Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-05-2023] Năm 1997, khi đang mang thai con gái, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa của Trung Hoa. Con gái nhỏ xinh xắn của tôi được thừa hưởng nhiều tính cách tốt đẹp từ chúng tôi. Con luôn khỏe mạnh và hiếm khi bị bệnh. Chúng tôi nuôi con rất nhẹ nhàng. Nhiều người khen ngợi con gái tôi.

Khi con gái tôi học mầm non, tôi bắt đầu đọc cho con cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Không lâu sau, giáo viên nói với tôi: “Con gái của chị thông minh và có trực giác tốt.” Tôi biết trí huệ của con là được Pháp Luân Đại Pháp ban cho.

Trong suốt ba năm ở trường mầm non, con không bao giờ bị bệnh, điều hiếm gặp ở trẻ em. Con không ăn nhiều nên một vài thành viên trong gia đình lo lắng, nhưng chỉ số sức khỏe hàng năm luôn cho thấy con vẫn mạnh khỏe.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, nhiều người dân bị lừa dối bởi tuyên truyền thù địch mà chính quyền phát tán.

Khi con gái tôi học tiểu học, con nói với một người khác rằng mẹ mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Người đó cảnh báo con tôi: “Nếu con nói điều này cho người khác thì mẹ con sẽ bị bắt.” Nhiều năm sau, khi kể với tôi, con nói chưa bao giờ sợ hãi.

Sau khi con gái tôi biết đọc chữ, chúng tôi thường đọc Chuyển Pháp Luân cùng nhau. Con nói với tôi rằng Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, xuất hiện trong giấc mơ của con. Sư phụ cho con kẹo và đưa con bay lên trời. Tôi nói: “Sư phụ đang khích lệ con học Pháp tốt đấy.”

Khi con gái tôi 11 tuổi, tôi bị kết án tù vì đức tin. Điều này gây ra áp lực tinh thần to lớn lên con gái tôi. Con bé thu mình, lúc nào cũng ngồi im lặng một mình và không sẵn lòng nói chuyện với người khác. Nhờ có Sư phụ, thời gian này không kéo dài, và con nhanh chóng lấy lại được tính cách sôi nổi và vui tươi.

Nhưng áp lực tinh thần mà con chịu đựng ảnh hưởng đến việc học tập. Con gái tôi không học tốt trong hai năm đầu ở trường trung học cơ sở. Khi chồng tôi đến thăm tôi trong tù, anh nói rằng anh lo lắng kết quả học tập của con gái tệ đến mức có thể không vào được trường trung học phổ thông. Tôi an ủi anh và cam đoan Sư phụ sẽ chăm sóc cho con gái chúng tôi.

Ban đầu, chồng tôi không tin tôi. Nhưng sau đó anh bị thuyết phục khi con gái chúng tôi đứng thứ hai lớp trong kỳ thi đầu vào trường trung học phổ thông và được nhận vào một trường trung học phổ thông hàng đầu. Tất cả bạn bè và họ hàng tôi đều kinh ngạc trước sự may mắn của con gái tôi.

Khi tôi được ra tù, con gái đang chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào đại học. Con gái tôi vô cùng áp lực, đặc biệt là sau khi trượt nhiều bài thi thử. Con bật khóc: “Mẹ ơi, con sợ không đủ tiêu chuẩn đậu đại học.” Tôi nói với con hãy cố gắng hết mình. Một lần nữa, con vượt qua kỳ thi một cách xuất sắc, và điểm của con vượt ngưỡng điểm của các trường đại học hàng đầu.

Tất cả các giáo viên đều kinh ngạc khi thấy kết quả của con. Tất cả họ hàng và bạn bè của chúng tôi lại một lần nữa vô cùng ấn tượng trước vận may của con gái tôi. Tôi nói với họ tôi tin đó là nhờ Pháp Luân Đại Pháp, vì Sư phụ Lý (nhà sáng lập Đại Pháp) giảng cho chúng tôi rằng tu luyện Đại Pháp mang đến vận may cho gia đình.

Vận may của con gái tôi không dừng ở đó. Khi con đang học năm thứ ba đại học, tôi nghe một giọng nói trong mơ rằng con gái tôi sẽ có một công việc tốt với mức lương hậu hĩnh. Tôi không để tâm lắm tới giấc mơ và nhanh chóng quên nó.

Con gái tôi tốt nghiệp vào tháng 7 năm 2020 trong thời gian đại dịch COVID-19. Thị trường lao động ở Trung Quốc khủng hoảng đến nỗi hầu hết sinh viên tốt nghiệp không thể tìm được việc làm. Con gái tôi cũng lo lắng. Tôi nói: “Đừng lo lắng. Mọi việc được an bài hết rồi.”

“Ai an bài vậy mẹ?” con hỏi tôi.

“Sư phụ Lý”, tôi nói.

Đúng như tôi dự đoán, ngay sau khi tốt nghiệp, con tìm được một chương trình thực tập 6 tháng ở một công ty lớn với mức lương hậu hĩnh. Chúng tôi hy vọng con được mời làm việc và trở thành một nhân viên chính thức. Và mong ước của chúng tôi trở thành sự thật – con gái tôi được công ty này thuê sau khi kết thúc chương trình thực tập. Tôi nhớ lại giấc mơ của mình, và biết mọi phước lành của con là do Đại Pháp ban tặng.

Bạn bè và họ hàng tôi đều ngỡ ngàng vì tìm việc làm đối với một sinh viên tốt nghiệp vào thời điểm đó rất khó khăn, chưa kể là sinh viên chưa tốt nghiệp. Thậm chí còn khó hơn nữa để kiếm được một công việc lương cao. Một người con trai của bạn tôi tốt nghiệp trước con gái tôi hai năm từ một trường đại học tốt hơn, thế nhưng cậu ấy không thể tìm được việc mãi cho đến hai năm sau.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/8/459716.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/23/210009.html

Đăng ngày 31-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share