Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Columbia

[MINH HUỆ 06-05-2023] Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mắc nhiều loại bệnh tật và rất nhạy cảm với cơn đau. Tôi đã làm phẫu thuật mấy lần, sau đó bị nhiễm trùng tủy sống, gần như đã mất mạng và bị liệt tứ chi. Tôi đã hồi phục sau một tháng nằm viện. Tôi biết nhất định phải có một sự việc vô cùng quan trọng đợi tôi trong tương lai, nhờ vậy tôi mới có thể kéo dài sự sống mà không bị tàn tật. Tuy nhiên sau đó tôi mắc chứng đau nửa đầu nghiêm trọng, liên tục trong nhiều ngày, chỉ có thể dựa vào thuốc và chăm sóc tại bệnh viện mới thuyên giảm.

Năm 2011, tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bệnh đau đầu đã nhanh chóng biến mất.

1. Hướng nội tìm, quy chính trạng thái thân thể không đúng đắn

Cùng với việc đi sâu vào tu luyện, tôi biết những hành vi không phù hợp với Đại Pháp sẽ khiến thân thể tôi xuất hiện trạng thái không đúng đắn. Nói cách khác, có vài lần tôi đã không hành xử chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp, bệnh tật trên thân thể lập tức xuất hiện, lần nghiêm trọng nhất có lẽ là trong năm nay.

Một ngày nọ, tôi tỉnh dậy với vết loét trong miệng, tình trạng ngày càng tệ hơn, môi sưng lên, phát sốt, ăn và nói đều vô cùng khó khăn. Tôi nghĩ bản thân đã làm sai ở phương diện nào đó nên thân thể mới xuất hiện tình huống này.

Tôi bắt đầu suy xét lại bản thân, xem vấn đề nằm ở đâu, chấp trước nào đã dẫn đến trạng thái này và bản thân đã làm việc gì không phù hợp với Pháp. Tôi đã tăng cường học Pháp, phát chính niệm, nỗ lực đề cao tâm tính. Tôi đã tìm ra chấp trước liên quan đến tu khẩu, nhắc nhở bản thân cần tu khẩu; nhưng vết loét trong miệng vẫn không khỏi. Tôi tiếp tục suy xét và tìm kiếm những chấp trước dựa trên Pháp. Tôi không biết bản thân đang đi theo an bài của Cựu thế lực hay là đang trong tiêu nghiệp?

Sau nửa tháng, tình trạng ở khoang miệng của tôi vẫn như vậy, đau đớn không giảm bớt, trạng thái thân thể cũng không cải thiện, trái lại còn thêm các bệnh khác.

Một đồng tu hỏi liệu tôi đã tìm ra chấp trước căn bản tạo thành ma nạn lần này chưa? Tôi biết chỉ tìm chấp trước thôi không đủ, mà cần tìm ra căn nguyên sản sinh ra chủng chấp trước đó từ sâu trong tâm và trừ bỏ nó đi.

Sau đó tôi nhớ ra trong mấy tháng qua, tôi đang cố gắng trừ bỏ chấp trước trong việc cãi nhau với chồng. Anh ấy là người được kính trọng nhưng rất nóng tính, đòi hỏi cao, có lúc làm tổn thương người khác. Tôi biết mình cần cố gắng kiềm chế, biểu hiện phải có hàm dưỡng; mặc dù tự thấy bản thân đã có tiến bộ trên phương diện này nhưng tôi làm được vẫn rất hời hợt.

Một tuần trước đó, trong lúc tức giận, vợ chồng tôi đã xảy ra trận cãi vã gay gắt, chỉ vì anh ấy nói có chút bất công và tổn thương đến tôi, thậm chí còn bình luận và nghi ngờ sự tu luyện của tôi. Tôi thấy vô cùng tức giận, một cảm giác khó diễn tả, quả thực không thể kiềm chế, lửa giận bừng bừng. Tối hôm đó tôi giống như một người thường; vừa nghĩ tới những lời anh ấy nói, tôi tức ứa nước mắt, thống khổ không chịu được. Tôi đã quá phẫn nộ nên không thể suy nghĩ như một người tu luyện chân chính, rằng trước đây tôi đã làm gì để anh ấy tức giận đến như thế, khiến anh ấy không ngừng nói những lời tổn thương đó.

Khi đi tìm nguyên nhân, tôi phát hiện ẩn sâu trong nội tâm có một loại căm phẫn to lớn khó áp chế, nó đã che mờ chân ngã của tôi. Sự căm phẫn là nguyên nhân thật sự dẫn đến thái độ bất hảo của tôi. Tôi tìm ra được rồi, thản nhiên đón nhận nó, nỗ lực trừ bỏ, triệt để trừ tận gốc nó.

Học Pháp của Sư phụ, tôi đã tìm được đáp án:

“Nếu như tư tưởng của người tu luyện ly khai Pháp, thì tà ác sẽ dùi sâu vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001])

Đại Pháp thật tuyệt vời! Vấn đề ở miệng của tôi sau một ngày đã khỏi. Tham khảo tư vấn một vị nha sĩ, tôi biết nguyên nhân là do sử dụng một loại kem đánh răng đặc biệt đã được chứng minh gây ra bệnh răng miệng. Đại Pháp đã dạy tôi tìm ra nguyên nhân thực sự của tâm tranh đấu và tức giận. Đây là thể hội tu luyện của tôi trong hai tháng qua.

Tôi nhớ một đồng tu đã chia sẻ, thân thể không khỏe mạnh là đang cấp cho chúng ta đầu mối để tìm ra những tâm chấp trước và quan niệm ẩn giấu rất sâu.

Tại đây tôi muốn nhắc nhở các đồng tu: Nếu thân thể có chỗ nào khó chịu, nhất định phải hướng nội tìm bên trong. Hãy suy nghĩ xem bạn có từng đến nơi không nên đến, hay làm điều mà người tu luyện không nên làm? Mắt bị đau có phải vì đã nhìn thứ không nên nhìn hay không? Cũng không tuyệt đối, nhưng thường hướng nội tìm như vậy có thể tìm ra và bỏ đi chấp trước.

Hôm nay khi viết đến đây, đã 5 tháng trôi qua kể từ sự việc tôi cãi nhau với chồng. Trong khoảng thời gian này, tôi đã giữ vững tâm tính, tin rằng bản thân đã bỏ được chấp trước tranh đấu với anh ấy.

Tôi cảm thấy rất may mắn vì tôi đã vượt quan được rồi, nghiệp lực cũng đồng thời tiêu giảm, trừ bỏ đi được chấp trước tức giận, đề cao tâm tính.

2. Tu luyện là nghiêm túc

Trải nghiệm lần này liên quan tới việc tôi không hiểu rõ Pháp lý của Đại Pháp.

Vợ chồng tôi luôn tìm kiếm một khoản đầu tư tài chính, hy vọng tới lúc về hưu vẫn có đủ thu nhập. Lương hưu của chúng tôi không nhiều, không đủ cho sinh hoạt gia đình.

Quản lý kế toán của công ty giới thiệu cho chúng tôi một hạng mục đầu tư có lợi nhuận cao từ một công ty quốc tế. Tôi hỏi cô ấy đây có phải là tiền số hay mô hình đầu tư kim tự tháp không, câu trả lời là không, đây chỉ là một hạng mục nước ngoài có thể đầu tư và cho lợi nhuận rất cao.

Tôi biết người tu luyện không thể đầu tư theo mô hình kim tự tháp hay đầu tư vào tiền số. Nhưng tôi không quan tâm và nói đây là khoản đầu tư có thể đảm bảo cho cuộc sống sinh hoạt và tài chính trong tương lai của chúng tôi được tốt hơn. Vợ chồng tôi đồng ý mang tất cả tiền dành dụm được đầu tư vào công ty này. Tôi cũng khuyến khích các thành viên khác trong gia đình đầu tư vào đó.

Khi nhìn thấy con số lợi nhuận rất cao từ khoản đầu tư đầu tiên, tôi biết có điều không ổn. Lợi nhuận cao như thế, tôi bắt đầu xem xét kỹ lưỡng hơn và phát hiện đây là kinh doanh tiền kỹ thuật số. Chẳng trách tôi có cảm giác không tốt. Tôi không thể nhận tiền theo cách này. Tôi quyết định chia sẻ với một số đồng tu, họ gửi cho tôi các bài chia sẻ và thông tri liên quan đến tiền kỹ thuật số từ Minh Huệ.

Bài “Thông tri về tiền số” của ban biên tập Minh Huệ phát hành ngày 5 tháng 7 năm 2018 đã viết:

“Gửi các đệ tử Đại Pháp trong và ngoài nước (Trung Quốc Đại Lục)
1. Không được nghiên cứu phát triển, quảng bá và kinh doanh tiền số (Digital Currency) trong các học viên Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp;
2. Đệ tử Đại Pháp không được tham dự [những hoạt động như vậy];
3. Lại càng không được mượn danh nghĩa của Sư phụ [để làm việc này].

Những người vi phạm chính là đang làm loạn Pháp.
Đề nghị các đồng tu kiên trì học Pháp tốt và hướng nội tu bản thân trong thời loạn thế này.
Từ trong Pháp mà bảo trì lý trí thanh tỉnh, mới có thể không bị cựu thế lực can nhiễu và cuốn đi.”

Là người tu luyện, thời khắc đó tôi đã cảm thấy suy sụp. Tôi đã khóc vì cảm thấy hổ thẹn và hối hận. Đây chắc chắn không phải cách mà người tu luyện Đại Pháp làm để kiếm tiền. Sao tôi lại rơi vào cái bẫy của cựu thế lực? Sao tôi có thể vi phạm những nguyên tắc và yêu cầu của Đại Pháp? Làm thế nào để huỷ đi việc đầu tư này? Tôi thật sự mong đây chỉ là giấc mộng.

Tôi chịu đựng áp lực rất lớn, thống khổ và tuyệt vọng. Tuần ấy tôi cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, tình trạng thân thể quay trở về như trước lúc tu luyện. Trong khoảng thời gian gần một tháng, tôi cố nén chịu loại thống khổ này, ngày ngày chịu đựng không để người nhà biết. Nếu như họ biết, họ sẽ đưa tôi đi khám bác sĩ và tôi sẽ không đi. Tất nhiên tôi không uống thuốc, chỉ chịu đựng. Tôi biết đây là nghiệp lực đang hoàn trả.

Tôi muốn nhượng lại khoản đầu tư, nhưng vẫn phải chờ một năm nữa. Phải làm gì đó để bù đắp cho sai lầm. Tôi quyết định không thể giống như trước, hầu như ngày nào cũng kiểm tra lợi nhuận. Tôi nói với chồng sẽ do anh ấy theo dõi khoản đầu tư, tôi không tham dự, để bản thân rút ra khỏi chuyện này. Tôi không thể lún sâu thêm nữa, cũng không nên quá khắt khe với bản thân, tôi coi mình là người bị hại. Đây cũng không phải là thái độ mà người tu luyện nên có, không thể đi sang cực đoan, quan trọng là bù đắp lại, nhưng phải làm một cách lý tính.

Tôi đã hiểu ra và vô cùng hối hận, nhưng điều này không giải quyết được vấn đề. Tôi phát chính niệm cường đại, buông bỏ chấp trước, bệnh đau đầu đã hoàn toàn biến mất.

Tôi minh bạch rằng thông qua việc hướng nội tìm, tuân theo các yêu cầu và giáo huấn của Sư phụ, quan nạn này cũng qua.

Trong hai trải nghiệm mà tôi chia sẻ, tôi cảm thấy đoạn kinh văn dưới đây của Sư phụ đã giúp tôi rất nhiều. Sư phụ giảng:

“Đã là học viên, [nếu] chư vị không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, [thì] nhất định không còn là chuyện đơn giản. Cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực. Thực ra trong Chính Pháp cựu thế lực vẫn luôn nhắm vào việc các đệ tử Chính Pháp có thể bước vượt ra hay không, mà thường hay đặt kèm theo đó những cửa ải thống khổ và nạn lớn.” (Thanh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Nếu có điểm nào không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Vô cùng cảm tạ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/6/459685.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/26/209557.html

Đăng ngày 16-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share