Bài viết của Tôn Bách và Tô Dung, phóng viên Minh Huệ tại Cao Hùng, Đài Loan

[MINH HUỆ 04-06-2023] Cô Lina Trần, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng, Đài Loan, có cảm nhận sâu sắc sau khi đọc bài viết “Vì sao có nhân loại” của Đại sư Lý Hồng Chí.

Cô cho biết: “Trong bài viết, Đại sư Lý Hồng Chí đã nhắc nhở chúng ta hãy làm nhiều việc thiện để tích đức, không những để bản thân trở nên tốt hơn, không chỉ hưởng hạnh phúc trong đời này, mà còn tích đức và được trở về ngôi nhà đích thực của chính mình.”

Cô Trần cho biết thêm: “Nhiều người có lẽ đã tự hỏi: ‘Mục đích làm người tại thế gian này là gì?’ Tuy nhiên, không ai có thể đưa ra câu trả lời một cách rõ ràng. Trong nhiều tôn giáo, ít nhiều cũng có những cuộc thảo luận về chủ đề này, nhưng tất cả đều trừu tượng, Đại sư Lý là người đầu tiên giải thích vấn đề này rõ ràng đến vậy.”

b7c4001c2397aaeb49c58e2b30888ff1.jpg

Cô Lina Trần, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng, Đài Loan, có cảm nhận sâu sắc sau khi đọc bài viết “Vì sao có nhân loại” của Đại sư Lý Hồng Chí.

Bài viết mang lại cho cô Trần rất nhiều cảm xúc. Cô chia sẻ: “Từ khi con người được sinh ra và lớn lên, họ không ngừng theo đuổi những thành tựu trong sự nghiệp, danh vọng và bạc tiền. Và khi người ấy chết đi, họ chẳng thể mang theo được thứ gì. Tôi vẫn thường nghĩ, con người đến thế gian này phải có một mục đích thực sự, nhưng chưa ai có thể giải thích rõ ràng.”

“Tôi cảm nhận sâu sắc thông điệp mà Đại sư Lý muốn truyền tải cho chúng ta. Mục đích thực sự của con người đến thế gian này là để được đắc cứu và trở về thiên quốc.”

“Trong luân hồi, con người không thể nhớ mình đã làm những gì trong tiền kiếp, và họ đã quên mục đích thực sự của việc đến thế gian này. Thường sau khi được sinh ra, con người quá bận rộn với danh lợi và những thứ vật chất tầm thường. Đề rồi khi về già, họ cảm thấy trống rỗng, không thứ gì có thể mang theo được. Trong bài viết, Đại sư Lý đã nhắc nhở chúng ta hãy làm việc thiện để tích đức. Chỉ khi cải thiện bản thân và tích lũy được những đức hạnh này, chúng ta mới có thể trở về thiên quốc mà chúng ta nên quay trở về.

Cô Trần chia sẻ thêm, Sư phụ Lý đã giảng cho chúng ta rằng khổ có thể tiêu trừ tội nghiệp. Trong cuộc sống, bất kể bạn gặp phải khó nạn gì, như khi bị đổ lỗi, bị vu oan hay bị đối xử bất công, bạn sẽ cảm thấy oan ức và rất khó chịu. Nhưng nếu có thể chịu đựng và vượt qua được những điều này, bạn sẽ nhận được nhiều phúc báo.

Cô Trần bùi ngùi xúc động cho biết, nếu mọi người có thể nhận ra điều này, họ sẽ ít làm điều xấu và xem nhẹ danh lợi. Họ thực hiện công việc với tấm lòng vị tha hơn và trở thành người tốt hơn, như vậy thế giới cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Thật trân quý khi được đọc bài viết của Đại sư Lý

Trong bài viết, Đại sư Lý viết:

“Vũ trụ có thành-trụ-hoại-diệt, con người có sinh-lão-bệnh-tử, ấy là quy luật của vũ trụ;” (“Vì sao có nhân loại”)

Sau khi đọc bài viết này, cô Trần nói: “Vũ trụ đã đi đến giai đoạn mạt hậu cuối cùng. Những người tin vào điều này sẽ trân quý từng khoảnh khắc hiện tại. Bởi vì nếu bạn không tích đức vào lúc này, có thể bạn sẽ không còn cơ hội. Thật là một cơ hội vô giá khi được đọc bài viết của Đại sư Lý vào thời điểm này. Đại sư nói với chúng ta rằng thời gian này có thể là giai đoạn cuối cùng của nhân loại. Chúng ta hãy tích nhiều đức hơn nữa để có được tương lai tốt đẹp hơn.”

Trải qua lịch sử lâu dài đằng đẵng, các tôn giáo cũng như các nhà tiên tri luôn nói về ngày tận thế và để lại nhiều lời tiên tri về ngày tận thế. Cô Trần cho biết: “Mọi người nghĩ rằng thời khắc chuyển giao thiên niên kỷ có thể là ngày tận thế, nhưng chúng ta đã may mắn vượt qua thời khắc đó. Nhiều người quan niệm rằng thế giới không thể bị hủy diệt. Tất cả chúng ta đều mong chờ một ngày mai tốt đẹp hơn, tuy nhiên, chúng ta không biết khi nào sự sống sẽ kết thúc. Tôi nghĩ phần tôi có thể kiểm soát là làm thế nào để bản thân trở nên tốt hơn và trở thành một người tốt với đạo đức cao thượng hơn.”

Cô Trần còn nhận định rằng: “Xã hội hiện đang hỗn loạn, các giá trị đạo đức của con người ngày càng trượt dốc. Trước đây, chúng ta nói về Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ như lẽ đương nhiên, nhưng bây giờ, chúng ta phải nỗ lực để học sinh biết chú trọng Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ hơn.”

Sau cùng, cô Trần nói: “Mọi người đều có thể nhận thấy đạo đức xã hội đang xuống dốc nghiêm trọng. Nếu như có nhiều người hơn nữa đọc bài viết: “Vì sao có nhân loại”, họ sẽ suy nghĩ cẩn trọng về điều mà Sư phụ Lý đã nhắc nhở chúng ta. Sống không phải chỉ để mưu cầu danh lợi, mà để làm người tốt, trở thành người có đạo đức cao đẹp, để một ngày nào đó được trở về quê hương đích thực của chính mình.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/4/461601.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/6/209764.html

Đăng ngày 20-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share