Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04-2023] Vài hôm trước tôi đã có một buổi thảo luận cùng với vài đồng tu. Chúng tôi đã suy nghĩ về những trải nghiệm của bản thân trong việc truyền rộng kinh văn mới “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ ra công chúng cũng như gửi bài viết chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp năm 2023. Dưới đây là tóm tắt những chia sẻ của chúng tôi.

Giới thiệu bài giảng mới đến bạn bè

Học viên Sơn chia sẻ rằng khi cô ấy đến thăm họ hàng và bạn bè, cô ấy sẽ đọc kinh văn mới của Sư phụ cho họ nghe và cùng họ thảo luận. Hiệu quả rất tốt. Nếu họ muốn giữ một bản sao của bài kinh văn, cô ấy sẽ để lại cho họ một bản để họ có thể đọc đi đọc lại và đưa cho người khác. Nói chung, tất cả họ đều muốn giữ một bản.

Học viên Sơn nói: “Tôi luôn mang theo vài bản kinh văn trong túi khi đi ra ngoài để có thể tặng cho những người đã nghe chân tướng và đồng ý làm tam thoái. Tôi nói với họ hãy đọc kỹ bài kinh văn vài lần nữa khi về nhà và giữ nó cẩn thận, việc đó sẽ giúp họ được an toàn.“

“Nếu họ đã biết sự thật, tôi chỉ cần đưa cho họ một bản và nói với họ rằng đây là lần đầu tiên nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí, giảng các nguyên lý Đại Pháp cho toàn nhân loại vì Ngài có thể thấy rằng mối nguy hiểm đang gần kề.” Học viên Sơn nói với chúng tôi rằng khi cô ấy giải thích theo cách này, mọi người dường như đã hiểu và có vẻ háo hức muốn có một bản.

Cô ấy cũng nói rằng Sư phụ đã điểm hóa cho cô ấy gửi một bài chia sẻ để mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm nay. Cô nói: “Tôi có một giấc mơ trong đó tôi đang đi xe đạp rất nhanh. Đột nhiên, tôi nhìn lên và thấy con đường phía trước đầy ổ gà, trước mặt là một cái rãnh sâu.”

“Ngay lúc đó, tôi thấy một người đàn ông cao lớn đeo khẩu trang cũng đi xe đạp. Anh ấy chỉ sang bên trái và bảo tôi đi hướng đó. Tôi nhìn về phía đó và thấy có một con đường rải sỏi dài khoảng 50 mét và xa hơn là một con đường nhựa rộng, nhưng tôi sẽ phải đẩy chiếc xe đạp của mình qua con đường sỏi trước. Sau đó anh ấy nói với tôi rằng là bài viết nói nên đi như thế.”

Khi tỉnh dậy, học viên Sơn không hiểu giấc mơ có liên quan đến bài giảng Pháp nào. Cô ấy nói, tôi nhận ra sơ hở trong tu luyện của mình và Sư phụ đang điểm hóa cho tôi. Tôi rất biết ơn và quyết tâm gửi một bài chia sẻ để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm nay.”

Cuộc nói chuyện với bạn cũ

Ông Bành năm nay 68 tuổi. Trong hai tháng qua kể từ khi bài viết mới của Sư phụ được đăng tải, ông ấy đã in ra thành nhiều bản và mang theo bên mình để dù đi đến bất cứ đâu ông đều có thể nói với mọi người về nó.

“Tôi đã nói với các bạn học cũ, bạn bè và những người mà tôi gặp rằng đại dịch hiện nay đã thực sự gây ra cái chết cho 400 triệu người ở Trung Quốc, có thể sẽ có thêm 100 triệu người nữa tử vong cho đến khi đại dịch kết thúc.

“Tôi nói với họ rằng đại dịch là lời cảnh tỉnh. Khi làn sóng tiếp theo đến, nhân loại có thể còn phải chịu đựng điều tồi tệ hơn. Tôi cũng nhắc nhở rằng nhiều nhà tiên tri trong quá khứ cũng đã cảnh báo cho mọi người về thời mạt Pháp, lúc đó Trái Đất sẽ liên tục xảy ra các thảm họa, chiến tranh và bệnh dịch do thiên nhiên và con người gây ra.

“Bài kinh văn của Sư phụ thể hiện lòng nhân từ và từ bi rộng lớn đối với con người thế gian, mang đến cho họ cơ hội quý giá được cứu vào thời khắc nguy cấp này. Một người có thể được cứu hay không tùy thuộc vào thái độ của họ đối với Đại Pháp dựa trên đặc tính vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn.

“Tôi nói với họ rằng mặc dù tôi không hiểu sâu về bài viết của Sư phụ Lý, nhưng nó đã giải thích mọi thứ rất rõ ràng. Tôi nói, ‘Họ có thể giữ lấy một bản để mang về nhà và đọc cẩn thận. Nếu họ thực sự có thể hiểu được nội dung của bài viết, thì khi thảm họa xảy ra, việc đó có thể bảo hộ họ. Khi họ toàn tâm toàn ý đọc, Đại Pháp sẽ gia trì cho họ và Sư phụ Lý sẽ bảo hộ họ.’”

Ông Bành cũng nói với mọi người về những trải nghiệm kỳ diệu của chính mình. Ông nói: “Trước đây, khi tôi có một số triệu chứng bệnh tật, tôi đã học các bài giảng của Sư phụ Lý, và chẳng mấy chốc những triệu chứng đó đều biến mất và tôi cảm thấy khỏe lại. Ông cho hay mọi người đều tin điều ông nói và tất cả đều muốn có một bản kinh văn của Sư phụ để được bảo hộ.

Một lần khác ông ấy cũng chia sẻ câu chuyện này với ba bạn học cũ của mình và tất cả họ đều rất biết ơn. Một người trong số họ nói: “Anh thật là tốt bụng, dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng anh vẫn còn nghĩ đến chúng tôi!”

Ông ấy cũng đến các nhóm học Pháp và khuyến khích các đồng tu ở đó nên ra ngoài để nói cho mọi người nghe về kinh văn mới của Sư phụ. Ông ấy nói với họ rằng: “Bài giảng Đại Pháp này nói về những thay đổi của vũ trụ, và các đệ tử Đại Pháp chúng ta nên phối hợp với thiên tượng. Nếu chúng ta không ra ngoài vì chấp trước sợ hãi, thì sẽ mất đi cơ hội cứu thêm được nhiều người.”

Ông ấy cũng đến chia sẻ với một đồng tu đã buông lơi tu luyện. Khi người học viên nói rằng anh ấy không biết cách nói chuyện với mọi người, ông Bành đã chỉ cho anh ấy cách làm. Ngày hôm sau, người học viên đó đến gặp một người bạn của anh ấy để giảng chân tướng. Bạn của anh ấy rất vui và nhận một bản kinh văn mới của Sư phụ.

Con trai thay đổi thái độ

Ông Tào chia sẻ về việc ông đã đưa bài giảng của Sư phụ đến cho người thân và bạn bè của mình như thế nào. “Khi tôi đọc kinh văn mới của Sư phụ, tôi cảm thấy thôi thúc muốn đi cứu người. Tôi in bài kinh văn này ra thành nhiều bản và tặng cho mấy người bà con, bạn bè và kêu gọi họ đọc để hiểu nguồn gốc của nhân loại; lý do hình thành Tam giới; quá trình thành-trụ-hoại-diệt của vũ trụ; và vòng sinh-lão-bệnh-tử của con người.

Ông Tào giải thích: “Tôi nói với họ rằng chúng ta đang ở giai đoạn cuối của thời mạt Pháp và nhân loại đang đối mặt với mối nguy hiểm lớn. Tôi cũng nói với họ rằng nhận thức của tôi cũng còn khá nông cạn và họ cần phải tự mình đọc bài kinh văn này, nếu họ đọc thì chắc chắn họ sẽ được hưởng lợi.”

Ông ấy cho mọi người hay rằng nếu họ chân thành đọc bài kinh văn này thì vào thời khắc nguy hiểm họ sẽ được bảo hộ. Mọi người vui vẻ đón nhận lời chia sẻ của ông và tất cả họ đều muốn có một bản kinh văn của Sư phụ.

Ông ấy cũng nói với chúng tôi rằng cậu con trai 40 tuổi của ông đã thay đổi như thế nào sau khi đọc kinh văn. Trước kia do chịu nhận những lời dối trá của ĐCSTQ, con trai của ông Tào luôn có thái độ khá tiêu cực về Đại Pháp. Nhưng sau khi đọc kinh văn mới của Sư phụ, cậu ấy nói: “Bố ơi, con không thể tu luyện Pháp Luân Công ngay bây giờ, nhưng con muốn kể cho bố nghe về những điều xấu mà con đã làm trước đây.” Sau đó, anh ấy nói với cha mình nghe về những điều sai trái mà anh ấy đã từng làm, bao gồm cả việc ăn cắp tiền của gia đình.

Ông Tào giải thích: “Tôi rất biết ơn Sư phụ vì bài kinh văn đã khơi dậy bản tính lương thiện của con trai tôi và giờ nó đã có thể hướng nội và cố gắng sống lương thiện. Nếu không nhờ có sự chỉ dạy của Sư phụ, có lẽ cháu sẽ không bao giờ nói cho tôi biết những gì cháu đã làm.”

“Con trai tôi quả thực đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn và bây giờ cháu đã tử tế và quan tâm đến người khác hơn rất nhiều. Con xin cảm tạ Sư phụ!”

Chứng kiến điều kỳ diệu

Học viên Dũng đã bị bỏ tù 11 năm vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi ở trong tù, anh đã giảng chân tướng cho các tù nhân khác và giúp cho nhiều người trong số họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Các tù nhân khác rất kính trọng anh ấy.

Sau khi học viên Dũng được trả tự do, một cựu tù nhân tên Mạnh (người bị ngồi tù vì tội tàng trữ vũ khí bất hợp pháp), thường hay lái xe từ ngoài thị trấn đến thăm anh.

“Anh Mạnh bị tiểu đường, huyết áp cao, bệnh thận và nghiêm trọng nhất là bệnh tim. Tôi khuyên anh hãy chân thành niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Anh ấy tin tưởng tôi và tin những gì tôi nói,” anh Dũng nhớ lại.

Chứng kiến phép màu

Anh Dũng nói: “Vài ngày sau, anh ấy lại đến gặp tôi ở trang trại nơi tôi đang làm việc và hào hứng kể cho tôi nghe rằng anh ấy đã liên tục niệm 9 chữ đều đặn mỗi ngày và một ngày kia trong lúc đang niệm, anh ấy cảm thấy như thể có thứ gì đó thoát ra khỏi cơ thể của mình. Anh ấy đứng dậy và cảm thấy thân thể rất nhẹ nhàng, dễ chịu. Anh ấy tò mò đến mức phải đến hỏi tôi xem đó là gì.”

Anh khuyến khích anh Mạnh tiếp tục niệm chín chữ này mỗi ngày. Anh Mạnh, người đang rất hạnh phúc, đã hứa rằng anh ấy sẽ làm như vậy. “Cách đây không lâu, anh ấy lại đến gặp tôi, vì vậy tôi đã tặng anh một bản kinh văn mới của Sư phụ. Anh ấy rất hài lòng và nói rằng sẽ quay lại gặp tôi sau khi đọc xong,” anh Dũng nói thêm.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/1/458345.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/6/207969.html

Đăng ngày 31-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share