Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 12-05-2023] Gần đây, có đồng tu phản hồi rằng, trong kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp “mồng 1 tháng 5”, tại một danh lam thắng cảnh ở Nội Mông Cổ, người đông nghìn nghịt, mặt đất đầy những tờ rơi in kinh văn của Sư phụ, người ta mặc sức giẫm lên. Người nhìn thấy cảnh tượng này là một học viên vừa đọc xong Chuyển Pháp Luân lần đầu và chuẩn bị bước vào tu luyện. Danh lam thắng cảnh này rất gần quê cô. Cô thấy tờ rơi bị vứt bừa khắp nơi, một người bán đồng nát đang mải nhặt, bảo rằng nhặt để đi bán đồng nát.

Nghe tin này, tim tôi đau nhói, nên muốn viết ra để chia sẻ với các đồng tu, cũng để kiến nghị các đồng tu ở Trung Quốc Đại lục hãy cân nhắc cẩn thận. Khi phát kinh văn của Sư phụ, đừng chỉ nghĩ đến tâm tình của mình mà coi nhẹ hiệu quả cứu người, cũng không thể chỉ làm theo ý muốn chủ quan của bản thân, càng không thể coi mình muốn làm gì thì nhất định là đúng. Nếu không, chẳng những không đạt được hiệu quả cứu người, mà bản thân còn tạo nghiệp, còn đẩy thế nhân xuống.

Từ khi kinh văn của Sư phụ được công bố, các đồng tu đều nhận ra tính cấp bách của việc cứu người, đều muốn tranh thủ thời gian để cứu người. Có đồng tu dường như còn động nhân tâm, như thể Chính Pháp sắp kết thúc đến nơi rồi, nếu không làm thì sẽ bị rớt lại. Có những nơi phát tờ rơi in kinh văn trên diện rộng, gặp ai cũng phát. Làm vậy có nên không? Hy vọng các đồng tu có liên quan hãy tĩnh tĩnh suy xét.

Hiệu quả tốt nhất là phát trực tiếp sau khi giảng chân tướng xong, hoặc là đọc bài giảng Pháp của Sư phụ Đại Pháp cho toàn thể nhân loại lên thành tiếng, nếu họ muốn đọc thì đưa cho họ, không muốn xem thì không miễn cưỡng.

Có nơi có nhiều học viên đã bị bắt cóc, có nơi bị can nhiễu trên diện rộng, phải chăng là có liên quan đến tâm thái của các đồng tu địa phương? Bất cứ nhân tâm nào đều sẽ trở thành trở lực. Hiện tại, điều quan trọng nhất là giảng chân tướng trực tiếp, phát tài liệu cũng được, giảng chân tướng cũng được, đều phải trừ sạch cách làm oanh oanh liệt liệt của văn hóa đảng. Đừng để bị nhân tâm lôi kéo mà làm điều quá thiếu lý trí. Trước đây đã có những bài học giáo huấn như thế rồi.

Chúng ta hãy lý trí, ổn định mà làm những gì cần làm. Hãy trầm lắng, kiên trì không giải đãi mà dụng tâm làm thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Có nơi vì phát tài liệu oanh oanh liệt liệt trên quy mô lớn mà nhiều người đã bị bắt cóc và giam giữ, có những người đang bị sách nhiễu. Chúng ta hãy thanh tỉnh, lý trí một chút, giảm thiểu những rắc rối và tổn thất không đáng có. Nếu như tâm thái chúng ta thuần chính thì tà ác không dám đến gần.

Tôi đề nghị các đồng tu, ai cũng bước ra giảng chân tướng trực diện, giảng cho từng người một. Có đồng tu vì tâm sợ hãi mà không dám phát tài liệu, không dám giảng chân tướng trực diện, thời gian quý báu đang bị lãng phí. Các đồng tu quanh tôi đều động viên và nhắc nhở nhau làm sao nắm chắc cơ duyên cứu người, làm sao trân quý từ bi vô lượng của Sư phụ, đừng để lại hối tiếc cho bản thân, đừng để nhân tâm, tâm sợ hãi ngáng trở con đường quay về.

Trên đây là nhận thức cá nhân, có chỗ nào không thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/12/460150.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/6/210196.html

Đăng ngày 11-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share