Bài của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-07-2007] Tôi đã tập Pháp Luân Đại Pháp gần 10 năm nay. Cho đến tháng Ba năm nay, tôi đã không tập Công nhiều. Đó phần lớn là do sự lười biếng của tôi. Vào tháng Tư, tôi đọc một bài viết trên mạng lưới Minh Huệ, “Học viên Đại Pháp tại Trung hoa lục đia tập Công chung nhau lúc 3:50 giờ sáng.” Sau đó tôi hiểu ra rằng tôi phải tập Công. Vì vậy, tôi tải xuống các nhạc Công Pháp và để đồng hồ reo đánh thức vào lúc 3:40 giờ sáng. Nhưng, trong thâm tâm tôi cảm thấy rằng không thể nào mà tôi có thể thức dậy sớm như vậy. Kết quả là sáng hôm sau khi đồng hồ reo, tôi tự nói rằng tôi quá mệt mỏi ngày hôm nay và tôi sẽ làm nó ngày hôm sau. Sau đó, tôi tắt chuông đồng hồ và tiếp tục ngủ. Đồng hồ tiếp tục reo lần thứ hai, nhưng tôi chỉ tắt nó thôi. Sau khi ngủ thiếp, tôi có một giấc mơ. Trong đó, tôi nhận được một lá thư ngắn viết rằng, “Đó là cách mà anh cứu độ chúng sinh à?” Tôi tức khắc thức giấc. Tôi biết rằng đó là Sư phụ đang soi sáng cho tôi, và tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Từ dó, tôi kiên trì tập Công đúng giờ mỗi ngày. Khi chúng ta có quyết tâm, thì không gì mà chúng ta không thể thực hiện được. Điều duy nhất mà có thể đánh thắng chúng ta là sự thiếu quyết tâm của chúng ta.

Vậy tại sao chúng ta cần tập Công? Tôi nghĩ có ba lý do:
Một là năm bài công Pháp là một trong các nét chính của Pháp Luân Đại Pháp. Hai là tập Công có thể khiến cho cơ thể chúng ta được thanh lọc, và môi trường không gian của chúng ta được thanh hoá. Điều này cũng sẽ làm gia tăng sức mạnh cho Chính Niệm của chúng ta. Ba là nếu tất cả học viên Đại Pháp có thể kiên trì tập Công chung nhau, vậy chúng ta sẽ tạo được một trường năng lượng mạnh mẽ. Không những trường năng lượng này có thể kiềm chế tà ác, mà nó còn có thể tiêu trừ nó.
Vì vậy tập Công rất quan trọng.

Trước đây, tôi cũng không hiểu rõ về tập Công. Tôi nghĩ không sao nếu tôi có tập Công hay không. Tôi tìm lý do qua học Pháp, và nghĩ rằng nếu tôi tiếp tục thăng tiến Tâm Tính thì tập Công hay không cũng không sao. Bây giờ tôi xét lại điều này, đó là tôi chỉ đi tìm lý do để biện hộ cho sự biếng nhác của mình, và tôi không nhìn vấn đề dựa trên Pháp. Bây giờ, tôi hiểu rằng Sư phụ đã nâng chúng ta đến một điểm cao khi mới bắt đầu tu luyện, nhưng chúng ta cũng cần tu và luyện chính mình. Hơn nữa, phần đông chúng ta vẫn còn có một trình độ Tâm Tính còn thấp xa sự chờ đợi của Sư phụ. Sự kiện mà tôi đi tìm lý do để tự biện hộ trong Pháp cho thấy đó đúng là trình độ Tâm Tính thấp của tôi và tôi đã không thể chịu đựng được khổ nạn.

Chúng ta không nên chỉ làm các động tác, nhưng cũng cần biết chắc rằng mục đích và trạng thái tinh thần của chúng ta phải đáp ứng với đòi hỏi của Pháp khi tập Công. Đó là, chúng ta cần giữ vững tiêu chuẩn của Pháp trong mỗi tư tưởng và hành động của chúng ta. Tôi đã học được một bài học về vấn đề này. Một sáng vào tháng Sáu khi tôi đang tập bài Công Pháp số một, nhạc Pháp bỗng nhảy bỏ mất chữ ‘Cheng’ (thẳng) và “He Shi” (hợp chưởng) mà đến ngay “Shuang Long Xia Hai” (lưỡng long hạ hải). Ban đầu tôi không để ý đến nó. Qua ngày thứ hai, sự nhảy chữ càng trầm trọng hơn. Không chỉ có bài tập thứ nhất là có vấn đề, mà nó cũng xảy ra ở bài tập thứ nhì. Sau đó tôi hiểu rằng Tâm Tính của tôi có vấn đề. Nó không phải tự nhiên mà chúng ta gặp trở ngại trong sự tu luyện, chúng đều xảy ra là do Tâm Tính chúng ta có vấn đề.

Tôi nhìn vào bên trong và thấy rằng tôi đã không giữ được một trạng thái tinh thần tốt khi tập Công. Mỗi ngày, khi tôi thức dậy, tôi luôn có cái ý tưởng ‘trốn tránh’ tập Công. Đôi lúc tôi thậm trí có ý tưởng đến bao giờ tôi mới không phải tập Công nữa. Vì vậy, khi tôi tập Công, tôi chỉ là làm vì hình thức hoặc vì cho an ổn lương tâm. Cho dù tôi kiên trì tập Công, tôi chỉ là làm nó để chứng tỏ là tôi là một người có ý chí mạnh. Tôi muốn khoe khoang trước các bạn đồng tu.

Sau khi tôi hiểu ra như vậy, tôi tự sửa mình ngay. Bây giờ nhìn lại khi đó, tôi thật sự đã tu luyện không tốt. Bây giờ, nhạc tập Công không còn nhảy nữa. Điều đó càng làm cho tôi cảm thấy sâu xa sự nghiêm túc của tu luyện.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/2/158027.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/14/87673.html

Đăng ngày 14-10-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share