Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 12-04-2023] 3 giờ 15 phút sáng, chuông đồng hồ báo thức reo vang, tôi buồn ngủ quá, bèn tắt chuông rồi đặt lại báo thức vào lúc 4 giờ 15. Đến 4 giờ 15 khi chuông báo thức reo, tôi lại thuận tay tắt chuông và xoay người ngủ tiếp. Chỉ trong chốc lát, tôi đã chìm vào một cảnh mộng …

Tôi đang ngồi trên máy bay, lướt qua núi, xuyên qua mây, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy mấy con chim lớn cũng đang bay. Nói là bay nhưng đôi cánh của chúng không hề động, chúng chỉ máy móc tiến theo cùng một hướng, hơn nữa lại không cùng đường bay với chúng tôi, còn có những con chim khác cứ bay lượn quanh quẩn trong đàn, tựa như chúng sắp đâm vào những con chim khác, nhưng lại không hề đâm vào nhau, nhìn thì thấy hết thảy đều rất có trật tự.

Sau đó, máy bay của tôi đáp xuống một sân bay giống như một tòa lâu đài, đáp xuống xong liền lăn từng vòng từng vòng, tôi nghĩ: thật kỳ diệu, sân bay nhỏ thế này sao có thể hạ cánh tốt như vậy chứ! Tôi còn thấy ở khoảng không xung quanh có một sân bay như thế nữa. Sau đó, mọi người phải tạm xuống máy bay trong một thời gian ngắn, có vẻ như cần phải kiểm tra lại vé. Lúc này, tôi cảm thấy muốn đi vệ sinh. Buồng vệ sinh rất bẩn, tôi tìm mãi mới được một cái có phần tương đối sạch sẽ. Tôi còn làm bẩn váy, thoạt đầu tôi không có ý định làm sạch, nhưng lúc đó có một người liếc nhìn tôi, cảm thấy xấu hổ nên tôi phải đi gột sạch. Tôi tìm được một xô nước không được sạch lắm, gột váy xong tôi lại phát hiện mình bị mất giày. Sau khi tìm thấy giày, tôi vội vàng đi trình vé để kiểm tra. Có một người muốn ngăn cản chúng tôi nhưng tôi đã thuận lợi đi qua được mà không tốn nhiều công sức, cuối cùng, sau khi xếp hàng kiểm tra vé xong, tôi thở phào nhẹ nhõm và cùng mọi người đi về phía trước. Chúng tôi đi ngang qua một siêu thị, tôi nhìn thấy một gói bánh quy do địa phương tôi yêu thích sản xuất, người nhà tôi cũng rất thích ăn bánh này nên tôi bèn tìm nhân viên bán hàng để mua nhưng tìm cả buổi không thấy, lúc này tôi mới sực nhớ ra không còn kịp thời gian nữa rồi, liền chạy nhanh lên đỉnh tòa lâu đài, tòa lâu đài đó rất cao nhưng thiết kế bên trong vô cùng huyền diệu, tạo cho người ta cảm giác vừa an toàn vừa tiện lợi. Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ cao nhất nơi vừa đáp máy bay, nhưng lại phát hiện không thấy chiếc máy bay mà tôi đã đi, nó đã cất cánh rồi, có một số máy bay vẫn đang chờ khách, nhưng đó không phải là máy bay mà tôi cần đi, những chiếc máy bay đó hoàn toàn không liên quan gì đến tôi. Lúc này, có một người đi tới chỗ tôi, vừa đi vừa nói: tới nơi này ai cũng cần có vé, nhưng có vé rồi cũng không nhất định là có thể được lên máy bay, máy bay cũng không đợi ai cả, đây là chuyến bay cuối cùng!

Tôi nhìn xung quanh cũng có lác đác vài người trong tay cầm vé và đi tìm máy bay như tôi: họ đều lo lắng, bất lực, hối hận, ngỡ ngàng, vô cùng thống khổ… Tôi tỉnh dậy nhìn qua thì thấy đã 5 giờ 15 phút. Quá kinh hãi, tôi vội vàng bật dậy và bắt đầu luyện công.

Cảnh tượng trong giấc mơ dường như thực sự đối ứng với trạng thái tu luyện của tôi.

Tôi đã tu luyện hơn 20 năm, nhưng đối với việc luyện công đến nay vẫn chưa quy chính, thường xuyên bị ma ngủ quấy nhiễu. Hôm nay luyện buổi sáng, ngày mai luyện buổi tối, ngày kia lại sáng luyện một chút, tối luyện một chút. Ngày hôm nay luyện bài công pháp thứ hai một giờ, ngày mai lại chỉ luyện nửa giờ, một tuần còn muốn nghỉ ngơi một ngày. Vừa qua, trong gần một tháng tôi đã kiên trì dậy sớm lúc 3 giờ 15 để luyện công nhưng lại thay đổi nên mới xuất hiện loại trạng thái như hiện nay, tạo thành một “quan” dường như khó mà vượt qua được.

Dù sao tôi đã tu luyện được hơn 20 năm, cảm thấy chính tín và sự kiên định của bản thân đối với Pháp đã đạt đến một tầng thứ nhất định, đã vượt qua mưa gió cùng Sư phụ bước đến hôm nay, cũng biết tu luyện là gian nan, cần đảm đương sứ mệnh, cũng thực tu bản thân, nhưng vẫn có một số phương diện không minh tỏ Pháp lý. Ví như vẫn quan tâm đến hình thế xã hội thiên biến vạn hóa trước mắt, chấp trước vào thời gian kết thúc chính Pháp, chấp trước vào tình với người nhà là người thường, âu sầu, lo lắng và vọng tưởng, làm cho bản thân đôi lúc không thể an tâm tu luyện, đối với cơ chế viên dung bất phá của Pháp mà Sư phụ giảng không có lý giải sâu sắc, ẩn sâu trong tư tưởng vẫn có nhân tố không Sư tín Pháp.

Những thói quen, hành vi và quan niệm cố hữu của người thường vẫn chưa được thanh trừ và cải biến từ căn bản, chưa hình thành được cơ chế hành vi và tư duy thành thục của người tu luyện, mỗi khi gặp vấn đề bất giác vẫn bị hãm trong cảnh giới người thường (như hành vi tìm nhà vệ sinh trong giấc mơ), chấp trước an dật, chấp trước vào trạng thái sinh hoạt của người thường (giống như suy nghĩ muốn mua bánh quy trong giấc mơ), tâm cầu danh, tâm giữ thể diện (như việc gột váy trong giấc mơ), tâm hiển thị, được chăng hay chớ, lề mề lười biếng .v.v.

Đến giai đoạn tối hậu của tu luyện, can nhiễu và bức hại của tà ác (như những con chim lớn trong giấc mơ) thoạt nhìn thì thấy không trật tự, kỳ thực đều là an bài có trật tự trong loạn thế, chỉ có điều chúng cứ đi hết quá trình đó một cách cứng nhắc thì đối với các đệ tử Đại Pháp chân chính không còn khởi được tác dụng gì lớn nữa, tuy nhiên, chính những nhân tâm chưa bỏ cuối cùng sẽ trở ngại chính mình. Tu luyện đến một giai đoạn sẽ có khảo nghiệm (giống như việc kiểm tra lại tấm vé trong giấc mơ), nếu không tinh tấn đến thời khắc cuối cùng, không đạt chuẩn thì rốt cuộc sẽ bỏ lỡ chuyến bay trở về nhà.

Tôi muốn chia sẻ chút lý giải của bản thân về cảnh tượng trong mơ này để các đồng tu chúng ta cùng nỗ lực. Trên đây là chút nhận thức tại tầng thứ hữu hạn của bản thân, nếu có điều gì không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

(Chịu trách nhiệm biên tập: Lâm Hiểu)

Bản quyền các tác phẩm đăng trên Minh Huệ Net thuộc sở hữu của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu tác phẩm (“Theo bài viết của Minh Huệ Net, …”), sau đó ghi chú đường dẫn đến bản gốc của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại với mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/12/458676.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/4/208359.html

Đăng ngày 06-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share