Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-04-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Kể từ đó, tôi và gia đình đã trải qua vô số kỳ tích nhờ Đại Pháp và Sư phụ Lý, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ một vài trải nghiệm phi thường này.

Chứng đau nửa đầu nghiêm trọng của chồng tôi đã được chữa khỏi

Chồng tôi bị đau nửa đầu nghiêm trọng. Vì các loại thuốc mà bác sĩ kê cho ông ấy gây kích ứng dạ dày nên ông ấy đã thử nhiều loại thuốc khác, kể cả những loại thuốc được coi là có hiệu quả cao đối với chứng đau nửa đầu. Không có loại thuốc nào trong số đó tỏ ra hiệu quả với chồng tôi. Cuối cùng, các bác sĩ của ông không chắc chắn có thể làm thêm được gì để giúp ông ấy.

Thấy ông ấy đau đớn cả ngày lẫn đêm, tôi đề nghị ông ấy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tôi giải thích rằng những câu chân ngôn này sẽ rất hữu ích nếu ông ấy niệm một cách chân thành.

Sau khi đọc Pháp của Sư phụ, “Chẳng phải tôi đã từng giảng rằng một người luyện công, cả gia đình được lợi ích sao?” Giảng Pháp tại Pháp hội Úc châu [1999]) Tôi ngộ ra rằng những khổ nạn của chồng tôi hẳn là do tâm tính của tôi thấp, vì vậy tôi học Pháp nhiều hơn, chồng tôi cũng niệm chân ngôn hàng ngày. Vài ngày sau, đầu ông ấy hết đau và chứng đau nửa đầu của ông ấy không bao giờ tái phát kể từ đó.

Sỏi mật của con gái tôi đã biến mất

Một ngày, con gái tôi bị ngất sau khi ăn trưa tại cơ quan. Các đồng nghiệp vội vã đưa cháu đến bệnh viện. Các bác sĩ phát hiện sỏi mật và nói với cháu rằng cháu cần phải phẫu thuật để lấy sỏi ra càng sớm càng tốt. Tối đó về nhà, cháu nói với tôi rằng cháu sợ phẫu thuật và việc đó cũng tốn rất nhiều tiền.

Tôi khích lệ cháu nhẩm chân ngôn giống như chồng tôi đã làm: “Con rất ủng hộ tín tâm của mẹ vào Pháp Luân Đại Pháp. Con biết mẹ rất khỏe mặc dù đã không dùng một loại thuốc nào trong hơn 20 năm. Khi mẹ ra ngoài phát tài liệu, con thường nhắc nhở mẹ nên lấy những tài liệu gì và cảnh báo mẹ để đảm bảo an toàn. Thành tâm niệm những câu chân ngôn đó sẽ mang lại phúc báo cho con vì Sư phụ Lý sẽ bảo hộ con.” Cháu hứa sẽ làm như vậy.

Một ngày, trong thời gian phong tỏa do đại dịch, người quản lý của con gái tôi đã yêu cầu cháu quay lại văn phòng để thực hiện một số thao tác trên máy tính của công ty. Khi đến đó, cháu phát hiện ra rằng các máy tính đã ngừng hoạt động. Cháu không thể về nhà vì tôi ở quá xa không thể đến đón cháu, và taxi cũng không được phép đón khách trong thời gian phong tỏa. Cháu gọi cho tôi và nói rằng mình lên cơn hoảng loạn và đang bị ngạt thở. Sau khi uống một ít nước như tôi đã nói với cháu, cháu cảm thấy tệ hơn, và cuối cùng không thể nói được. Trong khi hối thúc cháu nhẩm chín chữ, tôi đã tìm một người bạn đang ở trong khu vực để giúp cháu. Khi nhìn thấy con gái tôi, bạn tôi nói với tôi rằng tình trạng của cháu nghiêm trọng, và hỏi xem liệu anh ấy nên đưa cháu đến bệnh viện hay đưa cháu về nhà. Tôi nhờ bạn tôi nhanh chóng đưa cháu về nhà.

Trong khi chờ đợi ở nhà, tôi hướng nội. Đó là vào dịp Tết Nguyên Đán, và tôi đã chấp vào tình với gia đình, cũng như những vấn đề gia đình khác làm tôi bận tâm. Vì lệnh phong tỏa nên các cháu trai con chị gái, con của các cháu trai và chắt đều ở nhà chúng tôi, cùng với con gái và cháu trai của tôi.

Việc chăm sóc đại gia đình đã chiếm trọn cả ngày của tôi và năng lượng của tôi, tôi không còn thời gian để làm ba việc mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp cần làm.

Tu luyện là vấn đề hết sức nghiêm túc! Ngay khi nhận ra vấn đề của mình, tôi đã phát chính niệm để loại bỏ can nhiễu của cựu thế lực và tình của mình đối với gia đình. Tôi phải làm tốt ba việc-học Pháp, giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người và phát chính niệm hàng ngày. Tôi cũng phải tu luyện tâm tính của mình chiểu theo Pháp.

Sau khi con gái tôi được đưa về nhà, tôi lập tức bắt đầu nhẩm cho cháu nghe không ngừng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tuy nhiên, cháu đột nhiên lên tiếng, “Dừng lại! Dừng lại! Con không thể chịu đựng được nữa! Mẹ càng niệm những chữ đó, con càng cảm thấy khó chịu!“ Biết rằng đó không phải là sự tức giận thật sự của cháu, tôi đã giải thích với cháu rằng không phải cháu mà là nghiệp lực của cháu đang thấy khó chịu, và cháu phải trả nghiệp dù khó khăn đến đâu. Tôi giục cháu kiên trì niệm chân ngôn. Sau đó, cháu bắt đầu nhẩm cùng với tôi và cảm thấy ổn ngay sau đó.

Một buổi sáng chuẩn bị đi làm, con gái tôi đột nhiên khó thở. Cháu tới bệnh viện để kiểm tra tổng thể, kết quả là cháu mắc chứng rối loạn lo âu, còn lại mọi thứ đều bình thường. Tôi hỏi xem liệu có phải sỏi mật là nguyên nhân không, nhưng bác sĩ khẳng định lại rằng tất cả các xét nghiệm đều bình thường. Không chắc về kết quả, con gái tôi đã đến một bệnh viện khác để xin tư vấn lần hai, và kết quả vẫn như vậy—con bé không có sỏi mật!

Cuối cùng thì chúng tôi cũng nhận ra rằng Sư phụ đã lấy sỏi mật đi cho cháu. Hợp thập trước ngực, con gái tôi nhắc lại: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Cháu cảm ơn Sư phụ Lý đã cứu mình!

Chồng tôi tỉnh dậy sau mười ngày hôn mê

Chồng tôi bị nôn vào một buổi sáng và không thể đứng dậy được vì chân quá yếu. Chúng tôi vội vàng đưa ông ấy đến phòng cấp cứu, các bác sĩ phát hiện huyết khối ở tiểu não gần thân não của ông ấy. Tình trạng của ông ấy xấu đi nhanh chóng khi các bác sĩ đang tiến hành các xét nghiệm đối với ông ấy, và không lâu sau, ông ấy trở nên hoàn toàn bất tỉnh. Các bác sĩ nói với chúng tôi rằng ông ấy đang trong tình trạng nguy kịch.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến đầu óc tôi trống rỗng. Tôi bối rối và bấn loạn, nhưng tôi nhớ rằng mình chỉ có nửa giờ đến thăm vào buổi chiều để đọc cho ông ấy những câu chân ngôn về Đại Pháp. Thế là chiều nào tôi cũng nhẩm bên tai ông những lời ấy. Một vài ngày trôi qua mà không có bất kỳ dấu hiệu chuyển biến nào. Mất hy vọng, người thân khuyên tôi nên từ bỏ. Các cháu trai của tôi cũng cố gắng thuyết phục tôi từ bỏ vì tài chính của chúng tôi sẽ không thể duy trì việc điều trị tại bệnh viện lâu hơn. Các bác sĩ của ông ấy không lạc quan và nói rằng chúng tôi chỉ có thể ước một phép mầu xảy ra.

Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp một đồng tu và kể cho cô ấy nghe về hoàn cảnh của chồng tôi. Tôi nói rằng mặc dù chúng tôi không thấy bất kỳ sự cải thiện nào, nhưng tôi có thể cảm thấy rằng ông ấy dường như phản ứng với những câu chân ngôn đó khi tôi nhẩm đi nhẩm lại cho ông ấy. Đồng tu khích lệ tôi tu luyện tâm tính, vì vậy tôi đã hướng nội tìm các vấn đề của mình. Hàng ngày tôi đến bệnh viện, cũng như đưa cháu trai đến trường. Ngoài ra, tôi còn phải chăm sóc bà mẹ đã ngoài 90 tuổi. Toàn bộ cuộc sống của tôi xoay quanh việc chăm sóc chồng và các thành viên khác trong gia đình. Tôi nhận ra rằng mình hầu như không có thời gian để học Pháp, và cũng không thực hiện các trách nhiệm khác với tư cách là một học viên Đại Pháp.

Đọc các bài chia sẻ của các đồng tu đã giúp tôi tìm ra vấn đề chính của mình-tín tâm của tôi vào Đại Pháp không vững vàng. Trên đường đến bệnh viện ngày hôm đó, tôi đã hứa với Sư phụ: “Con không muốn chấp vào chồng mình nữa. Con đã mệt mỏi với việc chạy xung quanh như thế này mỗi ngày. Con muốn đi theo con đường của Sư phụ an bài, và tin rằng Sư phụ sẽ an bài tốt nhất cho ông ấy!” Tôi ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm sau đó.

Ngày hôm sau, con gái tôi đến bệnh viện trước tôi. Vừa vào phòng, cháu đã chạy ra ngoài khóc: “Bố đã tỉnh lại rồi! Bố thực sự đã tỉnh!

Ngày hôm sau chồng tôi được đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Vì thực hiện phẫu thuật mở khí quản, ông ấy không thể nói được. Trong phòng bệnh chung, tôi tiếp tục nhẩm các cụm từ cho ông ấy nghe, để ông ấy tự mình đọc thầm. Ông ấy hồi phục rất nhanh, và giờ ông ấy giống như một người bình thường. Các bác sĩ của ông đã rất ngạc nhiên trước sự phục hồi nhanh chóng của ông ấy!

Chính Sư phụ đã chữa khỏi chứng đau nửa đầu cho chồng tôi, ban cho ông ấy một cuộc đời thứ hai, và cũng loại bỏ sỏi mật của con gái tôi. Cả gia đình tôi có được hạnh phúc và sức khỏe là nhờ ơn của Sư phụ Lý Hồng Chí tôn kính và từ bi của chúng ta. Con xin cảm tạ Sư phụ đã cứu chồng và con gái con!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Nếu đăng lại cho mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/27/459155.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/9/209799.html

Đăng ngày 27-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share