Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 17-04-2023] Ngày 26 tháng 9 năm 2022, hơn 30 học viên Đại Pháp trong khu vực của chúng tôi đã bị bắt đi, bị lục soát nhà, đồng thời một vài điểm tư liệu cũng bị phá hoại, tạo thành bầu không khí khủng bố trong một thời gian. Các đồng tu đều không biết nguyên nhân là gì, nhưng việc này đã gây tổn thất rất lớn cho việc chứng thực Pháp của chỉnh thể.

Một học viên cao tuổi cho hay: cảnh sát nói với bà rằng sự việc này là do một người điều phối ở địa phương chúng tôi đã khai ra những học viên đó.

Tình huống của vị điều phối này là: con trai bà chơi cá độ bóng đá, nợ rất nhiều tiền và dồn ép bà phải đi vay tiền để trả nợ. Vì người điều phối không buông bỏ được cái tình với con trai, nên đã vay tiền từ các đệ tử Đại Pháp để giúp con trả nợ. Theo các đồng tu nói, bà còn đã dùng hơn 100.000 nhân dân tệ trong quỹ dùng để giảng chân tướng cứu người. Con trai bà có tiền rồi, lại muốn quay lại gỡ gạc, nhưng kết quả là càng lún càng sâu nên liên tục dồn ép bà đi vay tiền. Người điều phối không buông bỏ được tình thân quyến, nên cứ liên tục vay tiền từ các học viên Đại Pháp. Có đồng tu cao tuổi không có lương hưu, được con cái chu cấp cho ít tiền, dành dụm được mấy nghìn tệ nhưng rồi cũng đưa cả cho đồng tu điều phối vay, khiến cuộc sống lâm vào khó khăn. Theo đồng tu nói, lúc đó người điều phối không nói sự thật mà chỉ nói rằng con trai bà gặp chuyện, cần tiền để chuộc lại xe. Đệ tử Đại Pháp tu thiện, thấy đồng tu gặp nạn đều nguyện ý giúp đỡ, nhưng không biết mình đã vô tình đổ thêm dầu vào lửa, không chỉ hại mình, mà còn hại cả đồng tu.

Nghe nói con trai bà đã thua mất hơn 5 triệu nhân dân tệ, còn bà nợ các đệ tử Đại Pháp hơn 1 triệu nhân dân tệ nhưng căn bản lại không có khả năng trả nợ. Việc chứng thực Đại Pháp bà cũng không làm được nữa, đối mặt với món nợ thì cả ngày đã rửa mặt bằng nước mắt rồi.

Tháng 8 năm 2022, vì bà nợ tiền một đồng tu ở một tỉnh khác, sau đó đồng tu này gặp chuyện, đã khai bà ra với cảnh sát, kết quả bà bị cảnh sát của tỉnh kia bắt cóc và lục soát nhà.

Ngày 26 tháng 9 năm 2022, khu vực chúng tôi xảy ra vụ bắt cóc quy mô lớn. Lần này, những học viên bị bắt cóc về cơ bản đều là những người đã cho người điều phối này vay tiền. Một cảnh sát nói với hai đồng tu: Chính người điều phối này đã khai ra họ.

Trước ngày 1 tháng 10 năm 2022 (không rõ thời gian cụ thể), bà được về nhà.

Mới đây, tám đồng tu đã bị tòa án triệu tập để làm cái gọi là “bảo lãnh sau thẩm vấn”. Một cán bộ tòa án đã nói với các đồng tu: “Người điều phối kia đã khai cả ra rồi, lúc nào đưa mấy thùng giấy cho chị, lúc nào đi lấy và lấy bao nhiêu tài liệu.” Người đồng tu cao tuổi nghe xong đã thừa nhận sự việc. Một số đồng tu làm tài liệu đã được tại ngoại. Cán bộ tòa án còn cho biết: “Chính quyền tỉnh đã coi vụ bắt giữ lần này là trọng điểm.”

Vụ bắt giữ và bức hại này đã gây tổn thất to lớn cho địa phương chúng tôi trong việc chứng thực Pháp và cứu người. Một số đồng tu đã ký tên và về nhà rồi ngừng tu luyện.

Tôi hy vọng rằng các đệ tử Đại Pháp địa phương hãy tĩnh tâm lại, tra tìm những thiếu sót của bản thân, kịp thời quy chính nhất tư nhất niệm, nhất ngôn nhất hành không phù hợp với Pháp, phủ nhận bức hại và hãy coi sự việc này như một cơ hội để giảng chân tướng cho các cán bộ công an, kiểm sát, và tư pháp, để cứu độ họ.

Tôi cũng hy vọng các đồng tu sẽ lấy đó làm cái giá phải trả cho bài học này. Khi gặp khó khăn, hãy tu trong Pháp, kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp, người tu luyện chẳng thể nào không có cơm ăn. Hãy tu tốt bản thân và tìm ra chấp trước, như thế mới có thể thoát khỏi cảnh khốn khó.

Mong các đồng tu địa phương có điều kiện hãy trợ giúp, thu thập số điện thoại của nhân viên ủy ban chính trị và pháp luật cấp tỉnh thành và các cấp có liên quan, hãy cứu họ, không để họ phạm tội và hủy hoại tương lai của mình.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/17/458820.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/4/210629.html

Đăng ngày 14-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share