Bài viết của Bạch Thuận, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-03-2023] Có câu rằng: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.” Tuy nhiên, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi bản chất của tôi.

Hai mươi năm trước, tôi là một gã mà người làng đều cố tránh xa. Tính tôi nóng nảy và làm bất kỳ điều gì chỉ vì chút lợi. Ở nhà tôi thường đánh chửi vợ và đánh nhau với đám thanh niên trong làng. Một lần tôi đã suýt giết chết một người đàn ông bằng cái xẻng cắt vào cổ anh ta.

Do làm nhiều việc xấu tôi đã tích vô số ác nghiệp, và sức khỏe tôi giảm sút nhanh chóng. Da dẻ tôi nhìn vàng vọt, tôi thường xuyên bị ngất, và có số lượng tiểu cầu thấp.

Vợ tôi phải kham cả việc nhà và việc đồng áng. Cô ấy chăm ba con nhỏ trong khi tôi đánh bài suốt ngày.

Pháp Luân Đại Pháp đã được giới thiệu đến làng chúng tôi khi gia đình tôi đang trên bờ vực tan vỡ. Tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với ý tưởng điều trị các căn bệnh của mình và để khỏe mạnh. Tuy nhiên, Pháp Luân Đại Pháp quá huyền diệu đến nỗi chỉ trong vòng vài ngày tu luyện, thân thể tôi đã thay đổi đáng kể. Tôi đã có thể ăn ngủ tốt, tôi không còn thèm uống rượu và hút thuốc nữa. Người tôi ngày càng khỏe hơn. Tôi đã có thể và muốn làm việc nhiều hơn, tính khí tôi được cải thiện, cảnh chửi bới và khóc lóc ở nhà tôi đã chấm dứt.

Cả gia đình tôi rất hạnh phúc. Vợ tôi thường nói với mọi người “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Nhưng sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, tôi đã bị bắt và bị kết án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi ở trong tù tôi đã hành xử theo tiêu chuẩn của một học viên Đại Pháp. Các lính canh nhà tù kính trọng tôi và bảo các tù nhân hãy học theo tôi. Một lần ở trong tù tôi bị nôn ra máu. Lính canh đã muốn đưa tôi đến bác sỹ. Tôi đã cảm ơn họ, nhưng từ chối đề nghị của họ và nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp sẽ cứu tôi. Trong một thời gian ngắn tôi đã khỏe lại và các lính canh đã chứng kiến uy lực phi thường của Pháp Luân Đại Pháp.

Khi tôi được thả vợ đã trao cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân mà cô ấy đã cất giữ an toàn trong nhiều năm. Tôi đã rất cảm động vì cô ấy tiếp tục ủng hộ tôi sau toàn bộ những năm tháng chịu đựng khổ sở đó. Cô ấy nói, “Dù hoàn cảnh thế nào, em sẽ vẫn nói rằng Đại Pháp là tốt. Em rất hiểu anh. Những gì anh làm là đúng. Tất cả đều là tội ác của tà đảng. Anh nên tu luyện tinh tấn. Em sẽ luôn ủng hộ anh.”

Tôi đã thành lập một đội làm xây dựng theo hợp đồng. Năm nay tôi đã hơn 60 tuổi rồi, nhưng tôi vẫn khỏe như các thanh niên trong đội. Tôi nghiêm túc hành xử tuân các tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn và luôn suy nghĩ cho người khác và tử tế với mọi người. Đội của tôi có uy tín vì luôn có chất lượng cao.

Trong nhiều năm tôi đã được giao quản lý và bảo dưỡng các giếng nước của làng. Dân làng đều tin tưởng tôi và biết rằng các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt, là những người công bằng và trung thực. Năm nay, vì khá bận với các hợp đồng xây dựng khác, tôi đã đề nghị để người khác quản lý giếng. Mọi người đã không đồng ý và nói rằng tôi nên trông nom chúng, nên tôi không còn cách nào ngoài việc chấp nhận công việc này. Tôi biết đó là người làng đang thể hiện sự tin tưởng của họ đối với tôi, và đó là sự công nhận của họ đối với Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/21/457917.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/2/209690.html

Đăng ngày 03-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share