Bài viết của Tâm Từ, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-06-2023] Lúc 10 giờ sáng ngày 28 tháng 3 năm 2023, bảy cảnh sát bất ngờ đột nhập vào nhà tôi và lục soát mà không trình ra bất kỳ giấy tờ pháp lý nào.

Khi tìm thấy một lịch để bàn của năm trước và hai tá nhãn dán có in thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, cảnh sát yêu cầu tôi đi với họ, nhưng tôi từ chối rời khỏi nhà. Tôi nhớ đến lời giảng của Sư phụ:

“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác.” (“Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi không hợp tác với cảnh sát. Thay vào đó, tôi khuyên họ không bức hại người tốt và nên rời đi ngay lập tức. Họ đã rời đi.

Khoảng 10 giờ sáng ngày hôm sau, ba cảnh sát lại đến. Họ đưa tôi đến đồn công an và bắt đầu thẩm vấn tôi.

Một cảnh sát hỏi: “Bà đã dán những tấm áp phích [Pháp Luân Đại Pháp] phải không?”

“Đúng vậy, tôi đã dán thông điệp ‘Chân Thiện Nhẫn hảo’. Tôi muốn người dân trở nên tốt và có một tương lai tươi sáng.”

“Tôi không thừa nhận ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ và không nghĩ chúng ta cần trở thành người tốt”, cảnh sát nói.

“Nếu là như vậy thì anh thuộc kiểu người nào?”

Sau đó, cảnh sát khiến cuộc thẩm vấn căng thẳng hơn bằng cách bật các thiết bị ghi âm giọng nói và hình ảnh.

Tôi bắt đầu âm thầm cầu xin Sư phụ Lý giúp đỡ: “Sư phụ, xin hãy giúp con bằng cách khiến những thiết bị đó ngừng hoạt động.” Ngay lập tức, tất cả các thiết bị của họ đều chết cứng. Cảnh sát khởi động lại chúng ba lần nhưng không thể khiến chúng hoạt động.

Tôi không ngừng niệm trong tâm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và những câu thơ trong Hồng Ngâm II:

“Đệ tử chính niệm túc Sư hữu hồi thiên lực”

(“Sư Đồ Ân”, Hồng Ngâm II)

Thời gian trôi qua gần hai tiếng đồng hồ. Căn phòng trở nên vô cùng im ắng khi cảnh sát thử nhiều cách khác nhau để ghi hình tôi nhưng đều không thành công.

Đến trưa, một cảnh sát nói với tôi: “Bây giờ bà có thể về rồi.”

“Anh đang nói chuyện với tôi à?” Tôi hơi ngạc nhiên khi họ để tôi rời đi.

“Đúng thế, bây giờ bà có thể về nhà rồi.” Anh ta lịch sự tiễn tôi đến cửa.

Từ sự việc này, tôi nhận ra bất kể loại ma nạn nào mà mình đối mặt, chỉ cần có một niềm tin kiên định vào Sư phụ và Pháp thì không khảo nghiệm nào không thể vượt qua. Sư phụ đang ở ngay bên cạnh tôi, che chở và gia trì cho tôi vào mọi thời khắc.

Nhờ hướng nội mà tôi đã tìm thấy nhiều chấp trước của bản thân. Tôi quyết tâm loại bỏ chúng và sẽ không làm Sư phụ thất vọng.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/28/462422.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/22/210430.html

Đăng ngày 16-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share