Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp

[MINH HUỆ 10-06-2023] Tôi luôn tự thấy bản thân là người lạc quan, tích cực, không có suy nghĩ tiêu cực; nhưng mấy ngày qua, chồng tôi liên tục chỉ ra rằng tôi “luôn trước tiên nhìn vào mặt tiêu cực của sự việc.” Tôi tin rằng Sư phụ đang thông qua lời của chồng tôi để chỉ ra vấn đề cho tôi, những suy nghĩ tiêu cực đã trở thành thói quen mà tôi không hề biết.

Những suy nghĩ tiêu cực này thể hiện trong những điều rất nhỏ. Ví dụ, vào một ngày cuối tuần, vợ chồng tôi đang ở trong phòng khách. Tôi nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng ban mai đang chiếu trên những tán cây ở sân sau nhà. Tôi buột miệng nói: “Những cành cây này đang ngày càng rậm rạp hơn, cần được cắt tỉa, nếu không chúng sẽ chiếm quá nhiều khoảng không.” Chồng tôi nói: “Sao em luôn nhìn thấy những điều tiêu cực thế?”

Tôi lập tức phản bác: “Đó không phải là ‘điều tiêu cực’. Em chỉ nói sự thật thôi.” Anh ấy lờ đi và tiếp tục đọc sách.

Cuối tuần trước, nhân lúc thời tiết đang tốt, tôi đã trồng cây giống dưa và cà chua trong vườn. Sáng ngày thứ Hai, khi chồng tôi đang làm cỏ trong vườn, tôi bước đến kiểm tra cây giống mới trồng hôm trước, nhìn thấy chồng tôi đã bọc chúng bằng một nắp nhựa hình phễu. Tôi buột miệng nói: “Ôi, đến cả những cây này cũng bị bọ ăn.”

Không ngờ, chồng tôi lại nói: “Tại sao em luôn nói những điều xấu trước vậy?” Anh ấy giải thích: “Phản ứng đầu tiên của em là nhìn thấy điểm tiêu cực, thay vì nghĩ rằng chồng mình đã làm điều đúng đắn khi bảo vệ cây giống.” Tôi lập tức cảm thấy đây như một cú gõ vào đầu tôi.

Tôi trả lời: “À, anh nói đúng, em không hề chú ý đến điểm này. Em cần phải thay đổi.” Đúng là điều đầu tiên tôi nhìn thấy là lớp vỏ bảo vệ màu xanh lá cây, nhưng những từ ngữ phản ánh trong tâm trí tôi là những chiếc lá đã bị sâu bọ ăn mất.

Chồng tôi nói tiếp: “Kết quả đã như vậy rồi, em nói về nó để làm gì? Cần xem phải giải quyết vấn đề như thế nào. Em xem, em trồng cây giống, nhưng lại không hề chăm sóc chúng.”

Nghe thấy anh ấy nói vậy, trong tâm tôi muốn phản bác: “Em đã rất vất vả để trồng chúng, vậy mà anh lại đang đổ lỗi cho em?” Nhưng tôi đã kiềm chế được. Tôi nhận ra rằng anh ấy đã đúng, đó là một phần lỗi của tôi.

Sau đó, tôi đã dành một chút thời gian để hướng nội và nhận ra rằng tôi đã vô tình để cho những suy nghĩ tiêu cực của mình lấn át. Tôi luôn chỉ trích chồng: “Anh mua nhiều đồ rồi vứt lung tung khắp nơi, càng ngày càng khiến không gian sống của chúng ta bị thu hẹp lại.” Mặc dù trên bề mặt tôi tỏ ra khoan dung nhưng bên trong tôi có tâm phàn nàn.

Tôi nhận ra rằng mình cũng hành xử như vậy trong công việc và khi tham gia các hạng mục Đại Pháp. Mỗi khi gặp một vấn đề hoặc khó khăn, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là kết quả tiêu cực và suy nghĩ “điều gì sẽ xảy ra với mình đây?” Nói trắng ra, thật ích kỷ khi chỉ quan tâm đến được và mất của bản thân, mà không dùng Pháp để đo lường, khoan dung với người khác và xem xét mọi thứ từ quan điểm của người khác khi mọi việc không diễn ra suôn sẻ.

Công tác đào tạo phát triển chuyên nghiệp ở các nước phương Tây chú trọng cách xử lý trong giao tiếp cá nhân. Khi đối mặt với một khách hàng khó chịu hoặc trước những câu hỏi khó, chúng ta cần nhìn vào những điểm tích cực để đối phương luôn cảm nhận được thái độ tích cực và sự nhiệt tình của chúng ta, đó là chìa khóa để đàm phán, mua bán hoặc giao dịch thành công.

Hai sự cố nhỏ này đã giúp tôi nhận ra rằng là một học viên Đại Pháp, với sứ mệnh trợ Sư chính Pháp, tôi phải luôn có một tâm thái và thái độ tích cực, và tiếp tục loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực vốn đã trở thành thói quen từ bấy lâu nay.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/10/461812.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/22/209996.html

Đăng ngày 11-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share