Bài viết của Văn Thượng Mỹ, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 07-07-2023]

Tôi đắc Pháp vào năm 2008, một đồng nghiệp đã đưa cho tôi phần mềm vượt tường lửa, tôi vào trang Minh Huệ đọc mà mấy tháng liền cứ vừa xem vừa khóc, rốt cuộc mới biết trên thế giới này đã xảy ra những chuyện kinh thiên động địa. Nếu không xem Minh Huệ, mỗi ngày ba lần, thì tôi căn bản không biết rằng có đại sự như vậy xảy ra, tà đảng đã phong bế nhân dân quá chặt chẽ.

Lúc đầu, tôi không thể tìm thấy đồng tu, cũng không có kinh sách Đại Pháp nào, nên tôi tự tải kinh văn của Sư phụ và nhạc luyện công từ trang web Minh Huệ, và đọc các bài viết trên đó. Sau mấy tháng xem Minh Huệ, tôi tự nhiên cũng bắt đầu luyện công.

Tôi bị đau đốt sống cổ đã nhiều năm, lúc ngồi thiền, tôi đột nhiên cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ đẩy đốt sống ở vị trí cổ và ngực thẳng lên, vậy là khỏi rồi. Nước mắt lã chã rơi không sao cầm được, Đại Pháp thật tuyệt vời! Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp! Cứ thế luyện công, thân thể đủ thứ bệnh của tôi đã dần dần hồi phục, bệnh đau đầu, ù tai cả nửa đời người cũng dần dần khỏi hẳn.

Tôi vừa bắt đầu tu luyện, ma nạn liền ập đến, chủ yếu là những ma nạn từ gia đình, chồng tôi sợ hãi, lo lắng đến cực điểm, rồi ly hôn với tôi. Hồi đó, con trai tôi đang học tiểu học, phải dứt bỏ con thực sự là oan tâm thấu cốt. Mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống và tình cảm, điều tôi nghĩ đến là bao nhiêu đệ tử Đại Pháp bị bức hại, bị ngược đãi, bị thu hoạch nội tạng sống, vợ chồng con cái ly tán, nhà tan cửa nát, mà họ đều không từ bỏ [Đại Pháp], mình cũng không được từ bỏ, phải tin tưởng vững chắc rằng những gì Sư phụ giảng đều là chân lý, nên dù gặp phải chuyện gì, tôi cũng không từ bỏ, hạ quyết tâm tu luyện đến cùng.

Tôi một mình chuyển đến ngôi nhà cũ và bắt đầu “con đường độc tu”, vì tôi làm việc thì hay dùng máy tính, lại có vốn kiến ​​thức, nên tôi chính thức bắt tay vào làm tài liệu, khai nở một bông hoa nhỏ. Con trai tôi tuy còn nhỏ, nhưng cháu thỉnh thoảng giúp tôi vận hành máy in. Sư phụ muốn chúng ta tu xuất vô tư vô ngã, nên tôi tự thiết kế hai chữ “Vô tư”, rồi in ra làm bức tranh thật đẹp, dán sát bên tủ cạnh cửa sổ đã hơn chục năm rồi mà vẫn không phai màu, đúng là kỳ tích.

Cứ vậy, tôi vừa tu vừa đọc trang Minh Huệ hơn một năm, tự làm tài liệu chân tướng rồi tự phát, các đồng nghiệp ở cơ quan và các đồng nghiệp đã nghỉ hưu, tôi đều giảng chân tướng một lượt rồi. Với lãnh đạo nào không dám giảng trực diện, tôi đều nhét đĩa CD vào khe cửa. Sau này, khi giảng chân tướng, tôi đã tìm được các đồng tu, dần dần hình thành một chỉnh thể với các đồng tu.

Tôi quen được nhiều đồng tu hơn, sản xuất tài liệu cũng nhiều hơn. Mấy năm đầu đắc Pháp, tôi thấy các đồng tu gặp nhiều khó khăn khi dùng máy in, tôi bèn nghĩ các đồng tu không làm được thì mình làm, ai cần tài liệu thì cung cấp tài liệu cho người đó, cần bao nhiêu cấp bấy nhiêu, cần gì cấp đó. Cứ như vậy, tôi cung cấp tài liệu chừng gần chục năm, đến khi thẻ ngân hàng còn 40.000 nhân dân tệ, tôi trong lòng hơi có chút do dự: hay là tìm việc làm nhỉ, hay là chỉ làm bấy nhiêu tài liệu thôi, rồi chủ yếu ra ngoài giảng chân tướng? Tôi mất khoảng nửa năm để cân nhắc vấn đề này. Một lần, tôi xin Sư phụ điểm hóa, Sư phụ đưa vào đầu tôi hai chữ “Thủ Trung”, tôi liền tìm bài kinh văn “Thủ Trung” để xem, và lập tức minh bạch. Sau đó, tôi giảm bớt việc làm tài liệu và dành thời gian đi giảng chân tướng, nhưng nói thì dễ, làm thật là khó.

Có một thời gian tôi tới vùng sâu vùng xa giảng chân tướng, từ 7 giờ sáng ra khỏi nhà đến 7 giờ tối mới về đến nhà. Mỗi ngày đi xa như thế, bốn, năm người cũng phải mang theo rất nhiều tài liệu, cũng may có một đồng tu có thể làm lượng lớn tài liệu. Cứ hai ba ngày ra ngoài một lần như vậy, học Pháp thì còn có thể bảo đảm học một đến hai bài giảng, nhưng luyện công thì không được, ra ngoài một ngày thì phải trì hoãn hai ngày vì rất mệt! Giờ đây, tôi ngộ ra vẫn là do luyện công chưa theo kịp, nếu không thì tôi đã không mệt như vậy. Trạng thái này kéo dài khoảng một năm.

Dần dần, tôi lại trở thành “đồng tu kỹ thuật”, sửa máy in, làm sách, mấy năm trước còn làm đĩa DVD, giờ là làm ổ USB, nạp thẻ TF, v.v., bởi vì nhiều đồng tu cao tuổi không làm được những việc này nên tôi tự làm. Hiện giờ, điểm in tài liệu đã mọc lên như hoa nở khắp nơi, các đồng tu đều có tài liệu giảng chân tướng cơ bản nên việc giảng chân tướng đã thuận lợi hơn nhiều. Hiện tại, nếu có quá nhiều tài liệu giảng chân tướng thì tôi sẽ phân phát ở các tòa nhà cao tầng, một tòa nhà 30 tầng thì phát một lèo là 100 cuốn, rất thuận tiện. Có lúc, tôi nghĩ tòa nhà cao thế này, tầng nọ lại chồng lên tầng kia, phát chắc không xong được, thực ra chính là để thuận tiện cho chúng ta phát tài liệu thôi. Một lần, tôi phát tài liệu ở tòa nhà sáu tầng, mỗi tầng có bốn căn, phát một lèo từ trên xuống mà thở không ra hơi. Tu luyện vẫn còn chậm quá. Trên mạng Minh Huệ, tôi thấy một đồng tu đột phá được sự mệt mỏi. Hy vọng các đồng tu sẽ tận dụng điều kiện thuận lợi của tòa nhà cao tầng để phân phát lượng lớn tập san chân tướng, đặt ở cửa để mọi người thấy và đọc nhiều hơn.

Có thể đắc Pháp là điều may mắn vô cùng, vinh quang vô thượng. Nếu không tu luyện, làm sao biết thế gian có Thần Phật, làm sao biết vũ trụ bao la này tất cả đều là sinh mệnh, làm sao biết hết thảy bất hạnh, hết thảy bệnh tật của con người đều là do nghiệp gây nên.

Tà đảng Trung Cộng đã gieo rắc thuyết vô thần, thuyết tiến hóa, tư tưởng này, chủ nghĩa kia vào dân chúng, hủy hoại tinh túy của văn hóa 5000 năm Trung Hoa, đầu độc chúng sinh. Truyền thông của tà đảng phát tán dối trá tràn lan để bôi nhọ Đại Pháp, nhồi vào đầu mọi người đầy những thứ dối trá này. Có lúc, tôi đưa một cuốn tài liệu, người ta liền hỏi có phải của Pháp Luân Công không, không lấy. Có người ném thẳng ra xa mà không nói một lời, thậm chí có người mở miệng là mắng: “Các người ăn của Đảng Cộng sản, uống của Đảng Cộng sản, trông trẻ thế mà làm sao đi làm việc này!” “Nghỉ hưu chưa? Ai cho chị tiền à?“ Muốn thanh lý những độc tố này ra khỏi tâm trí mọi người và thức tỉnh họ thì rất khó, thường thì một số người dù đã giảng nhiều lần mà cũng không dám thoái. Có một người đồng hương ba lần đi công tác với tôi, lần nào tôi cũng giảng hai tiếng đồng hồ lúc trên xe, tận tình khuyên nhủ, sau này, con trai của anh ấy vượt tường lửa xem tin tức, anh ấy mới thoái tà đảng.

Một người hàng xóm của tôi sống ở đây bao nhiêu năm rồi, mà chúng tôi chưa nói chuyện mấy. Tôi đưa tài liệu đĩa DVD, anh ấy đều không nhận, không xem, tôi bèn treo tập san chân tướng trên tay nắm cửa nhà anh ấy. Hai lần đầu, người nhà anh ném đi, lần thứ ba thì đọc một tờ rơi, rồi quẳng ra đống bìa đồng nát ngoài cửa. Sau đó, tôi lại phát tập san chân tướng thì không ném đi nữa.

Một em gái ở quê tôi, người khác đều đã tam thoái, mà cô vẫn không thoái. Cô ấy nói: “Em làm người tốt là được rồi, thoái làm gì? Không thoái.” Sau đó, một lần, cô ấy gặp tai nạn. Sáng ra cô ấy vừa dậy, tôi liền gọi điện cho cô ấy: “Em đã xem tin tức chưa, cả đêm chị không ngủ được, chết bao nhiêu người đó! Cô ấy nói: “Em thoái, thoái, thoái, em gia nhập đoàn đội rồi, thoái đi.” Sau khi thoái, cô ấy rất ủng hộ tôi, từ đó gia cảnh khó khăn của cô ấy trở nên tốt đẹp, cuộc sống hết sức suôn sẻ, thuận lợi.

Có một đồng nghiệp ở chỗ làm không ưa tôi, nhưng tôi giảng chân tướng không thể bỏ sót cô ấy. Mỗi lần gửi thư chân tướng trên máy tính, tôi đều gửi tài liệu chân tướng cho cô ấy qua mạng nội bộ ở đơn vị, tìm tên rồi gửi từ máy tính này sang máy tính kia, từ “Cửu Bình”, Thần Vận, phim ảnh đến các video tin tức. Sau một thời gian gửi, tôi khuyên cô ấy làm tam thoái. Cô nói những gì tôi gửi cô ấy đều xem, nhưng chồng cô ấy là lãnh đạo cấp cao của đơn vị, nên cô ấy không thoái. Sau khi cô ấy về hưu, khi tôi bảo cô ấy thoái, cô lập tức thoái. Tôi đưa cho cô ấy một ổ USB để cô ấy về nhà xem cho minh bạch hơn.

Mỗi người đều có con đường tu luyện của riêng mình, đều ở trong Đại Pháp mà ngộ ra những điều của bản thân mình. Tôi nghĩ cho dù làm thế nào, dù làm gì, nếu đều chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm thì sẽ không có vấn đề. Cảm tạ ân Sư từ bi vĩ đại! Cảm tạ các đồng tu hữu duyên đã bầu bạn và phối hợp với tôi bao năm qua. Cảm ơn trang Minh Huệ đã vạch trần bức hại, cung cấp tư liệu, và mang lại sự hỗ trợ mạnh mẽ cho các đồng tu ở Trung Quốc đại lục. Cũng xin cảm ơn các kênh truyền thông của các đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại. Chúng ta đã hình thành một chỉnh thể không thể phá vỡ, vào thời khắc cuối cùng của nhân loại trong thiên tai nhân họa mà thức tỉnh chúng sinh!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/7/462701.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/15/210313.html

Đăng ngày 08-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share