Bài viết của Huệ Chân, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Nam, Đại lục

[MINH HUỆ 04-04-2023] Một ngày vào năm 2016, khi chồng tôi đến một quận lân cận để cứu người, anh ấy nhìn thấy một vài học sinh cấp 3 đang tắm trong đập nước thì bước đến giảng chân tướng cho các em, các em không nghe, còn báo cáo lên đồn cảnh sát, chồng tôi bị cảnh sát bắt cóc, điện thoại mang theo bên mình cũng bị cảnh sát tịch thu, cảnh sát an ninh quốc gia lại đến lục soát nhà tôi, tôi phát chính niệm để cảnh sát không tìm thấy gì. Tôi thấy cảnh sát rút ổ cứng ra và ném nó sang một bên, đây là Sư phụ bảo hộ chúng tôi, nếu cảnh sát lấy ổ cứng đi, nó sẽ được dùng làm bằng chứng để bức hại chồng tôi.

Chồng tôi bị tạm giam phi pháp 14 ngày. Khi anh ấy mới về được hai tháng, cảnh sát an ninh quốc gia lại đến nhà tôi, nói rằng sự việc vẫn chưa xong, thành phố đã ra lệnh phải đưa chồng tôi đi, nói rằng có chữ Chân-Thiện-Nhẫn được viết trên các vật dụng trong nhà tôi, video trong điện thoại, cũng như việc khởi kiện Giang Trạch Dân, tất cả đều được sử dụng làm bằng chứng bức hại, và chồng tôi đã bị giam giữ hình sự trong trại tạm giam, bị coi như trọng án.

Vì tôi có nhân tâm nặng, tức thì không biết nên làm thế nào, bèn điện thoại nói chuyện này với một đồng tu vùng khác, đồng tu nói với tôi rằng: “Chị hãy tin tưởng Sư phụ, mỗi ngày phát chính niệm nhiều hơn, có Sư phụ quản, còn sợ gì chứ.” Lời của đồng tu đã khích lệ tôi rất nhiều, vì vậy tôi phát chính niệm thời gian dài mỗi ngày, thanh trừ tà linh cộng sản, hắc thủ lạn quỷ tà ác ở không gian khác bức hại chồng tôi, cầu Chính Thần trên Thiên thượng giúp đỡ, cầu Sư phụ gia trì giải cứu đồng tu. Trải qua ba tháng cũng không có tin tức gì.

Một người họ hàng ở Cục Công an nói với tôi rằng, đến khi mở phiên tòa, tôi sẽ đưa 20.000 Nhân dân tệ cho chủ tịch tòa án, tòa án sẽ thuê luật sư cho chồng tôi và trả chi phí pháp lý. Lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều rằng làm vậy có đúng hay không, mà đã đồng ý. Tôi lại điện thoại nói chuyện này với vị đồng tu vùng khác, đồng tu nói: “Con đường chị đi vậy không tốt rồi, sao có thể truyền máu cho tà ác? Đây là việc khiến tà ác vui nhất.” Đồng tu đã cho tôi chính niệm rất mạnh.

Tôi gọi cho luật sư và hỏi: “Anh biện hộ cho chồng tôi là vô tội hay nhận tội?”

Ông ấy nói: Dĩ nhiên là nhận tội.

Tôi nói: “Chúng tôi không có tội, tín ngưỡng của chúng tôi là hợp pháp. Tôi không cần anh, tôi tự mời luật sư.”

Vậy là tôi bãi bỏ luật sư này, mời luật sư ở Bắc Kinh, người họ hàng biết tôi bãi bỏ luật sư, thì nói rằng: “Tòa án biết chuyện, rất tức giận, họ nói mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, sau phiên tòa (anh ấy) có thể về, chị làm vậy chẳng phải hại anh ấy sao?”

Tôi nói: “Người tôi mời là luật sư chính nghĩa ở Bắc Kinh, để biện hộ vô tội.”

Người họ hàng rất tức giận nói: “Chị đừng bới tung lên, không có tác dụng đâu, chị muốn làm như vậy thì tôi buông tay không quản nữa.”

Tôi nói: “Vậy anh đừng bận tâm nữa.”

Trong cuộc chiến chính tà, có áp lực của người họ hàng, có can nhiễu của tà ác, nhưng tôi kiên định bản thân, tin tưởng Sư phụ, và mời luật sư chính nghĩa.

Ngày ra tòa bị hoãn lại khoảng một tháng. Trong một tháng này, tôi học Pháp lượng lớn, phát chính niệm, và phát chính niệm cho chồng, đọc “Hồng Ngâm” hướng tới đầu não của chồng, gia trì chính niệm cho chồng. Buổi tối tôi nằm mơ, mơ thấy chồng trở về và nói rằng anh ấy có thể học thuộc “Hồng Ngâm”. Đây là uy lực của phát chính niệm, tôi biết mình đã làm đúng, càng thêm tín tâm phát chính niệm trong thời gian dài để giải thể tà ác, buổi tối nằm mơ thấy con rắn nhỏ nửa sống nửa chết nằm đó bất động, tà ác bị diệt trừ, còn nghe thấy tiếng nói: Thẩm phán chính nghĩa, ngày xét xử nở hoa. Tôi biết đây là Sư phụ khích lệ tôi tiến về phía trước.

Vào ngày diễn ra phiên tòa, vì muốn người thân và bạn bè minh bạch chân tướng, tôi đã để họ đến dự phiên tòa và nghe luật sư chính nghĩa biện hộ, để họ biết rằng tín ngưỡng Chân-Thiện-Nhẫn là hợp pháp, rằng Trung Cộng mới là vi phạm pháp luật. Luật sư biện hộ có chứng cứ có lý lẽ, những gì nói ra khiến thẩm phán không thể trả lời, và không thể không suy xét đến trường hợp này. Đến lúc tạm hoãn phiên tòa (giải lao), thẩm phán nói với luật sư: Anh đừng đi, tôi muốn hỏi một chuyện. Luật sư nói: Chỉ cần ông chiểu theo pháp luật xử án, thì đương sự của tôi vô tội.

Tôi gửi số điện thoại của thẩm phán đến Minh Huệ Net. Thông qua việc đồng tu điện thoại giảng chân tướng cho ông ấy, ông ấy đã minh bạch rất nhiều. Một hôm, thẩm phán điện thoại nói tôi đến chỗ ông ấy một chuyến. Tôi đã đến. Chánh án nói, mấy ngày nay người ở nước ngoài đã điện thoại cho ông ấy rất nhiều lần, nói rằng Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, còn mổ cướp nội tạng sống, và Giang Trạch Dân sẽ bị xét xử trong tương lai.

Tôi nói: “Đây đều là sự thật, khi thời khắc đến, mọi thứ sẽ báo ứng.”

Ông ấy nói với giọng rất thông cảm: Tôi biết chuyện gì đang xảy ra với nhà chị, tôi sẽ để anh ấy được thả sớm. Xem ra ông ấy đã minh bạch chân tướng, tôi nói: Cảm ơn chánh án. Mấy hôm sau, chánh án lại điện thoại cho tôi và nói rằng chồng tôi sẽ có thể về nhà trong vòng nửa tháng tới. Tôi vui mừng nói với chánh án rằng: Thiện và chính nghĩa của ông sẽ được phúc báo trong tương lai. Ông ấy cũng vui vẻ nói cảm ơn.

Khi chồng tôi từ trại tạm giam trở về, anh ấy nói rằng đã thuộc “Hồng Ngâm”. Pháp của Sư phụ đã tăng thêm rất nhiều chính niệm cho anh ấy.

Qua cuộc chiến chính tà này, tôi thể hội được tác dụng của việc phát chính niệm là vô biên, 100% tín Sư tín Pháp, bước trên con đường an bài của Sư phụ, làm việc dựa trên Pháp, thì Sư phụ sẽ luôn chăm sóc chúng ta, bảo hộ chúng ta trên mọi bước đường. Trong thời kỳ Chính Pháp cuối cùng này, chúng ta hãy theo sát Sư phụ, làm tốt ba việc mà Sư phụ giao cho chúng ta, cứu nhiều người hơn, không cô phụ ân cứu độ của Sư phụ.

Nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Khấu bái Sư ân!

Cảm ơn đồng tu!

Hợp thập.

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/4/4/信師信法-營救同修回家-458420.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/9/210240.html

Đăng ngày 17-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share