Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-04-2023] Thân thể trải qua nghiệp bệnh không phải là điều mà các học viên mong muốn, họ sẽ cần sự từ bi, hỗ trợ và chính niệm của các đồng tu. Xin hãy dùng từ bi và thiện niệm tu xuất từ Đại Pháp để thiện đãi các đồng tu, đừng dùng tư duy người thường để đối đãi.

Một gia đình ba học viên đã bị bắt cóc vào năm 2020 sau khi họ bị camera giám sát trong chung cư ghi hình trong khi đang phân phát tài liệu giảng chân tướng. Tôi quyết định viết một lá thư gửi giám đốc đồn cảnh sát để giải cứu họ.

Người chồng trong gia đình đó đã từng bị kết án oan 12 năm tù vì niềm tin vào Đại Pháp, người vợ và con gái của anh ấy đã phải trải qua một thời gian khó khăn. Nhưng trong thời gian đó, người vợ đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Vị giám đốc cũ của đồn cảnh sát thực hiện bắt giữ người chồng là một người bạn học cũ của tôi. Sau khi tận lực bức hại các học viên, bà ấy đã được thăng chức làm phó giám đốc sở cảnh sát quận. Bà ấy không những không hối cải mà còn tiếp tục bức hại các học viên Đại Pháp cho đến khi chính bà ấy đã phải ngồi tù vì tội tham nhũng.

Tôi thấy thương cho vị giám đốc hiện tại của đồn cảnh sát. Còn đối với gia đình người học viên kia, họ đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ trong bao năm qua. Tôi đặt mình vào hoàn cảnh của họ khi viết thư và đã nhiều lần rơi nước mắt. Tôi đã viết xong bức thư vào lúc nửa đêm.

Ngày hôm sau, tôi nghe tin gia đình họ đã được trả tự do nên đã không gửi thư nữa. Mặc dù lá thư của tôi không được gửi đi, nhưng tâm tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã viết bức thư này. Tôi nghĩ đây là uy lực của thiện niệm và chính niệm.

Còn có một sự việc khác, cách đây nhiều năm, một học viên bị bắt giam, mẹ của cô phải thay cô chăm sóc hai cháu ngoại. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương thường tới sách nhiễu họ. Tôi không biết rõ về gia đình này, nhưng tôi không thể để chính quyền tiếp tục làm như vậy nên tôi đã quyết định viết một bài báo để vạch trần những việc làm xấu xa ấy. Tôi đã tìm tên của những người chịu trách nhiệm và liệt kê những việc làm của họ. Khi chính quyền ngừng sách nhiễu họ, tôi dừng viết bài báo còn dang dở và không bao giờ nói với ai về điều này. Nhưng tôi biết rằng việc tôi làm cũng đóng góp phần nào cho việc chấm dứt sách nhiễu này.

Hai ngày trước, tôi gọi điện cho một học viên vốn đang chăm sóc một đồng tu lớn tuổi đang trải qua quan nghiệp bệnh. Tôi được biết rằng bà ấy có thể chỉ có thể sống thêm vài ngày nữa vì bà chỉ uống được một ít sữa và không nói được.

Tôi rất buồn. Người học viên này có một khối u trong bụng trong nhiều năm. Bà cố gắng học Pháp và luyện công nhiều hơn để loại bỏ khối u, nhưng nó vẫn tiếp tục phát triển. Gần đây, con gái của bà, cũng là một học viên và là bác sĩ y khoa, đã đưa bà đến bệnh viện để cắt bỏ khối u. Sau phẫu thuật, bà từ chối làm hóa trị và dùng thuốc giảm đau. Bà muốn các đồng tu tới học Pháp cùng vì bà thấy rất đau và không thể học Pháp một mình.

Một số học viên không muốn ở cùng bà ấy và họ phàn nàn rằng bà ấy đã uống thuốc và mang theo túi dẫn lưu.

Con gái của bà ấy nói rằng bà ấy từng là một học viên rất tinh tấn, giảng chân tướng tốt và có thể học thuộc Pháp. Con gái cũng ngưỡng mộ khả năng giảng chân tướng của mẹ mình và nói rằng bà ấy thường chỉ cần nói vài lời với người lạ liền có thể giúp người đó thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi rất hiểu nỗi thống khổ của đồng tu này, bởi vì tôi cũng phải chịu nghiệp bệnh trong nhiều năm mà vẫn chưa thể vượt qua. Tôi biết rất rõ rằng tà ác dùng cách này để tiêu hao ý chí của tôi và tấn công tôi khi chính niệm của tôi không đầy đủ. Tôi hiểu được áp lực tâm lý của việc không vượt qua khảo nghiệm trong một thời gian dài, không đề cao được, không thể chứng thực Pháp và áp lực trong môi trường gia đình. Nỗi đau thể xác và tinh thần đó, không từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Tôi tin rằng mình là một đệ tử Đại Pháp, và tôi cần hoàn toàn phủ nhận nghiệp bệnh, tăng cường chính niệm và tu luyện bản thân trong mọi thời khắc. Tôi cũng hy vọng rằng các đồng tu sẽ cùng tôi học Pháp nhiều hơn và phát chính niệm nhiều hơn.

Để hỗ trợ các đồng tu, trước tiên đồng tu hỗ trợ phải tin tưởng vững chắc vào Đại Pháp và Sư phụ. Chỉ khi cả đồng tu cần hỗ trợ và lẫn người hỗ trợ đều dựa trên Pháp, cả hai mới có thể cùng nhau diệt trừ tà ác.

Trên đây chỉ là thể ngộ cá nhân của tôi.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/4/8/458542.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/13/209872.html

Đăng ngày 10-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share