Bài viết của Duyên Duyên, một chủ cửa hàng ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-06-2023] Mười năm trước, tai họa bất ngờ giáng xuống gia đình tôi không lâu sau khi tôi tốt nghiệp cao đẳng. Cha tôi bị tai nạn trong lúc lái xe tải lớn. Cuối cùng ông sống đời thực vật, nằm liệt giường, và chúng tôi mắc một món nợ khổng lồ hơn 2 triệu tệ tiền chữa trị cho cha.

Gia đình tôi như sụp đổ. Mặc dù đối phương là bên có lỗi nhưng anh ta cũng không trả chúng tôi một đồng vì không đủ khả năng.

Gánh nặng nợ nần và phải chăm sóc người chồng tàn tật cả ngày lẫn đêm khiến mẹ tôi kiệt sức và đổ bệnh. Một cô gái trẻ như tôi, chưa đến 20 tuổi đã trở thành trụ cột chính trong gia đình. Tôi cũng thấy vô cùng áp lực.

Để chăm sóc cha và trả nợ, chúng tôi đã sửa sang một căn phòng nhỏ (chưa đến 10 mét vuông) bên hông nhà thành một cửa hàng bán đồ ăn vặt cho trẻ em, nước giải khát và những mặt hàng khác như rượu bia và thuốc lá. Vì chúng tôi ở nơi hẻo lánh và chỉ bán một số mặt hàng nhỏ nên thu nhập không nhiều như tôi mong đợi.

Tôi chán nản và lo rằng mọi người sẽ coi thường chúng tôi. Mọi hy vọng của tôi tan biến hết, tôi còn không dám nghĩ đến chuyện tìm đối tượng và lập gia đình.

Một hôm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến cửa hàng của tôi. Cô ấy nghe kể về hoàn cảnh của tôi và tỏ ra rất thông cảm. Cô ấy bảo tôi rằng miễn là tôi tin tưởng Đại Pháp thì sẽ được ban phúc. Cô ấy kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện về những người đã thay đổi số phận nhờ Đại Pháp. Tôi thích thú lắng nghe và thấy có hy vọng. Cô ấy để lại cho tôi nhiều tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đọc hết tất cả số tài liệu đó và nhận ra Đại Pháp đến đây là để cứu người, bức hại Pháp Luân Đại Pháp là sai. Tôi còn gặp cô ấy thêm vài lần nữa, chúng tôi càng nói chuyện thì càng hợp tính.

Sau đó cô ấy đề nghị tôi bán điện thoại di động, thẻ điện thoại, và đầu phát video, những thứ mà các học viên sử dụng thường xuyên để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Tôi nghĩ đó là ý kiến hay, dù sao những mặt hàng đó cũng có nhu cầu cao. Hơn nữa, khi kinh doanh với các học viên tôi có thể bán cho họ giá thấp và đảm bảo dòng tiền ổn định. Lợi ích lớn nhất là tôi có thể đóng góp vào việc cứu người. Đây chẳng phải là làm theo Thiên ý sao?

Tôi nhanh chóng tìm nhà cung cấp và mua một số mặt hàng cần thiết nhất. Kể từ đó, việc kinh doanh của tôi phát đạt hẳn lên. Tôi có nhiều khách hàng hơn và doanh số bán ra ngày càng nhiều. Chỉ trong vài năm, món nợ khổng lồ của gia đình tôi đã trả xong. Tôi mua một căn hộ kinh doanh và một chiếc xe hơi cao cấp.

Lúc chúng tôi mới kết hôn, chồng tôi thất nghiệp. Nhưng sau đó anh được một công ty danh tiếng tuyển dụng. Chúng tôi có hai đứa con dễ thương, một trai một gái. Mẹ tôi cũng hồi phục sức khỏe. Cuộc sống chúng tôi vui vẻ và hoà thuận. Chúng tôi biết rất rõ những phúc báo này là do Đại Pháp ban cho và vô cùng biết ơn Sư phụ Lý, nhà sáng lập Đại Pháp!

Nhiều năm qua, các học viên Đại Pháp thường đưa cho tôi tài liệu chân tướng mới. Sau khi đọc xong, tôi sẽ chuyển cho các khách hàng khác. Tôi cũng dùng tiền chân tướng Đại Pháp.

Tất cả các học viên Đại Pháp mà tôi tiếp xúc trong những năm qua đều là người tốt. Tôi mong cuộc bức hại sẽ mau chóng kết thúc để họ có thể sống yên bình.

Trong vài năm qua, vài học viên Đại Pháp lớn tuổi mua điện thoại di động mà không biết cách sử dụng. Họ đến cửa hàng của tôi và nhờ tôi giúp. Chúng tôi rất thân thiết, giống như người trong một nhà.

Trong 10 năm qua, tôi đã cung cấp rất nhiều thẻ điện thoại cho các học viên Đại Pháp. Cảnh sát đã giám sát họ vài lần. Trong quá trình đó, tôi cũng gặp rất nhiều nguy hiểm và cũng lo sợ.

Nhưng mỗi lần tôi gặp nguy hiểm, họ sẽ phát chính niệm cho tôi. Một số kẻ xấu âm mưu bức hại tôi đều không thành, đó bởi vì Sư phụ Lý đã bảo hộ tôi.

Đến tận hôm nay, tôi vẫn làm những gì nên làm và mỗi khi học viên Đại Pháp cần thứ gì, tôi đều cung cấp kịp thời, để báo đáp ân đức của Sư phụ Lý.

Cảm tạ Sư phụ Lý!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/13/461935.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/27/210071.html

Đăng ngày 01-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share