Trường ca của đệ tử Đại Pháp tu luyện chính Pháp

Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Đại Lục

[MINH HUỆ 31-05-2022]

(Tiếp theo Phần 1)

4. “Pháp Luân Đại Pháp hảo” chiếu sáng tâm của mọi người

Trong những ngày khủng bố ấy, mọi người tin nghe lời dối trá của Trung Cộng, mù mờ mất đi phương hướng. Vì thức tỉnh những người mất khả năng phán đoán và mù quáng tin theo đó, các học viên Pháp Luân Công đã xả bỏ sinh tử. Trong tối tăm, dưới bầu trời đầy sao, treo biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên cây cao cao, trên cột điện thoại và trên lan can của những cây cầu, kêu gọi mọi người thoát khỏi sự dối trá và sớm minh bạch chân tướng.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, các đệ tử Đại Pháp sẽ đi cùng nhau, có người đạp xe, có người đi bộ trên mọi nẻo đường, và treo biểu ngữ cho đến khi tất cả biểu ngữ mang theo đều được treo xong. Cũng có người đi treo biểu ngữ vào sáng sớm tinh mơ mỗi ngày. Nhiều biểu ngữ tạo thành một cảnh quan đặc biệt trên con đường dài. Cũng có rất nhiều người hợp tác, đồng thời treo ở bốn góc của thị trấn nhỏ. Biểu ngữ treo thành một hàng dài được chiếu sáng từ ánh trăng đến ánh nắng ban mai, khiến thị trấn nhỏ tràn ngập Phật quang và thêm huy hoàng.

Chủ Nhật hàng tuần, các đồng tu cùng người nhà đi ra ngoài để treo biểu ngữ. Người lớn thì treo lên cao, còn trẻ em dán tấm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên tường và cửa ra vào. Mọi người đi bộ vài km, khi quay về, nếu trẻ nhỏ không đi nổi thì người lớn sẽ cõng về.

Biểu ngữ cũng được treo trên lan can của những cây cầu, biểu ngữ dài vài mét rủ dọc xuống và chói sáng dưới ánh nắng mặt trời. Một đoàn tàu hỏa chạy ầm ầm dưới cây cầu, biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bay phất phới trên cầu và khoảng không nơi mặt đất, đó là một bức tranh tuyệt đẹp phấn chấn lòng người giữa đất trời.

Hàng năm vào một ngày trong tháng Hai là ngày Pháp Luân Đại Pháp ở thị trấn nhỏ, các đồng tu có những cách tưởng niệm khác nhau. Một năm sắp đón Giao thừa, cảnh sát bố trí người theo dõi để bắt bớ. Có một vị đồng tu đã ra khỏi nhà hai lần, hoặc là nhìn thấy người theo dõi, hoặc là gặp cảnh sát tuần tra, nên biểu ngữ không được treo vào ngày hôm đó. Nhưng anh ấy không cam tâm, hai ngày sau, vào khoảng bảy giờ tối, anh ấy treo một biểu ngữ chân tướng Đại Pháp rộng khoảng hai mét và dài ba mét trên lan can đường phố, để người đi đường có thể nhìn thấy rõ.

Điều kỳ diệu hơn là, nhân dịp kỷ niệm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5”, một vị đệ tử Đại Pháp đã treo biểu ngữ chân tướng Đại Pháp dài trên đỉnh tháp tín hiệu trong đêm khuya. Vào sáng sớm, rất nhiều người kinh ngạc khi nhìn thấy nó, và họ nói rằng người này là một cao thủ leo núi.

Khi vị đồng tu này leo lên cao, leo được một đoạn, nhìn xuống thì cảm thấy rất thấp; lại leo lên một đoạn nữa, nhìn xuống vẫn thấy thấp. Vì mắt nhìn thấy thấp nên trong tâm muốn leo lên chỗ cao hơn để treo, vậy là cô ấy đã leo lên đỉnh tháp. Đến đỉnh rồi, cô bèn treo biểu ngữ, khi xuống thoạt nhìn, ồ! Dường như được treo lơ lửng từ bán không trung xuống vậy. Đó là cách mà các đệ tử Đại Pháp ở thị trấn nhỏ đã thắp lên ánh sáng rực rỡ cho chúng sinh.

5. Phát “Cửu Bình” thúc đẩy làm tam thoái, người dân lựa chọn tương lai tốt đẹp

Phát tài liệu chân tướng là điểm mạnh của học viên Pháp Luân Công. Không có gì lạ khi tài liệu chân tướng được phân bố khắp thị trấn nhỏ chỉ trong một đêm. Những cư dân dậy sớm thường thấy các biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bay phất phới trong gió, còn thấy những cuốn sách nhỏ chân tướng trong các khe cửa và trong sân; các nhà buôn bán sẽ nhìn thấy tờ truyền đơn chân tướng ở tấm lưới hàng rào; những người đi xe đạp sẽ ngạc nhiên khi phát hiện thấy đĩa quang hoặc cuốn sách nhỏ chân tướng trong giỏ xe; các cư dân ở khu chung cư sẽ phát hiện đĩa quang hoặc tài liệu chân tướng được treo ở cửa an ninh, đang lấp lánh dưới ánh mặt trời mọc.

Vào tháng 12 năm 2004, cuốn “cửu bình Đảng Cộng sản” được xuất bản. Sau khi cuốn “cửu bình Đảng Cộng sản” được làm xong, các đệ tử Đại Pháp ở thị trấn nhỏ phối hợp với nhau, gần như đã phát đầy khắp thành phố chỉ trong một đêm. Bách tính đều nói rằng: “Đây là thiên binh phát.” Người minh bạch chân tướng đã giơ ngón tay cái lên khen ngợi: “Tôi thật phục nhóm người Pháp Luân Công!”

Những người dân chất phát sau khi đọc “cửu bình Đảng Cộng sản” đã nhận rõ bản chất tà ác và bạo ngược của Trung Cộng, cũng minh bạch rằng bức hại Pháp Luân Công là bản chất xấu xa cố hữu của nó. Người dân thêm cảnh tỉnh, có người chủ động tìm hiểu chân tướng Pháp Luân Công. Sau khi minh bạch chân tướng thì đều làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng), lựa chọn một tương lai tươi sáng cho bản thân.

III. Chính niệm chính hành phản bức hại

1. Đến Cục Công an yêu cầu thả người, đến tòa án và nhà tù để giảng chân tướng

Nếu có đồng tu bị bắt cóc, đồng tu khác lập tức đến Cục Công an yêu cầu thả người, phân thành nhóm ba hoặc năm người rải rác đi đến gần Cục Công an phát chính niệm, hơn nữa người tập trung ngày càng đông. Qua bao nhiêu năm như vậy, nhiều lần như vậy, người dân đều biết chuyện gì đang xảy ra.

Người dân nói: “Lại bắt người của họ, họ không đồng ý.” Học viên Pháp Luân Công trả lời rằng: “Ai bảo họ việc chính không làm, chỉ chuyên bức hại người tốt?” Lúc này cũng có thể giảng chân tướng, khuyên tam thoái, và kết quả được nhiều hơn.

Khi giảng chân tướng, cũng có thể gặp phải người nói rằng: “Còn giảng à? Không sợ bị bắt à?” Đệ tử Đại Pháp bèn phơi bày tà đảng Trung Cộng cho mọi người biết. Sau đó trực tiếp đối diện với nhân viên công an, kiểm sát, tư pháp, để thức tỉnh lương tri của họ.

Lượng lớn thư chân tướng được để trên bàn làm việc ở nhà tù, công an, kiểm sát, tư pháp, người trong nội bộ tiết lộ rằng mỗi ngày đều nhận được một chồng. Đồng tu có chính niệm mạnh hơn, tận dụng lúc đồng tu bị bắt phi pháp và phán xét phi pháp, trực tiếp đối diện với nhân viên ở đó, cho dù là lãnh đạo hay nhân viên, hay là Cục Quản lý nhà tù, đều chỉ ra rằng họ đang làm trái pháp luật, đang phạm tội với người dân, trong giây phút lịch sử này nên lưu lại một con đường cho bản thân.

Lúc này, học viên Pháp Luân Công còn giảng chân tướng cho luật sư địa phương. Năm 2012, sáu học viên Pháp Luân Công bị thẩm vấn phi pháp càng chấn nhiếp phiên tòa. Đầu tiên đồng tu mời luật sư, khi sáu học viên bị bắt phi pháp đến tòa, lúc xuống xe liền hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Khi bị thẩm vấn phi pháp, quan tòa hỏi có yêu cầu gì không, đồng tu trả lời khiến quan chức Đảng Cộng sản phải chùn lại. Lời vừa nói ra, toàn bộ quan chức Trung Cộng có mặt không biết nên phải làm sao, vẻ kiêu căng đột nhiên biến mất. Luật sư có mặt đưa ra lời biện hộ vô tội có căn cứ và lý lẽ, học viên Pháp Luân Công cũng tăng thêm sức mạnh giảng chân tướng. Dựa trên cơ sở pháp luật đã mở ra một con đường giảng chân tướng khác.

2. Kiện thủ phạm bức hại đầu sỏ Giang Trạch Dân

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Trung Cộng, đã vượt trên pháp luật mà bức hại Pháp Luân Công, sai khiến công an, kiểm sát, tư pháp tiến hành bắt bớ và giam giữ phi pháp, cũng như tra tấn cực hình các học viên Pháp Luân Công; chỉ thị đài phát thanh, truyền hình và báo chí phỉ báng và vu khống Pháp Luân Công; thực thi chính sách hủy diệt các học viên Pháp Luân Công như “vắt kiệt tài chính, bôi nhọ thanh danh, hủy hoại thân thể”, “đánh chết không tính là đánh chết”.

Từ năm 1999 cho đến nay, nhiều vô số các học viên Pháp Luân Công ở thị trấn nhỏ đã bị giam giữ bất hợp pháp trong các lớp tẩy não, trại giam và trung tâm giam giữ, bị cải tạo lao động phi pháp, bị kết án phi pháp và bị tra tấn bức hại đến chết; còn có ba người không hề nhận được tin tức kể từ khi họ đi thỉnh nguyện vào năm 1999.

Vào ngày 1 tháng 5 năm 2015, hệ thống tư pháp đã đưa ra một hệ thống đăng ký hồ sơ lập án mà “vụ án phải được thiết lập, vụ kiện phải được chứng minh”, các học viên Pháp Luân Công ở thị trấn nhỏ dựa trên pháp luật, đã gửi bản cáo trạng kiện Giang Trạch Dân qua đường bưu điện đến Viện Kiểm sát Tối cao và Tòa án Tối cao. Mặc dù trải qua đàn áp của Trung Cộng, các đệ tử Đại Pháp vẫn kiện Giang Trạch Dân, đệ tử Đại Pháp vì cứu độ chúng sinh mà không hề hối hận.

IV. Kiên trì cứu người không lười biếng

Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 đến nay, đệ tử Đại Pháp dựa vào sự vững tin đối với Pháp Luân Đại Pháp, nhờ sự bảo hộ của Sư phụ mà vượt qua. Hiện tại tà ác đã sắp diệt tận, Chính Pháp sắp tiến đến huy hoàng, đại nguyện của đệ tử Đại Pháp khi đến thế gian sắp thành hiện thực, đệ tử Đại Pháp vẫn đang kiên trì cứu người không lười biếng.

1. Tận dụng điện thoại và giảng chân tướng trực diện

Thuận theo sự phát triển của khoa học công nghệ, sự xuất hiện của các thiết bị điện tử và mạng không phải ngẫu nhiên, đó cũng là để Đại Pháp sử dụng. Kể từ năm 2011, một số đệ tử Đại Pháp đã bắt đầu sử dụng điện thoại di động gửi hàng loạt tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện để giảng chân tướng.

Vào thời điểm đó, số người làm tam thoái mỗi ngày trên toàn quốc tăng nhanh chóng, đạt gấp đôi so với trước khi sử dụng điện thoại di động. Từ năm 2012 đến năm 2014, hơn một nửa đồng tu ở nông thôn và trên phố đã tham gia. Mỗi ngày đồng tu kỹ thuật lắp đặt hệ thống trên điện thoại, bận rộn từ sáng đến tối đến nỗi chẳng màng ăn uống. Hầu hết các đồng tu sử dụng điện thoại di động để giảng chân tướng đều có hai chiếc điện thoại di động, đồng tu trên phố có điều kiện kinh tế tốt, một số sử dụng hàng chục chiếc hoặc thậm chí hơn 30 chiếc điện thoại di động.

Vào năm 2006, một bộ phận đồng tu đã đi ra phố giảng chân tướng. Ngay từ hàng chục năm trước, một số đồng tu đã giảng chân tướng cho người dân trong làng của mình, và họ cũng đã làm tam thoái. Sau đó, nhiều đồng tu tập trung đi đến những thôn làng lân cận không có đệ tử Đại Pháp để giảng chân tướng.

Vào những ngày sắp đến Tết Nguyên Đán, nhân dịp người lao động về quê và sinh viên nghỉ lễ, một nhóm hai đồng tu lần lượt giảng chân tướng từ nhà này sang nhà khác. Trên đường phố, ga xe lửa, bến xe buýt, trung tâm mua sắm, siêu thị, công viên và quảng trường giải trí, đều có các đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng mỗi ngày.

Một số đồng tu đi ra ngoài giảng chân tướng mỗi ngày, trong vòng chưa đầy hai giờ đã có thể khuyên thoái ít nhất 10 người trở lên; một số đồng tu không nghỉ ngơi, ngay cả chiều 30 Tết và Mùng 1 Tết vẫn đi khắp các nẻo đường tìm người khuyên tam thoái; có một đồng tu lớn tuổi với chính niệm mạnh, mỗi năm có thể khuyên hơn 5.000 người thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng.

Đáng chú ý nhất là các học viên trường kỳ giảng chân tướng trên phố, mỗi ngày họ gặp những dạng người khác nhau, vận dụng những cách khác nhau, với ngữ khí hòa ái và thiện để mọi người minh bạch chân tướng. Cũng có lúc đồng tu gặp phải những người không minh bạch chân tướng công kích với lời ác độc, xua đuổi với ngôn ngữ châm biếm, còn có một số đồng tu bị quấy nhiễu thậm chí bị bắt cóc, bị phán xét phi pháp, nhưng các đồng tu không nản lòng, vẫn dùng từ bi hồng đại để đối đãi chúng sinh, lấy việc chúng sinh được cứu làm niềm vui.

2. Tài liệu chân tướng được phát khắp đường phố và ngõ hẻm

Trung Cộng kiểm soát truyền thông, sử dụng tất cả cơ quan ngôn luận danh tiếng quốc gia để tiến hành tạo giả và tuyên truyền sai lệch, đóng khung, hãm hại, bôi nhọ Pháp Luân Công, đáng nói là bịa đặt ra “Vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn” để đầu độc quần chúng.

Năm 2000, khi tà đảng Trung Cộng điên cuồng bức hại Pháp Luân Công, truyền hình đều phát sóng tin tức vu khống Pháp Luân Công cho người dân mỗi ngày. Trong tâm các học viên Pháp Luân Công rất lo lắng, mấy đồng tu ở thôn nọ nghĩ ra một biện pháp: Mua giấy đỏ lớn rồi cắt thành những mảnh nhỏ, dùng bút than viết tay để nói với mọi người rằng: “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp!”

Kể từ khi mọi người có thể tải tài liệu chân tướng từ Minh Huệ Net, các đồng tu ở thị trấn nhỏ bắt đầu in ấn và phân phát. Ban đầu sử dụng máy in rô-nê-ô để in truyền đơn, sau đó đồng tu gom góp tiền túi của mình, bao gồm cả đồng tu rất khó khăn ở nông thôn, để mua thiết bị in và vật tư. Như vậy, điểm tài liệu gia đình được thành lập. Khi có tập san chân tướng, các đồng tu phối hợp đến các làng phân phát, mỗi tháng đi một lần, đồng tu ở nhà phối hợp phát chính niệm.

Sau khi phát xong tại địa phương, vẫn còn các làng trống khác, vì vậy học viên Pháp Luân Công phải đến các làng cách xa hàng chục km để phát định kỳ. Vào mùa đông gió lạnh thấu xương, chạy xe máy đi phát tài liệu chân tướng, khi quay về phải mất vài giờ sau cơ thể mới ấm lại. Các khu vực rộng lớn cách các tỉnh lân cận 50, 60 km mà không có đệ tử Đại Pháp, thì cách một thời gian phải đi một lần.

Ở một làng nọ, vì bình thường chân tướng được giảng tới nơi tới chốn, nên nhiều năm qua, mỗi khi đi chợ, các học viên Pháp Luân Công đều phát công khai tài liệu chân tướng và lịch để bàn. Mặc dù luôn có một số người không minh bạch chân tướng khiến các học viên gặp phiền phức và quấy nhiễu, nhưng đồng tu không hề sợ hãi.

Có vị đồng tu lớn tuổi trong một thị trấn đã đạp xe đến chợ bán đồ hơn 20 năm, bà đã đến nhiều làng và thôn lân cận, dân làng đều biết rõ về bà. Bà đi đến đâu thì giảng chân tướng đến đó, cũng công khai phát tài liệu chân tướng, mọi việc đã diễn ra nhiều năm như vậy. Nhà bà ở ngay đối diện với đồn cảnh sát, đôi khi gặp nhân viên đồn cảnh sát, bà sẽ lấy tài liệu chân tướng cho họ xem, và bà cũng không có tâm sợ hãi.

Kể từ khi bắt đầu bức hại “ngày 20 tháng 7” năm 1999, các học viên Pháp Luân Công ở phố chưa bao giờ gián đoạn phát tài liệu chân tướng, và tấm dán chân tướng cũng được thấy ở khắp nơi. Trung Cộng vì không muốn thế nhân liễu giải chân tướng Pháp Luân Công, đã dựng lên đủ mọi chướng ngại, ví như theo dõi điện thoại, định vị, nhận dạng giọng nói, quản lý khép kín tiểu khu, thẻ quẹt cửa điện tử, camera, nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng cơ thể, theo dõi định vị, v.v., ngoài ra tà đảng còn tăng cường kiểm soát vào những ngày nhạy cảm. Đặc biệt kể từ khi bùng phát dịch bệnh ở Vũ Hán, thì càng quản lý tiểu khu nghiêm ngặt hơn, gây ra trùng trùng khó khăn cho các đồng tu giảng chân tướng và phát tài liệu chân tướng, nhưng điều này vẫn không ngăn cản được đệ tử Đại Pháp.

Tập san chân tướng và “Tuần báo Minh Huệ” của Minh Huệ Net được cập nhật mỗi tuần hoặc hai tuần một lần. Các đồng tu không bao giờ trì hoãn cơ hội để thế nhân liễu giải chân tướng, đều có thể phân phát rất kịp thời. Họ đã phát trên khắp đường phố và ngõ hẻm, các tòa nhà dân cư khác nhau, và mọi người có mặt ở khắp mọi nơi. Hơn 20 năm qua, chưa bao giờ ngừng nghỉ một ngày.

3. Điểm tài liệu gia đình như hoa nở khắp nơi

Các điểm tài liệu gia đình ở khu vực chúng tôi từ lâu đã nở rộ khắp nơi, các đồng tu của điểm tài liệu chịu trách nhiệm về nhu cầu cứu độ chúng sinh ở khu đó.

Điểm tài liệu phát huy tác dụng to lớn, tà đảng tẩy não thế nhân bao nhiêu năm qua rất sợ bị phơi bày, chúng thực sự rất sợ. Dưới áp lực cao như vậy, ban đầu một số người nhà của đồng tu ở điểm tài liệu đã phản đối, cuối cùng thì hiểu ra và ủng hộ, điều này đòi hỏi các đồng tu ở điểm tài liệu phải chính niệm mạnh mẽ, chính tín kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp, cũng như trường kỳ đề cao tâm tính và cảnh giới tu luyện.

Đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng và mạo hiểm cứu người mà không đòi hỏi báo đáp, là vì có sự bảo hộ của Sư phụ và Đại Pháp, cũng vì đệ tử Đại Pháp biết bản thân mang trên vai sứ mệnh trọng đại cứu độ chúng sinh, và hoàn thành đại nguyện tiền sử của chính mình.

Khấu bái Sư ân! Khấu bái Sư ân!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/31/【庆祝513】小城的记忆(下)-444317.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/4/201674.html

Đăng ngày 23-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share