Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-07-2023] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp trên toàn quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Ngày hôm đó, tôi đi tới phố Phủ Hữu ở gần khu phức hợp chính quyền trung ương ở Bắc Kinh để kháng nghị cho các học viên trước đó đã bị [chính quyền] đối xử bất công. Nhiều học viên khác cũng đã có mặt ở đó với mục đích tương tự.

Rất đông cảnh sát được đã có mặt và cố gắng bao vây cô lập, dồn các học viên vào những khu vực chật hẹp. Không có chỗ đứng, nhiều học viên chúng tôi phải chen chúc nhau ở một cửa hàng nhỏ trên một con phố khác nằm cạnh phố Phủ Hữu. Lúc đó, tôi nghe thấy giữa đám đông có tiếng la lớn: “Nhanh cướp lấy thứ gì đó đi!” Tôi phát hiện có vài người đang quay camera ghi hình sự việc. Biết rằng một học viên Pháp Luân Đại Pháp chân chính sẽ không trộm cắp, nên chúng tôi tức thời nhận ra có những kẻ xấu trà trộn vào hoặc cảnh sát mặc thường phục đang cố gài bẫy để lấy cớ vu khống các học viên Pháp Luân Đại Pháp bằng cách cướp phá cửa hàng (theo các học viên khác kể lại, có những kẻ la hét và giật lấy súng của cảnh sát ở những nơi khác). Sau đó có vị học viên rất trí huệ hô lên: “Tất cả các học viên Pháp Luân Công ngồi xổm xuống. Tất cả chúng tôi nhanh chóng ngồi xổm xuống, để lại những kẻ la hét cướp bóc đứng trơ trọi trong cửa hàng trông rất xấu hổ, vì rõ ràng không có học viên Pháp Luân Đại Pháp nào liên quan đến vụ việc xấu đang cận kề này.

Không lâu sau sự cố đó, nhiều xe buýt đi tới và cưỡng chế đưa tất cả các học viên có mặt đến Sân vận động Thạch Cảnh Sơn (cũng có người nói là còn đưa đến Sân vận động Phong Đài). Tôi bị đưa đến Sân vận động Thạch Cảnh Sơn. Ước tính sơ bộ có ít nhất mấy vạn học viên ở bên trong đó và một lực lượng đông đảo cảnh sát có vũ trang giám sát.

Vào lúc 14 giờ 30 chiều, trên màn hình lớn của sân vận động bắt đầu phát đi phát lại thông báo của ĐCSTQ tuyên bố rằng Hiệp hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp là một tổ chức bất hợp pháp. Sau đó, một số cảnh sát vũ trang bắt đầu ra tay đánh đập các học viên. Họ ghi lại danh tính và địa chỉ của chúng tôi và giao chúng tôi cho các văn phòng liên lạc của các tỉnh đóng tại Bắc Kinh đưa đi.

Sau khi được thả, chúng tôi trở về khách sạn cách Quảng trường Thiên An Môn không xa. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng hôm sau (ngày 21 tháng 7 năm 1999), chúng tôi đi bộ đến Quảng trường Thiên An Môn và thấy có khoảng mười mấy người đang ở trung tâm quảng trường trung tâm, gồm cả nam cả nữ, cả người già lẫn người trẻ. Những người đằng trước ngồi trên mặt đất trong tư thế song bàn, còn những người ở đằng sau thì đứng với hai tay hợp thập. Họ im lặng không nói lời nào. Tôi nhận ra họ là đồng tu và có muốn chạy tới để tham gia cùng họ. Tôi do dự một lát, và ngay lúc đó cảnh sát đã nhanh chóng lao tới bao vây các học viên và điên cuồng đánh đập họ. Khắp mặt đất chỗ đó đều là máu tươi. Đó có lẽ là lần đầu tiên các học viên Pháp Luân Công cừng nhau đứng trên Quảng trường Thiên An Môn chứng thực Pháp và bị cảnh sát ĐCSTQ đánh đập.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/8/462768.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/11/210260.html

Đăng ngày 20-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share