Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Montreal

[MINH HUỆ 21-06-2023] Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) đã được tổ chức tại Montreal, Canada vào ngày 18 tháng 6 năm 2023. 12 học viên chia sẻ về trải nghiệm đề cao bản thân trong cuộc sống hàng ngày và khi làm việc trong các hạng mục chứng thực Đại Pháp, cách họ đã tập trung ra sao khi học Pháp và đề cao tâm tính, cũng như quá trình cải thiện việc tu luyện của họ theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

afa3afc576a51e6fbfd0abaff3806d5d.jpg

Pháp hội tại Montreal, ngày 18 tháng 6 năm 2023

5b3a3eab213cc836656580f75400db9e.jpg

c198294e88d1bcf9fd80e59b0702f609.jpg

Các học viên chia sẻ trải nghiệm tại Pháp hội Montreal

Hướng nội giúp giải quyết khủng hoảng tài chính gia đình

Cô Trang, một học viên người Việt Nam, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3 năm 2021. Tháng 6 năm ngoái, gia đình cô từ Paris đã chuyển đến Montreal. Không lâu sau khi bắt đầu quảng bá Shen Yun, chồng cô bị mất việc. Đối mặt với áp lực thế chấp nhà, học phí đắt đỏ của con trai và các khoản chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, cô Trang thấy mình không nên e ngại hay có suy nghĩ tiêu cực về việc bán nhà, bán xe dù ngôi nhà cần để tổ chức các hoạt động cho Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn và chiếc xe dùng để phát tờ rơi Shen Yun. Tuy nhiên, cô tự hỏi tại sao điều này lại xảy ra?

Bằng cách hướng nội, cô nhận ra rằng cô và chồng thường xuyên thảo luận về vấn đề tài chính. Sâu thẳm trong tâm, cô cảm thấy oán hận chồng, cho rằng anh chu cấp không đủ cho gia đình. Cô cũng thấy mình lười biếng và ghanh tỵ, và không lấy khổ làm vui như một học viên chân chính.

Sau khi nhận ra những niệm đầu bất hảo này và chính lại tư tưởng bản thân, tình hình khủng hoảng tài chính của gia đình cô đột ngột thay đổi. Chồng cô nói với cô ấy rằng anh đã nhận được trợ cấp thất nghiệp từ chính phủ, và đơn xin thường trú nhân của anh cũng đã được chấp thuận. Vì tình trạng của anh đã thay đổi, nên khoản tiền thế chấp mà anh phải nộp cho ngân hàng khi mua nhà cũng sẽ được trả lại.

Vượt qua trở ngại, kiên trì học Pháp nhóm

Bà Lưu đến từ thành phố Quebec cho biết, sau đại dịch COVID, khi các học viên địa phương bắt đầu học Pháp nhóm trực diện trở lại, họ đã gặp rất nhiều khó khăn. Cô và các học viên khác sống cách xa nhau, việc di chuyển đến nhà của học viên nơi tổ chức học Pháp nhóm rất bất tiện. Do vậy, một số học viên đề nghị thuê một phòng học hoặc phòng họp tại một trung tâm cộng đồng, nhưng mọi người cũng không nhất trí được thời gian gặp nhau.

Trong quá trình bàn bạc, bà Lưu nhận ra rằng học Pháp nhóm trực diện là một hình thức tu luyện mà Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) lưu cấp cho các học viên. Bà nói nếu bà không muốn đi học Pháp trực diện, cho dù đó là do lười biếng hay có thành kiến ​​với các đồng tu, thì đều là không đúng, và bà phải dùng chính niệm để trừ bỏ chúng.

Cuối cùng, mọi người đã vượt qua đủ loại khó khăn và tiếp tục học Pháp nhóm trực diện hàng tuần. Bà cho biết việc mọi người gặp nhau đã tạo nền tảng tốt cho việc quảng bá Shen Yun năm nay.

Tu bỏ chấp trước vào tự ngã

Anh Hồng, phóng viên bán thời gian cho một hãng truyền thông do các học viên điều hành, chia sẻ về quá trình anh trừ bỏ chấp trước vào bản ngã. Công việc chủ yếu của anh là biên soạn tin tức cho một trang web vạch trần tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và khơi dậy thiện tâm trong độc giả. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, kỹ năng của anh được cải thiện nhanh chóng, công việc của anh được công nhận và anh được đánh giá là một nhân viên xuất sắc. Những lời khen đã khiến anh động tâm. Anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ khi đả tọa và không thể đột phá trong một thời gian dài.

Anh Hồng nhận ra rằng điều này là do chấp trước vào danh tiếng của anh. Vì vậy, anh bắt đầu tăng thời lượng học Pháp và lắng nghe chia sẻ của các học viên trên Đài Phát thanh Minh Huệ. Sau rất nhiều nỗ lực, vào một buổi sáng, anh cảm thấy đặc biệt dễ chịu khi luyện tĩnh công, và anh đã trải nghiệm được sự tĩnh lặng thực sự. Anh nhận ra rằng tâm cầu danh lợi kéo dài đã chiêu mời nhiều khổ nạn. Với sự dẫn dắt của Sư phụ và được truyền động lực từ các bài chia sẻ của các đồng tu, dần dần anh Hồng đã có thể phân biệt và trừ bỏ những suy nghĩ xấu và tìm thấy chân ngã của mình.

Tín Sư tín Pháp thần tích triển hiện

Cô Marie Helene đến từ thành phố Quebec chia sẻ về sự kiên cường phi thường mà cô có được nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong hai năm qua và điều kỳ diệu đã thể hiện ở con trai cô.

Tháng 11 năm 2021, con trai mới sinh của cô được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh. Tim cậu bé có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Sự tuyệt vọng đột ngột khiến cô Marie Helene suy sụp. Nhưng một ý nghĩ mách bảo cô: Hãy ngồi xuống, tay kết ấn và không nghĩ về bất cứ điều gì. Trong lúc tọa thiền, cô thoát khỏi nỗi sợ hãi dữ dội và cảm thấy bình tĩnh, an yên đến khó tả. Sau đó, cô chăm chú đọc Chuyển Pháp Luân và nhận ra rằng cô cần buông bỏ chấp trước và tuân theo an bài của Sư phụ. Đêm đó, tình hình của đứa trẻ chuyển biến rõ rệt. Năm ngày sau, cậu bé đã hồi phục hoàn toàn.

Tháng 8 năm 2022, con trai cô lại phải đi viện, cháu được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính và phải trải qua sáu tháng điều trị. Trong thời gian đó, cô Marie Helene học Pháp mỗi ngày, sức chịu đựng của cô ngày một tăng lên, ý chí của cô cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Con trai của cô cũng nhiều lần trở lại từ bờ vực của cái chết. Cậu bé không bị ảnh hưởng gì và phát triển tốt khiến các bác sỹ vô cùng ngạc nhiên.

Một bác sỹ sau khi xem xét hồ sơ bệnh án của cậu bé đã nói: “Chà, con trai của chị thật tuyệt vời! Tôi không thể tin rằng cậu bé có thể bình phục tốt đến vậy sau tất cả những gì đã trải qua.”

Người tham dự được thụ ích

Nhiều học viên tham dự Pháp hội cho biết họ vô cùng xúc động sau khi lắng nghe trải nghiệm của các học viên khác. Josee đến từ St-Eustache cho biết: “Tôi có thể nhìn thấy bản thân mình trong bài chia sẻ của mỗi học viên. Những chia sẻ như vậy rất quan trọng và sẽ giúp tôi trong những ngày sắp tới. Tôi cũng phải hướng nội để xem trạng thái tu luyện của bản thân.”

Cô Tống đến từ Montreal cho biết: “Nhiều khó khăn mà các đồng tu gặp phải khiến tôi đồng cảm và truyền động lực cho tôi. Thấy các đồng tu đều nỗ lực đề cao bản thân và trợ Sư chính Pháp, tôi cảm thấy được khích lệ và gia cường chính niệm. Tôi nhất định phải làm tốt.“

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/21/462205.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/23/210012.html

Đăng ngày 26-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share