Bài viết của một độc giả tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-05-2023] Mọi người đều biết câu chuyện về “Con sói đội lốt cừu”, nhưng ít ai biết đến câu chuyện “Con sói trồng cỏ”.

Chuyện kể rằng, sau khi con sói xảo quyệt từ phương Tây tới phương Đông, nó biết rằng ngụy trang thành con cừu thì không được nữa, vì vậy nó đã thay đổi chiến thuật.

Con sói tìm thấy một cái loa phóng thanh và liên tục loa loa lên với đàn cừu, “Chỗ cỏ mà các bạn đang ăn đều do tôi trồng đấy, các bạn phải cảm ơn tôi đấy nhé.” Trước tuyên truyền đối trá của con sói, người chăn cừu không buồn để ý, nhưng một số con cừu thực sự tin vào điều con sói nói và tin rằng nó cho chúng ăn, thế là chúng bắt đầu chạy tới chỗ con sói. Không những vậy, những con cừu cả tin này thậm chí còn ca ngợi “ân tình” của con sói.

Thời gian trôi qua, càng nhiều con cừu đứng về phía sói vì nghĩ như thế sẽ có cảm giác an toàn về sự sinh tồn.

Con sói rất vui mừng vì nghĩ nó không còn phải nhọc sức đuổi bắt cừu để ăn nữa, bởi vì tất cả những con cừu quanh nó đã đồng ý “hiến dâng sinh mệnh cho sói rồi”. Lớn lên bên cạnh con sói, có những con cừu bị ảnh hưởng bởi “văn hóa sói” và bắt đầu trở nên tàn bạo. Chúng học cách tranh đoạt, cắn xé, trở thành phần tử của “băng đảng sói”.

Những con cừu đi theo lũ sói “trồng cỏ” này được huấn luyện để thực thi mệnh lệnh và phục tùng vô điều kiện, cho nên sớm muộn gì, lũ sói cũng sẽ ăn thịt chúng.

Sói là động vật ăn thịt — đó là bản chất vốn có của chúng và không thể thay đổi. Vì vậy, tất nhiên sớm hay muộn, chúng cũng sẽ ăn thịt cừu. Mặt khác, cỏ mà cừu ăn để sống, thì mọc tự nhiên do Trời ban.

Đọc đến đây, hẳn bạn đã nhận ra tôi đang nói về Đảng Cộng sản Trung Quốc, rằng nó thực ra đến từ phương Tây. Đó là bóng ma tà ác mà Marx đã viết trong Tuyên ngôn Cộng sản, và nó độc ác hơn sói nhiều.

Một quốc gia nằm dưới sự cai trị của ma quỷ thì sẽ như thế nào? Mỗi người đều có thể tự tưởng tượng được.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/31/461453.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/20/209968.html

Đăng ngày 14-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share