Bài viết của Xuân Liên, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-05-2023] Ngày qua ngày, nhóm học Pháp nhỏ của chúng tôi trợ giúp Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) cứu người. Thuận theo tiến trình Chính Pháp, Sư phụ đã công bố các kinh văn “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh” và “Vì sao có nhân loại”. Chúng tôi cảm thấy nhân loại đang ngày càng thức tỉnh.

Mỗi khi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi đều nói với người dân rằng Sư phụ Lý Hồng Chí đã công bố bài viết “Vì sao có nhân loại” để thức tỉnh con người thế gian.

Chúng tôi nói với họ rằng mỗi câu trong các bài viết gần đây của Sư phụ đều là Thiên cơ. Sau đó, chúng tôi hỏi họ có muốn đọc hay không. Hầu hết người dân sẽ ngạc nhiên nhìn chúng tôi và bày tỏ mong muốn đọc bài viết ngay lập tức. Chúng tôi cảm nhận đây là chân ngã của chúng sinh đang trông chờ được cứu độ. Chúng tôi cũng tin rằng Sư phụ đang trực tiếp cứu độ chúng sinh và tuyển chọn chúng sinh có thể tiếp nhập vào tân vũ trụ.

Dưới đây là một vài trường hợp cảm động về mong muốn được cứu của chúng sinh.

“Tôi muốn! Tôi muốn! Tôi muốn đọc nó!”

Một hôm, khi ra ngoài nói chuyện với người dân về Pháp Luân Đại Pháp, tôi gặp một cụ ông 70 tuổi. Tôi nói: “Ông à [cách xưng hô tôn trọng đối với người đàn ông cao tuổi ở Trung Quốc], cháu có thể nói vài lời với ông được không ạ?” Ông ấy đồng ý. Tôi nói: “Ông đã từng nghe đến chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” chưa ạ?’ Nó là phương thuốc giúp loại trừ dịch bệnh và đảm bảo bình an cho mọi người đấy ạ.”

Ông ấy nói chưa từng nghe. Tôi chia sẻ: “Hồi trước, cháu từng phải nằm liệt giường. Bệnh viện không giúp gì được nên cháu chỉ chờ chết thôi. Tuy nhiên, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cháu đã khỏi bệnh. Đại Pháp đã cứu cháu! Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu độ cháu! Hiện nay, thiên tượng đang biến hóa rất mạnh mẽ. Khắp nơi đều là thiên tai nhân họa, và những điều này xảy ra đều là do sự trượt dốc về đạo đức của nhân loại. Đại Pháp dạy chúng cháu trở thành những người tốt và lương thiện.“

“Nếu ông thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ mỗi ngày, ông sẽ được ban phước, và thảm họa sẽ không động đến ông. Ông sẽ được bình an và an toàn. Ông ơi, sau khi trở về nhà, xin ông hãy nói điều này cho gia đình và bạn bè để họ cũng có thể được cứu.”

“Cậu hẳn là đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”, ông ấy hỏi. Tôi xác nhận điều ấy. Ông ấy đáp: “Cậu không sợ tôi sẽ tố giác cậu sao?” Tôi nói: “Ông à, trông ông là một người rất thiện lương. Ông sẽ không làm điều tồi tệ như vậy. Hơn nữa, cháu đang nói cho ông chân tướng để cứu ông, để ông có thể có một tương lai tươi sáng. Cháu mong rằng ông có thể được hạnh phúc, bình an và an toàn. Trong trường hợp đó, ông vẫn sẽ tố giác cháu hay sao?”

Ông cụ cười và nói: “Tôi chỉ đùa với cậu thôi. Có người đã giảng chân tướng cho tôi, và tôi đã thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ ) và các tổ chức liên đới của nó rồi.” Tôi nói: “Sư phụ chúng cháu gần đây đã công bố một bài viết có tiêu đề ‘Vì sao có nhân loại’ nhằm thức tỉnh chúng sinh. Mỗi câu trong đó đều là Thiên cơ. Hiện tại, Sư phụ chúng cháu đang trực tiếp cứu người. Điều này vô cùng trân quý.”

Ông cụ hỏi ngay: “Đó có phải là Kinh văn của Sư phụ Lý không?” Tôi xác nhận với ông ấy. Ông ấy háo hức thốt lên ba lần: “Tôi muốn! Tôi muốn! Tôi muốn! Tôi muốn đọc nó!” Tôi kinh ngạc trước phản hồi của ông ấy. Thấy ông ấy háo hức muốn đọc bài viết mới của Sư phụ, cả hai chúng tôi đều xúc động.

“Để tôi đọc xong bài này, sau đó tôi sẽ đọc bài kia ngay”

Tôi đã nói chuyện với một người đàn ông bán gạo. Tôi hỏi: “Chào ông, việc buôn bán hôm nay thế nào rồi?” Ông ấy nói: “Không ổn. Chẳng có ai đến mua gạo cả.” Tôi nói: “Ông à, tôi có thể nói một lời với ông được không? Tôi có một thông điệp cho ông đây.” Ông ấy đáp: “Được thôi, xin cậu cứ nói đi.” Tôi nói: “Thiên tượng bây giờ thật bất thường. Có rất nhiều thiên tai cũng đang xảy ra, xã hội nơi nào cũng có loạn tượng. Xin ông hãy nhớ thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ vì chín chữ chân ngôn này có năng lực chữa bệnh thần kỳ, có thể giúp ông được khỏe mạnh, có một công việc kinh doanh phát đạt và tránh được mọi thiên tai.” Người đàn ông nói: “Được, được thôi.”

Sau đó, tôi nói với ông ấy về việc tam thoái để được bình an và an toàn. Tôi nói: “ĐCSTQ tuyên truyền Thuyết vô Thần khiến cho con người không tin rằng có Thần. Tuy nhiên, Thần thật sự tồn tại. Miễn là ông tin vào sự tồn tại của họ, Thần sẽ bảo vệ ông trong những thời khắc hiểm nguy. ĐCSTQ đã làm đủ mọi thứ xấu xa, và Thần đang tiêu diệt nó. Chỉ có thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới thì ông mới có thể có một tương lai tươi sáng và được bình an và an toàn.”

Người đàn ông nói: “Tôi thoái.” Ông ấy nói cho tôi tên thật của mình và làm tam thoái. Tôi đưa cho ông vài tài liệu chân tướng. Ông ấy nhận lấy lập tức và bắt đầu đọc. Sau đó, tôi nói với ông ấy: “Sư phụ Lý Hồng Chí đã công bố bài viết ‘Vì sao có nhân loại’ cho toàn nhân loại. Từng câu trong đó đều là Thiên cơ.” Ông ấy nói: “Tôi muốn đọc nó, xin hãy để nó trong ba lô trên xe hơi của tôi. Để tôi đọc xong bài này, sau đó tôi sẽ đọc bài kia ngay.” Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy vài cảnh sát đứng cách đó không xa nên tôi nói người đàn ông mang về nhà để đọc. Ông ấy nói: “Đừng sợ. Xin đừng sợ.” Sau đó, ông ấy tiếp tục đọc tài liệu một cách rất nghiêm túc. Sự háo hức muốn được cứu của ông ấy làm tôi cảm động.

“Cảm ơn nhiều! Cảm ơn cậu rất nhiều!”

Một hôm, khi đi giảng chân tướng, tôi gặp một người phụ nữ chuyên xem tử vi cho người khác. Bà ấy ngồi ở bên đường đối diện tôi với một gương mặt tươi cười. Tôi nghĩ đây hẳn là một người khác có duyên với Pháp Luân Đại Pháp nên đã bước đến và gọi bà ấy là chị. Bà ấy nói: “Nào, hãy ngồi đi. Đã một thời gian dài rồi kể từ khi tôi gặp cậu đấy.” Tôi nghĩ bà ấy hẳn đã nhầm tôi với ai đó khác. Tôi hỏi: “Chị à, việc làm ăn thế nào rồi?” Bà ấy đáp: “Không tốt. Không hề tốt.” Tôi nói: “Cuộc gặp gỡ của chúng ta là định mệnh. Tôi có thể nói với chị vài điều được không?” Bà ấy đồng ý.

Tôi nói: “Chị không gặp tôi đã lâu bởi vì tôi đến một thành phố khác để làm việc và bị thương. Tôi bị bong gân ở lưng và bị liệt. Bệnh viện không tiếp nhận tôi nhưng Pháp Luân Đại Pháp đã cứu độ tôi. Tôi đã phục hồi sau khi luyện các bài công pháp. Hiện tại có quá nhiều thiên tai xảy ra, chị chắc hẳn cũng muốn sống yên ổn và hạnh phúc, phải vậy không?” Người phụ nữ đáp: “Đúng, đúng thế.” Tôi nói: “Chị nên niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thường xuyên. Hãy niệm chúng bất cứ khi nào chị có thời gian. Bằng cách đó, khi thảm họa xảy ra, Thần sẽ bảo vệ chị và chị sẽ được an toàn.” Bà ấy vui vẻ đồng ý.

Tôi tiếp tục nói về việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới để đảm bảo bình an và an toàn, giải thích lý do vì sao bà ấy nên thoái. Người phụ nữ hiểu ra và dùng tên thật để làm tam thoái. Tôi tặng cho bà ấy một bùa hộ mệnh và lấy ra bài viết “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ. Tôi nói: “Sư phụ Lý đã công bố bài viết này gần đây, và từng câu trong đó đều là Thiên cơ. Chị có muốn đọc nó không?” Người phụ nữ ngay lập tức tiếp nhận và bắt đầu đọc. Tôi thật sự cảm thấy mặt minh bạch của bà ấy đang mong chờ được cứu độ. Với đôi mắt ngấn lệ, tôi một lần nữa đại diện cho chúng sinh cảm ơn Sư phụ vì sự từ bi hồng đại của Ngài.

Bé gái 10 tuổi: “Cháu cũng muốn một chiếc!”

Trước dịp Tết Cổ truyền, chúng tôi đến một ngôi nhà để nói chuyện về Pháp Luân Đại Pháp. Một bé gái khoảng 10 tuổi đang làm bài tập về nhà, trong khi ông bà của cháu đang làm việc khác. Tôi giảng chân tướng cho hai người lớn và tặng họ một vài bùa hộ mệnh. Họ đều vui vẻ nhận lấy. Đột nhiên, bé gái giật lấy một chiếc bùa từ tay ông bà và nói: “Cháu cũng muốn một chiếc! Cháu vẫn còn nhỏ và cũng muốn được an toàn.” Chúng tôi đều bật cười trước hành động của cô bé. Sau đó tôi đã tặng họ một chiếc bùa hộ mệnh khác, và họ đã không chần chừ mà nhận nó.

Cũng có những người giới thiệu chúng tôi cho những người khác sau khi họ minh bạch chân tướng để chúng tôi có thể cứu họ. Một lần, tôi giảng chân tướng cho một cụ ông. Sau khi minh bạch, ông đột nhiên dùng tay mình nắm lấy hai tay tôi. Tôi bị sốc với hành động đột ngột của ông ấy, nhưng ông đã nói ngay với một vẻ mặt vô cùng phấn khởi: “Cảm ơn nhiều! Cảm ơn cậu rất nhiều!” Tôi lấy lại bình tĩnh và nói: “Ông không cần cảm ơn cháu đâu. Sư phụ của chúng cháu yêu cầu chúng cháu đến cứu ông. Nếu ông muốn cảm ơn ai đó, ông có thể cảm ơn Sư phụ của chúng cháu. Sư phụ của chúng cháu đang trực tiếp cứu độ chúng sinh.”

Nghe thấy điều đó, cụ ông liên tục nói: “Cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí! Cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí!”

Một lần khác, chúng tôi xúc động trước phản hồi của người dân khi được cứu. Tuy nhiên, chúng tôi đều minh bạch tất cả những điều này là do Sư phụ làm. Sư phụ thật từ bi và vĩ đại. Không có sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ, chúng tôi không thể làm được gì cả. Chúng tôi sẽ tu luyện tinh tấn trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại và không ngừng cứu người. Con xin bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc nhất đến Sư phụ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/7/459717.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/25/210036.html

Đăng ngày 01-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share