Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-01-2023] Trong nhiều năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn kiên trì phơi bày cuộc bức hại đức tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bởi vậy, nhiều người khi minh bạch chân tướng và ủng hộ Đại Pháp đã được Đại Pháp ban phước và bảo hộ. Sau đây, tôi xin chia sẻ một số câu chuyện như vậy trong khu vực của chúng tôi.

Cháu bé sơ sinh được cứu sống sau khi người nhà thành tâm niệm cửu tự chân ngôn

Con gái của cháu gái tôi chào đời vào năm 2012, đến sáng ngày thứ hai sau khi sinh cháu bé vẫn im lặng và không phát ra tiếng khóc nào nên bà của cháu đã đưa cháu đến bệnh viện để kiểm tra. Sau khi xem xét kết quả xét nghiệm, bác sĩ nói rằng máu của cha mẹ đứa bé không tương thích nên đã gây ra chứng tán huyết (sự phá hủy hoặc hòa tan các tế bào hồng cầu) ở cháu bé. Sau đó, cháu bé được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh.

Gia đình cháu gái tôi rất đau khổ khi nghe tin này. Bác sĩ nhi khoa cũng cho biết, ngay cả khi cháu bé được chữa khỏi thì vẫn để lại di chứng như bị ù tai, giảm thị lực và có thể phải truyền máu. Gia đình chỉ biết cầu xin bác sĩ cứu cháu bé dù có tốn bao nhiêu chi phí. Bác sĩ nhi chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức.

Khi biết chuyện này, tôi đã gọi cho cháu gái và nói: “Đừng lo lắng, chỉ cần cháu thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và bảo các thành viên trong gia đình cùng niệm thì con của cháu sẽ ổn thôi.”

Tôi gọi lại cho cháu gái vào ngày hôm sau, cháu hồ hởi nói với tôi rằng thật thần kỳ – kết quả xét nghiệm đã cho thấy tình hình tốt hơn nhiều! Tôi rất vui mừng và khuyến khích cháu gái và gia đình tiếp tục thành tâm niệm cửu tự chân ngôn, cháu nói rằng chắc chắn sẽ làm vậy.

Cứ như thế, cháu bé đã hoàn toàn bình phục trong vòng bảy ngày mà không hề có biến chứng gì!

Khi cháu bé bắt đầu biết nói, tôi đã dạy cháu đọc cuốn Hồng Ngâm. Bây giờ cháu đã lên 10 tuổi và đang học lớp 5, thành tích học tập của cháu rất xuất sắc, cháu đã từng giành được một giải thưởng cấp tỉnh.

Thoát khỏi nguy hiểm nhờ niệm cửu tự chân ngôn

Một ngày nọ tôi tình cờ gặp một người quen khi đang đi bộ trên đường, anh ấy đã hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tôi chào anh ấy và hỏi tại sao anh ấy hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khi nhìn thấy tôi. Anh ấy trả lời: “Vì Pháp Luân Đại Pháp thực sự rất tốt!”

Anh ấy kể cho tôi nghe về câu chuyện của anh: Một hôm anh ấy đi chơi bằng xe máy, vì chạy với tốc độ quá nhanh nên anh đã bị lao xuống một mương nước. Lúc đó, anh đã cố gắng hết sức để đứng dậy mà không được. Anh chợt nhớ đến việc có lần tôi đã dặn anh thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” khi gặp nguy hiểm để được bình an. Anh ấy bắt đầu tập trung niệm cửu tự chân ngôn, và sau khi niệm năm lần thì anh đã có thể đứng dậy và ra khỏi mương mà người không bị thương tích gì. Anh đẩy chiếc xe máy trở lại đường, chiếc xe không hư hỏng gì và vẫn có thể đi lại như bình thường.

Anh nói tiếp: “Thật là kỳ diệu!”.

Tôi vui vẻ nói: “Đó là vì anh đã tin vào Đại Pháp nên Sư phụ Đại Pháp đã bảo hộ anh. Anh phải cảm tạ Sư phụ thật nhiều!”. Sau này, khi anh nhìn thấy tài liệu giảng chân tướng của chúng tôi thì hãy giữ gìn các tài liệu này, sau khi đọc xong thì hãy cho người khác xem, và anh sẽ tích được công đức.

Có rất nhiều điều kỳ diệu như vậy xuất hiện ở địa khu chúng tôi. Khu vực của chúng tôi là một thị trấn nhỏ và cũng là một khu vực khai thác mỏ. Trong những năm qua, thông qua việc các đệ tử Đại Pháp không ngừng giảng chân tướng và phân phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp, rất nhiều người đã biết rằng Đại Pháp là tốt, và cảm tạ hồng ân của Sư phụ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/22/455074.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/3/207181.html

Đăng ngày 05-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share