng tiếng Anh:

Bà Vương Nguyệt Cầm bị bắt và đưa đến trại lao động cưỡng bức

Gia hạn bản án của bà Vương Nguyệt Cầm tại Trại Lao động Cưỡng bức nữ tỉnh Hà Bắc

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/29/463541.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/5/210648.html

Đăng ngày 20-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share