Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-02-2023] Tôi đã đắc Pháp và bắt đầu tu luyện từ năm 1999, Pháp Luân Đại Pháp đã soi sáng con đường sinh mệnh của tôi. Trong suốt hai thập kỷ qua, tôi đã làm ba việc mà các học viên cần làm, bước trên con đường tu luyện và phản bổn quy chân, cứu độ chúng sinh.

Đề cao tâm tính khi làm lao công

Tôi đã trải qua nhiều loại công việc khác nhau trong nhiều năm. Bất chấp sự bức hại và khó khăn, tôi không bao giờ ngừng giảng chân tướng tại nơi làm việc của mình.

Tôi đã làm lao công trong 15 năm cho chủ một cửa hàng quần áo. Tôi làm việc trong một căn nhà lớn hai tầng nên công việc khá mệt mỏi. Phải mất 6-7 tiếng để làm sạch toàn bộ căn nhà. Ưu điểm là tôi chỉ phải làm việc từ 8 đến 10 ngày trong một tháng, nên tôi có thời gian để làm các công việc Đại Pháp.

Ban đầu, người chủ rất khắt khe và kỹ tính. Thỉnh thoảng, cô ấy giao thêm việc cho tôi, nhưng không tăng tiền công. Tôi vẫn nhẫn nhịn, không so đo với cô ấy và cố gắng làm theo những gì cô ấy yêu cầu vì tôi là một người tu luyện. Sau nhiều năm tôi làm việc chăm chỉ và không bỏ cuộc, cả gia đình người chủ đã tiếp nhận chân tướng về Đại Pháp khi tôi giảng chân tướng cho họ. Họ cũng đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Ngoài ra, họ còn đọc tất cả các tài liệu thông tin Đại Pháp mà tôi đưa.

Công việc vất vả cũng khiến tôi bộc lộ rất nhiều tâm chấp trước. Tôi bất bình trong tâm khi nhìn thấy số lượng giày dép và quần áo mà người chủ vứt bừa bãi khắp nơi. Đôi khi, tâm tật đố của tôi xuất hiện: “Mua nhiều đồ như vậy, liệu dùng được bao nhiêu?” Có lúc tôi còn có tâm tham, tâm sắc: “Những gì cô ấy không dùng đến, liệu có thể cho mình được không nhỉ?”

Khi suy nghĩ này xuất hiện, tôi nhanh chóng nhận ra và phủ nhận nó: Đây không phải là ta, ta không muốn nó. Ta muốn đồng hóa với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Giảng chân tướng

Tôi đã phối hợp với một đồng tu để giảng chân tướng và giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Một người giảng chân tướng trong khi người kia phát chính niệm. Kết quả rất tốt. Trung bình mỗi ngày chúng tôi có thể giúp 10 đến 20 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ, thậm chí có ngày thuận lợi, con số này còn lên tới 40 người. Trong vòng 17 năm, chúng tôi luôn giảng chân tướng cho bất kỳ ai mà chúng tôi gặp, dù là người đi bộ, người mua hàng tạp hóa, tài xế taxi, v.v., có người còn bảo chúng tôi cẩn thận để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Sau đó, tôi cùng với một số học viên khác phối hợp giảng chân tướng và phân phát các tài liệu Đại Pháp như thiệp, đèn lồng, tờ rơi, lịch và bùa hộ mệnh ở các vùng nông thôn. Chúng tôi đã đến 18 ngôi làng ở khu vực nông thôn của chúng tôi và tới những nơi xa hơn để phân phát tài liệu.

Tôi và các đồng tu cũng treo biểu ngữ và phát tờ rơi ở các chung cư cao tầng ở khu vực trung tâm thành phố. Các học viên trẻ tuổi làm ở tầng trên còn những người lớn tuổi làm ở tầng dưới với hy vọng tất cả mọi người đều có cơ hội biết được chân tướng và lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng.

Phối hợp thiết lập điểm sản xuất tài liệu

Điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng trong khu vực của chúng tôi đã bị dỡ bỏ vào năm 2020 khi học viên chịu trách nhiệm in ấn đã chuyển đi nơi khác. Lúc đó, tôi có nhiều thời gian rảnh hơn nên tôi đã nhận thay thế vị học viên này. Tôi đã từng dựa vào các học viên khác và không muốn lãng phí thời gian để xử lý các vấn đề kỹ thuật. Tôi cần bỏ những chấp trước này, vì vậy tôi đã học cách in tờ rơi và các tài liệu khác. Tôi giám sát việc in ấn, và có một học viên giúp tôi chuyển các tài liệu đã in xong. Chúng tôi phối hợp tốt để có được các tài liệu thông tin Đại Pháp sẵn sàng cho mọi người.

Người học viên mà tôi phối hợp rất bận rộn, nhưng không bao giờ phàn nàn hay từ chối hỗ trợ tôi. Tâm tính của đồng tu đó rất tốt và đáng tin cậy. Điều này khiến tôi xúc động.

Trong khi in tài liệu, đôi khi tôi cảm thấy cô đơn hoặc bối rối. Sau khi nhận ra những chấp trước đó, tôi bắt đầu loại bỏ chúng. Trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh là trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp, do vậy nếu đó là điều mà Sư phụ hoặc Đại Pháp yêu cầu, thì đó là điều tôi cần làm. Điểm sản xuất tài liệu vẫn đang hoạt động.

Sự khích lệ của Sư phụ

Những năm trước, nhà tôi không có đủ tiền để mua máy giặt và máy sấy, tôi phải giặt bằng tay tất cả quần áo của chồng và con trai. Một hôm, tâm tính của tôi không tốt, tôi liền nói: “Sư phụ ơi, con thường cảm thấy mệt mỏi. Khi nào con có thể nghỉ ngơi đây?” Ngày hôm sau, khi đang rút quần áo trên dây phơi, tôi nhìn thấy 13 bông hoa ưu đàm màu trắng tuyệt đẹp bên dưới móc treo quần áo. Nước mắt tôi giàn giụa trên mặt: “Thưa Sư phụ, con xin cảm ơn Ngài. Con không sợ lao động chân tay và mệt mỏi nữa, không sợ bất cứ điều gì.”

Một năm nọ, tôi phải thuê một căn hộ dùng chung phòng tắm với một người hàng xóm khác. Người ấy là nam giới và không được sạch sẽ lắm. Tôi thường phải dọn phòng tắm sau khi anh ấy tắm xong. Một ngày nọ, tôi nhìn thấy sàn gỗ bên ngoài phòng tắm xuất hiện 23 bông hoa ưu đàm rất đẹp. Tôi chỉ đang làm một chút việc này, vậy mà Sư phụ vẫn từ bi khích lệ tôi.

Cách đây hai năm, tôi chuyển đến nơi ở hiện tại và gặp một đồng tu. Anh ấy làm việc ở trang trại. Thời gian làm việc thường rất dài và đó là một công việc khó khăn. Trước đó, anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy hoa ưu đàm, nên tôi đã xin Sư phụ cho anh ấy nhìn thấy hoa ưu đàm với hy vọng rằng anh ấy có thể tinh tấn hơn trong tu luyện. Không lâu sau, 23 bông hoa ưu đàm xuất hiện trên lá cây nho. Anh ấy rất hào hứng. Nếu mong muốn của tôi là vì người khác, Sư phụ sẽ giúp mong muốn đó trở thành hiện thực.

Vào đêm ngày 13 tháng 5 năm 2021, tôi và một học viên ra ngoài treo biểu ngữ. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ. Có một tấm biểu ngữ hơi khó đọc nên tôi đã sử dụng bút màu để làm cho biểu ngữ trông đẹp hơn, tôi không thể lãng phí tài nguyên của Đại Pháp và tôi muốn biểu ngữ giúp cứu nhiều người hơn. Chúng tôi treo biểu ngữ ở cạnh khu chợ, trên cây, trên vỉa hè, gần đồn cảnh sát, hoặc tại ngã tư. “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và các biểu ngữ “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn” có thể dễ dàng được mọi người nhìn thấy. Vẫn còn một tấm biểu ngữ và chúng tôi quyết định treo nó trên một chiếc cây to gần đường cao tốc, nơi có nhiều xe qua lại và có nhiều người đi bộ. Tôi phát chính niệm trong khi đồng tu kia cố gắng treo biểu ngữ lên cây.

Khi tấm biểu ngữ được kéo lên cây, tôi thấy rất nhiều bong bóng trong không khí. Tôi đã cố gắng tìm hiểu xem chúng đến từ đâu. Sau khi nhìn kỹ, tôi nhận ra rằng đó là những Pháp Luân đang bay trong không trung. Cũng có một vài Pháp Luân lớn, đường kính khoảng một mét. Chúng trong suốt và chúng tôi có thể nhìn thấy rất rõ nét từng biểu tượng và chi tiết trên đó.

Chúng tôi đứng đó quan sát trong vòng 15 phút, hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu. Dần dần, các Pháp Luân biến mất và bầu trời đêm yên tĩnh trở lại. Đồng tu kia không muốn rời đi. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc trên suốt chặng đường về nhà.

Tôi đã không tinh tấn trong tu luyện và vẫn chưa hướng nội đầy đủ. Tôi mong muốn sẽ tinh tấn hơn trong quãng thời gian tu luyện còn lại phía trước. Xin Sư phụ gia trì để con có thể ngộ thêm các Pháp lý, tinh tấn hơn nữa và hoàn thành thệ ước của mình.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/2/24/457028.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/11/209833.html

Đăng ngày 08-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share