Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-05-2023] Bước trên con đường tu luyện, chúng ta nên xem hành trình này là hành trình của một người thường đang đề thăng hay là của Thần đang phản bổn quy chân? Tôi tin rằng cách chúng ta hiểu câu hỏi này như thế nào cũng sẽ quyết định thái độ của chúng ta khi vượt quan trong tu luyện.

Khi đối mặt với ma nạn, nếu dùng nhân tâm để đối đãi thì chúng ta sẽ rất khó vượt qua. Nếu chấp trước người thường không được loại bỏ đi trong ma nạn, thì chúng ta khó có thể đạt được bất kỳ đề cao nào. Hơn nữa, nếu chúng ta coi mình là con người, thì trong tiềm thức chúng ta có thể coi những chấp trước của con người là một phần của chính mình, và điều này sẽ khiến việc loại bỏ chấp trước thậm chí còn khó khăn hơn.

Quá trình tu luyện của chúng ta chính là quá trình cải biến tư duy của con người sang tư tưởng của thần. Nếu chúng ta có thể nhìn thấu quá trình phức tạp này và ngay từ đầu nhận ra rằng những tư tưởng của người thường không phải là chúng ta, thì việc loại bỏ căn nguyên của vấn đề sẽ dễ dàng hơn nhiều và chúng ta có thể nhanh chóng vượt qua khảo nghiệm.

Nói cách khác, nếu chúng ta xem mình là thần đang phản bổn quy chân, thì điểm xuất phát của chúng ta là từ vị trí cao, toàn bộ quá trình tu luyện trở thành quá trình thanh lọc bản thể, loại bỏ toàn bộ những gì không thuần tịnh. Lúc này, điểm xuất phát chính là ở trạng thái phá mê, niệm xuất ra là thần niệm.

Hiểu như vậy cũng giúp chúng ta đặt ra những yêu cầu và tiêu chuẩn cao đối với bản thân, thay vì coi mình như người thường chỉ muốn đạt được một số truy cầu tâm linh.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên website này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ có thể sẽ kết tập nội dung trên website để xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/9/459774.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/3/209700.html

Đăng ngày 06-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share