Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-05-2023] Vào đầu tháng 4, Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội sẽ diễn ra tại nước tôi. Vì vậy, các học viên bắt đầu viết bài chia sẻ. Trang Minh Huệ cũng đăng một thông báo, kêu gọi nộp bài cho Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2023. Tôi đã có cơ hội hỗ trợ một số học viên viết các bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ.

Làm việc trong lĩnh vực truyền thông và là độc giả thường xuyên của trang Minh Huệ, nên tôi biết được những kỹ năng cơ bản. Gần đây tôi cũng đã đăng ký tham gia khóa đào tạo cho nhóm báo cáo của Minh Huệ. Phần quan trọng nhất trong những bài tâm đắc thể hội là bản chất của những gì các học viên muốn chia sẻ.

Có người không thông thạo tiếng Anh và cần giúp biên soạn và sắp xếp những gì họ muốn chia sẻ. Một học viên lớn tuổi không rành về công nghệ và nói rằng ông ấy thực sự không thể viết được; vì vậy tôi đã yêu cầu ông ghi âm những trải nghiệm của mình và sau đó tôi giúp ông sắp xếp chúng và viết chúng ra. Một học viên lớn tuổi khác đã viết một bài chia sẻ tuyệt vời và nhờ tôi giúp căn chỉnh định dạng. Lại có người đã đọc to bài viết của cô ấy qua điện thoại và hỏi cô ấy có thể cải thiện nó như thế nào hoặc có thể bổ sung điều gì không. Cô ấy kể cho tôi nghe về những trải nghiệm tuyệt vời của cô ấy và nhờ tôi giúp chọn những gì nên đưa vào bài viết của mình.

Mỗi người trong số họ nhờ tôi giúp đỡ hoàn thành bài chia sẻ tâm đắc thể hội theo một cách khác nhau. Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra bản thân mình đã được thọ ích vô cùng.

Việc giúp viết và chỉnh sửa các bài chia sẻ kinh nghiệm cảm động này đã giúp tôi nhìn nhận lại việc tu luyện của mình. Tôi phát hiện bản thân mình bị mắc kẹt ở một tầng thứ tu luyện quá lâu và đắm chìm trong chấp trước tình (tình cảm) và phàn nàn, trong khi những người khác đang tiến bộ, họ rất tinh tấn: Họ nói ít hơn nhưng làm nhiều hơn; họ có những vấn đề riêng, nhưng đều đặt Đại Pháp lên hàng đầu; mặc dù còn thiếu kỹ năng, tâm của họ đã chiểu theo Pháp — và không có gì ngạc nhiên, kỳ tích đã xảy ra. Tôi nhận ra rằng đó là điều cốt lõi của vấn đề. Nỗ lực là cần thiết, nhưng sự nỗ lực ấy phải dựa trên cơ sở tu luyện vững vàng, tín tâm mạnh mẽ, tràn đầy chính niệm, và không chấp trước. Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã biết những điều cốt lõi ấy trong nhiều năm nhưng không thực hành được. Tôi thấy rõ mình đã kém cỏi như thế nào! Tôi thực sự đã không tu luyện bản thân.

Tôi thực sự được truyền cảm hứng từ những chia sẻ khiêm tốn của một cụ bà nhút nhát và ít nói trong các cuộc thảo luận sau khi học Pháp. Tôi luôn cảm thấy bà có tâm tính rất tốt. Bà trạc tuổi mẹ tôi. Khi tôi giúp chỉnh sửa bài chia sẻ của bà, tôi có thể thấy rằng bà đã tu luyện bản thân rất tốt, lặng lẽ và tinh tấn. So sánh lại, tôi thấy mình còn thiếu sót ở nhiều phương diện.

Giúp các đồng tu viết bài chia sẻ của họ cũng chính là giúp tôi. Những ngày đó tôi cảm thấy bình yên hơn mọi ngày. Tôi không bị những cảm xúc mạnh hay những suy nghĩ tiêu cực chi phối. Ngay cả khi gặp chuyện chán nản, lo lắng, cảm thấy đau đớn và buồn phiền, tôi vẫn có thể kiểm soát bản thân mà không làm mọi thứ rối tung lên. Tôi cảm thấy như mình đã lặn sâu vào đại dương thuần khiết của Đại Pháp và ngoi lên mặt nước, để trở thành một phiên bản mới tốt hơn. Tôi không hề giúp họ viết bài, mà chính là họ đã đến để giúp tôi! Tôi thực sự rất biết ơn!

Tôi nhận ra rằng không phải ngẫu nhiên mà tôi có cơ hội giúp họ viết ra những trải nghiệm — đó là nhờ lòng từ bi của Sư phụ Lý (người sáng lập Đại Pháp). Sư phụ đã cho tôi nhìn thấu những suy nghĩ của chính mình khi tôi đọc và viết các bài viết của họ. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi đã giúp một vài người trong số họ gửi các bài chia sẻ đến trang Minh Huệ vào ngày 14 tháng 4 năm 2023.

Sau đó, trái tim tôi lại mách bảo tôi hãy viết bài chia sẻ của riêng mình vì vẫn còn một ngày nữa. Tôi thực sự biết ơn Sư phụ vì cơ hội này và những lời nhắc nhở từ bi. Lẽ ra tôi nên làm điều này từ nhiều năm trước.

Học cách nhận ra sự dẫn dắt từ bi của Sư phụ

Cuộc sống của tôi chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng vài tháng gần đây, đặc biệt là kể từ khi cha tôi qua đời năm ngoái, tôi cảm thấy như cuộc sống trở thành một cuộc vật lộn ở một cấp độ khác. Tôi cũng bỏ học Pháp và luyện công trong một thời gian khá dài. Lúc học lúc không. Cho nên trạng thái tu luyện của tôi không tốt.

Tôi bắt đầu suy ngẫm sau khi cha tôi qua đời. Tôi tự hỏi liệu mình có thực sự tu luyện bản thân và niềm tin của tôi vào Sư phụ và Đại Pháp có chân chính và không thể lay chuyển hay không. Khi tôi tự hỏi mình những câu hỏi này, tôi đã không thể đối mặt với chính mình – trong thâm tâm tôi biết rằng gần đây mình đã không giữ vững đức tin, mặc dù thời gian đắc Pháp của tôi đã gần 21 năm. Tôi đã để những suy nghĩ của mình trở nên hỗn loạn và xa rời Pháp và tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Tôi có thể nhìn thấy những suy nghĩ ẩn sâu của mình một cách rất rõ ràng.

Tôi vô cùng xúc động khi đột nhiên đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, đó thực sự là những khảo nghiệm về tình thân quyến và tôi đã không thể lấy khổ làm vui.

Thay vì hướng nội, tôi đã tìm kiếm một lối tắt để giải quyết những khó khăn này. Tôi cũng nhiều lần than thở trong lòng: “Sao cuộc đời bất công quá vậy?” Mỗi lần tôi nói điều này, thật ngạc nhiên là tôi đã nhận thức được và tôi biết rằng điều đó là sai, đó là nghiệp tư tưởng đang đè nặng lên tôi. Cuối cùng, tôi quyết định ngừng bị dẫn dắt bởi nghiệp tư tưởng này.

Trong thời gian này, Sư phụ cũng đăng bài kinh văn “Vì sao có nhân loại”, trong đó Sư phụ nhắc nhở chúng ta về Pháp lý rằng vũ trụ là chính đáng và công bằng.

Sư phụ giảng,

“Vũ trụ là công bình, sinh mệnh làm được tốt thì sẽ có phúc báo, làm chuyện xấu thì sẽ phải hoàn trả, đời này không trả thì đời sau trả; đây là Pháp tắc tuyệt đối của vũ trụ! Thiên, Địa, Thần, Sáng Thế Chủ là từ bi đối với chúng sinh; Thiên, Địa, Nhân, Thần đều là do Sáng Thế Chủ tạo ra, tuyệt sẽ không đối tốt với sinh mệnh này và đối không tốt với sinh mệnh khác. Nhân quả báo ứng, ấy là nguyên nhân căn bản của đời người có phúc hay vô phúc.” (“Vì sao có nhân loại”)

Tôi hiểu những khó khăn gặp phải đều là do nghiệp lực của tôi. Cựu thế lực đã thấy sơ hở của tôi – tôi đã không tu luyện tinh tấn. Chúng lợi dụng điều này, gây ra vô số tổn hại và cô lập tôi với các học viên khác. Chúng đẩy những điều tiêu cực vào tôi để gia cường nghiệp tư tưởng của tôi. Nhưng tôi biết sẽ là tội lỗi nếu tôi làm bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp.

Tôi đã ước thúc bản thân và buộc mình phải hướng nội nhiều hơn. Tôi thấy danh sách các chấp trước của mình dài vô tận, nổi bật nhất là: Ích kỷ, sợ khó, oán hận, tình, sắc dục, tật đố, truy cầu danh lợi và chấp vào tự ngã. Tôi đã lo lắng về những gì sẽ xảy ra với mình trong tương lai. Tôi sẽ chăm sóc mẹ già và em trai bị bệnh tâm thần như thế nào? Tôi chỉ có một mình và là một phụ nữ độc thân.

Vì muốn tránh những khó khăn “tưởng tượng”, tôi bắt đầu oán hận gia đình và họ hàng. Tôi bắt đầu hành động ích kỷ, nghĩ xem mình nên rời khỏi ngôi nhà này và bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi nào đó thật xa nơi này. Những người thân của tôi, tất cả đều không phải là học viên, cũng đề cập rằng tôi nên rời xa mẹ và anh trai để chuyển đến Mỹ, vì tôi làm việc từ xa cho truyền thông. Tôi không thể làm được điều này, vì tôi biết mình sẽ quá ích kỷ khi bỏ mặc người mẹ già góa bụa một mình chăm sóc đứa con trai trưởng thành loạn trí của bà.

Mẹ tôi đọc to bài kinh văn mới của Sư phụ và tôi lắng nghe. Bà dừng lại một lúc lâu khi đọc, nói ra những gì bà hiểu hoặc yêu cầu tôi giải thích nếu bà không thể hiểu một số từ. Bà là một người nội trợ rất sùng đạo và truyền thống, đồng thời có niềm tin rất mãnh liệt vào các vị thần của mình. Nhưng bà có thể lý giải được bài báo rất tốt. Bà biết Đại Pháp là tốt, và trước đây bà đã từng đọc sách Chuyển Pháp Luân. Trong tâm tôi biết rằng bà là một trong những chúng sinh được cứu. Tôi hiểu mình không thể bỏ rơi bà vì những ham muốn ích kỷ của bản thân khi cuộc sống bỗng nhiên như đảo lộn.

Khi đang viết điều này, một ý nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu tôi: Tôi chỉ đang cố chạy trốn khỏi nghiệp của chính mình. Tôi đang phớt lờ sự thật rằng nghiệp tư tưởng này sẽ theo tôi, bất kể tôi đi đâu. Nó có thể biến thành bất cứ thứ gì, bất kỳ sinh vật nào, bất kỳ người nào – nó sẽ không ngừng đuổi theo tôi cho đến khi tôi đối mặt với nó như một người tu luyện chân chính và chuyển hóa vật chất đen thành Đức. Tôi cần tu luyện và loại bỏ các chấp trước và đề cao tâm tính của mình chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang dẫn dắt tôi để tôi hiểu được những điều cơ bản của tu luyện đã bị lãng quên như thế nào thông qua việc viết bài chia sẻ kinh nghiệm của mình.

Sư phụ đã liên tục nhắc nhở tôi phải từ bi, tu luyện lòng từ bi rộng lớn từ trong Đại Pháp bởi vì Đại Pháp có thể làm hài hòa và chính lại tất cả những gì bất chính.

Bây giờ tôi phải bắt đầu lại quá trình tu luyện của mình. Tôi đang cố gắng trở lại đúng quỹ đạo và làm những gì cần phải làm. Vẫn còn rất nhiều điều cần phải làm vì nghiệp lực mà tôi đã tạo ra do sự không tinh tấn của mình thật sự không hề nhỏ.

Gần đây, tôi đã viết ra những câu hỏi cho bản thân như một lời nhắc nhở để làm tốt hơn: “Tôi có thực sự đang làm đúng không? Tôi có đang thực hiện những bước cụ thể để đề cao tâm tính của mình không? Tôi có đối mặt với khó khăn một cách đúng đắn chiểu theo Pháp không? Tôi có làm theo đức tin của mình không?”

Tôi hiểu rằng tất cả những khó khăn này chẳng là gì ngoài giả tướng. Chúng nhằm mục đích thử thách đức tin của tôi. Tôi phải tỉnh táo và làm tốt, theo sát Sư phụ, học hỏi và ghi nhớ để nhận ra những khoảnh khắc mà Sư phụ đang dẫn dắt tôi bằng các cách thức khác nhau. Tôi không được buông lơi.

Xin hãy chỉ ra nếu tôi có điều gì sai sót và không chiểu theo Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/31/461440.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/9/209801.html

Đăng ngày 05-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share