Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ19-03-2023] Một ngày vào năm 2019, bên tai phải của tôi xuất hiện một tiếng ù rất to. Nó xuất hiện bất thường trong hai tuần trước khi kéo dài liên tục. Ngay sau đó, bên tai kia cũng bắt đầu bị ù.

Tôi trở nên sợ hãi và tim tôi đập mạnh. Tôi không làm điều gì xấu, tại sao lại xảy ra chuyện này? Tôi không nghĩ đây là một triệu chứng bệnh vì tôi biết Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho mình sau 26 năm tu luyện. Sư phụ đã điểm hóa cho tôi qua những khổ nạn trước đó, rằng nghiệp lực của tôi đã hết.

Vài ngày sau, tim tôi đau âm ỉ rồi trở nên đau nhói như có dao đâm. Tôi cảm thấy khó chịu ở bên phải, chỗ vị trí lá gan. Ngủ nghiêng phía bên phải là không thể. Tôi bị viêm gan B khi còn trẻ, và một ý niệm lo lắng thoáng qua trong đầu tôi, nhưng tôi nhanh chóng phủ nhận nó. Tôi biết cơn đau chỉ là một giả tướng để khảo nghiệm tâm tính và tín tâm của tôi vào Sư phụ và Pháp.

Hàng ngày, tôi cùng các học viên ra ngoài để giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới mà họ đã tham gia. Có lẽ nhìn tôi yếu vì bị đau, các học viên khác đã hỏi thăm sức khỏe của tôi. Tôi không muốn tạo gánh nặng cho họ bằng phiền hà của mình, vì vậy tôi giữ những gì đang diễn ra cho riêng mình. Tôi đã sử dụng tất cả thời gian rỗi để học Pháp và hướng nội.

Học thuộc Pháp của Sư phụ đã củng cố tín tâm của tôi vào Pháp và giảm bớt cảm giác đau đớn.

“Người luyện công trong tương lai tu luyện sẽ không thoải mái, thân thể xuất hiện nhiều công, đều là những thứ rất mạnh mẽ [chuyển] động qua lại trong thân thể chư vị, làm cho chư vị khó chịu thế này, khó chịu thế kia.” (Bài giảng thứ sáu,Chuyển Pháp Luân)

Vài ngày trôi qua, tâm tôi dường như được mở ra. Cảm giác như bụng tôi nhấc lên và đẩy không khí ra khỏi cổ họng.

Khi hướng nội, tôi đã tìm thấy rất nhiều chấp trước. Tôi có tâm oán hận khá sâu sắc với chồng và ngay cả khí tôi ợ ra cũng chứa đựng sự phàn nàn. Ngoài ra còn có tâm tật đố, tranh đấu, tâm hiển thị và không thể khoan dung với người khác. Tôi cũng cần tu khẩu. Tôi có xu hướng nói xấu sau lưng người khác và đưa ra kết luận về họ. Tôi coi thường người khác. Khi làm việc với các học viên, tôi tin rằng cách của mình là tốt nhất. Thậm chí tôi còn áp đặt quan điểm của mình lên các học viên khác, đó là văn hóa Đảng.

Tôi cảm thấy tệ về cách mình đối xử với người khác và phát chính niệm để loại bỏ những chấp trước đã khiến tôi hành xử như vậy. Đồng thời, tôi xin Sư phụ giúp. Các triệu chứng của tôi không hoàn toàn biến mất. Chúng kéo dài hơn một tháng.

Một ngày nọ, khi tôi đang đọc đến phần Huyền quan thiết vị trong Bài giảng thứ tư của Chuyển Pháp Luân thì tôi đột nhiên nhận ra sự khó chịu mà mình đang trải qua là do huyền quan đã đi đến huyệt đản trung của mình! Đó là một điều mỹ diệu! Trước đây khi các tế bào tạo nên cơ thể xác thịt của tôi được chuyển hóa thành vật chất cao năng lượng, hoặc khi huyền quan di chuyển bên trong cơ thể, tôi cũng cảm thấy khó chịu. Tôi phải đề cao tâm tính để công của mình có thể tăng lên!

Cứ như vậy, trong vòng chưa đầy ba ngày, mọi cơn đau đều biến mất. Cơ thể tôi cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Cảm giác lâng lâng khó tả. Tôi cảm ân tất cả những gì Sư phụ từ bi đã làm cho tôi.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/19/457812.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/1/209667.html

Đăng ngày 15-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share