Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-04-2023] Sau khi đọc bài viết “Quan điểm của tôi về trí tuệ nhân tạo” trên Minh Huệ, tôi muốn chia sẻ thêm quan điểm của mình về chủ đề này.

Xã hội nhân loại đã tồn tại mấy ngàn năm, lợi ích đã trở thành nhân tố căn bản thiết thân trong xã hội người thường. Con người tranh giành danh lợi để đáp ứng nhu cầu của mình. Đằng sau danh lợi lại là dục vọng của con người, người ta tranh đoạt lợi ích chẳng qua là để thỏa mãn đủ loại dục vọng của con người. Mà xã hội muốn tồn tại và phát triển thì phải có cơ sở vật chất, nên không sao xa rời được các loại công cụ. Sự phát triển của các loại công cụ từ tối nguyên thủy đến hiện đại hóa, về căn bản, cũng đều là để thỏa mãn các loại dục vọng của con người.

Cái gọi là “trí tuệ nhân tạo” suy cho cùng cũng chỉ là một thứ công cụ, chẳng qua là tiên tiến hơn mà thôi. OpenAI GPT3 (Generative Pre-trained Transformer) được ra mắt vào cuối năm ngoái. Tôi nghĩ đây là đỉnh cao của sự phát triển công nghệ.

Là những người tu luyện, chúng ta biết khoa học hiện nay đến từ người ngoài hành tinh. Họ truyền khoa học này cho nhân loại với mục đích cuối cùng là để khiến con người không tin Thần, phá vỡ các quy phạm đạo đức mà Thần đã đặt định cho con người, cuối cùng là hủy diệt con người. Đây là một nước cờ rất lớn, quá trình tiến hành rất phức tạp và cẩn mật, thời gian cũng rất dài.

Ở các không gian khác, bất cứ thứ gì cũng có biểu hiện sự sống. Vì mục đích cuối cùng của công nghệ là hủy diệt con người, nên đằng sau nó có những nhân tố như vậy, bất kỳ ai sử dụng nó đều bị các nhân tố này điều khiển và ảnh hưởng, chẳng qua người bình thường không cảm nhận được thôi. Những nhân tố này ở trí tuệ nhân tạo trong OpenAI GPT3 vô cùng mạnh. Theo tôi, các công cụ khác chỉ như bia hạng nhẹ, còn trí tuệ nhân tạo trong OpenAI GPT3 chính là rượu mạnh có nồng độ cồn cực cao.

Trong Pháp, chúng ta biết rằng Chính Pháp bên ngoài tam giới đã kết thúc. Điều đó có nghĩa là, người ngoài hành tinh vì thao túng nhân loại, dẫn đến nhiều hành vi lệch lạc, nên đã trở thành đối tượng sớm bị diệt trừ.

Chúng cũng nhìn ra điểm này, vì vậy, trước khi bị diệt trừ, chúng đã tăng cường khống chế những người liên quan tăng tốc mô phỏng thân thể người mà chúng vốn thèm muốn từ lâu, cũng như khống chế xã hội nhân loại.

Chúng (lợi dụng con người trong trạng thái không hay biết gì về chúng mà đối thoại, đàm luận với con người, từ đó mà khống chế con người; phát triển đến hiện nay là sử dụng công cụ tìm kiếm, hộp thoại, v.v.), nhằm kích thích dục vọng của con người càng nhiều càng tốt. Điều này cũng cho thấy rõ thời gian đã rất cấp bách, nhưng người bình thường không nhìn thấy.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, chia sẻ cùng các đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu.” (Thực Tu, Hồng Ngâm)

Bản quyền các tác phẩm đăng trên Minh Huệ Net thuộc sở hữu của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu tác phẩm (“Theo bài viết của Minh Huệ Net, …”), sau đó ghi chú đường dẫn đến bản gốc của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại với mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/4/458441.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/9/208440.html

Đăng ngày 18-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share