Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-04-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2006. Ngay sau khi bước vào tu luyện, tôi rất phấn khởi khi nhiều căn bệnh của tôi như viêm họng, tiêu hóa không tốt, u xơ tử cung đã hoàn toàn biến mất. Trong 17 năm tu luyện vừa qua, tôi đã từng bị thương và nổi mụn nước trên mặt. Nhưng nhờ có Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã hồi phục hoàn toàn, mà không để lại vết sẹo nào.

Vụ việc đầu tiên xảy ra vào năm 2010. Tôi đã gỡ ảnh chân dung của Mao Trạch Đông, cựu Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc, và mang đi khỏi nhà mẹ chồng tôi mà không nói gì với bà. Chồng tôi rất tức giận và đã đấm vào mắt tôi. Tôi ngã xuống đất, máu chảy ra từ mắt trái. Sau đó, chồng tôi dùng một phích nước và đập vào đầu tôi. Những mảnh vỡ ở lớp lót kim loại của chiếc phích rơi khắp người tôi. Máu và nước chảy xuống mặt và cả người tôi. Bố mẹ chồng tôi chết lặng. Họ mắng chồng tôi và yêu cầu anh đưa tôi đến bệnh viện. Tôi liền nói, không cần đi bệnh viện, không vấn đề gì đâu. Tôi quyết định về nhà vì biết rằng mình có thể hồi phục vì mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một đồng tu đã đến nhà tôi và đón tôi về nhà cô ấy để chúng tôi có thể học Pháp và luyện công cùng nhau. Nhờ học Pháp, luyện công và hướng nội, tôi đã nhận ra nhiều thiếu sót của bản thân. Trong đó có tâm bất nhẫn, tâm tranh đấu và độc đoán. Tôi chứa đầy tâm đấu tranh trong văn hóa Đảng. Những lời dạy của Sư phụ cho chúng ta biết rằng tâm và thân có mối liên hệ với nhau. Khi tôi đề cao tâm tính, sức khỏe của tôi cũng được cải thiện. Nhờ phúc lành của Đại Pháp, mắt trái của tôi đã hồi phục hoàn toàn trong vòng hai tháng.

Vào ngày 11 tháng 1 năm 2023, tôi nhận thấy một vết phồng rộp nhỏ màu trắng ở khóe mắt phải. Vài ngày sau, chỗ đó bị ngứa và sưng lên. Những vết phồng rộp đã phủ kín trán tôi từ lúc nào không hay. Mặt bên phải của tôi sưng đến mức tôi không thể mở mắt. Những chỗ phồng rộp không chỉ làm biến dạng khuôn mặt của tôi, mà còn khiến tôi đau đớn không thể chịu nổi, như thể có vô số mũi kim thép đâm vào đầu tôi.

Em gái và con gái tôi giục tôi đến bệnh viện. Một lần nữa, tôi quyết định không đi. Nhờ tăng cường học Pháp và luyện các bài công pháp, các vết phồng rộp đã biến mất mà không để lại một dấu vết nào! Tôi nhìn mình trong gương – làn da của tôi mịn màng và rạng rỡ như thể tôi đã được trao cho một khuôn mặt mới. Trước sức mạnh kỳ diệu của Đại Pháp, con gái tôi không còn giận tôi nữa và bắt đầu nói chuyện với tôi trở lại. Em gái tôi nói tôi dường như đã trở thành một người khác hẳn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/4/23/459053.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/28/209599.html

Đăng ngày 04-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share