Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-04-2023] Năm 2023 năm nay đánh dấu kỷ niệm 31 năm Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền ra công chúng. Trong ba thập kỷ qua, không chỉ các học viên Pháp Luân Đại Pháp mà những người ủng hộ công pháp này cũng được ban phúc. Dưới đây là hai câu chuyện như vậy.

Một học viên tên Yến chia sẻ rằng cô được học viên tên Tuyết thuê để chăm sóc cho cha chồng bị liệt giường đã hơn 10 năm. Khi Yến đến nhà Tuyết, lúc đó cha chồng của Tuyết bị ngã vì ông khó có thể cử động cơ thể bên trái. Ngày hôm sau, Yến thấy bàn tay trái của ông cụ nắm chặt lại và không ai có thể mở ra. Cô bèn hối thúc ông cụ niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo“. Lúc ông cụ đang niệm thì nắm tay đã mở ra. Ông thốt lên: “[Pháp Luân Đại Pháp] thật thần kỳ!” Ông không ngừng niệm chín chữ chân ngôn thì cánh tay, vai và chân đều có cảm giác và cử động được. Ông có thể đứng dậy và đi lại chầm chậm. Cả gia đình ông cụ đều vô cùng biết ơn uy lực chữa bệnh của Đại Pháp.

Một học viên khác tên Bối nhớ lại hàng xóm của cô là Linh đã đề nghị cất giữ các sách Pháp Luân Đại Pháp cho cô khi nghe tin cảnh sát chuẩn bị lục soát nhà của Bối vào ngày 24 tháng 4 năm 2002.

Lúc đó, Linh chỉ mới hơn 30 tuổi và làm việc trong ngân hàng. Cô ấy nghiện chơi mạt chược và thỉnh thoảng còn chơi mạt chược thâu đêm. Lối sống không lành mạnh này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của Linh. Không lâu sau, cô ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tử cung giai đoạn cuối. Trải qua nhiều tháng điều trị nhưng sức khoẻ của Linh không tiến triển, người nhà của Linh rất lo lắng cho cô.

Bối khuyến khích Linh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nếu cô ấy thực sự muốn trở nên tốt, Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Đại Pháp) sẽ giúp đỡ cô. Linh nói rằng cô đã nghĩ đến việc tu luyện Đại Pháp từ lâu nhưng không thể buông bỏ chấp trước vào chơi mạt chược. Cô ấy định sẽ tu luyện sau khi nghỉ hưu. Bây giờ cô ấy đang nghỉ ốm, là thời điểm thích hợp để cô bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Bối học Pháp với Linh mỗi ngày. Sau vài ngày, sức khoẻ của Linh cải thiện và cô ấy lại thèm ăn. Không lâu sau, Linh đã bình phục và đi làm lại. Nhiều người hàng xóm kinh ngạc trước sự bình phục của Linh. Bối tin rằng Linh đắc phúc báo vì đã bảo vệ các sách Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/25/459152.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/24/209519.html

Đăng ngày 25-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share