Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-06-2023] Bà Trâu Hoa Hương, một cư dân 68 tuổi ở thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, hiện đang đối mặt với truy tố vì truyền rộng thông tin chân tướng Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trâu mất tích vào ngày 10 tháng 4 năm 2023. Hai ngày sau, vì không thể tìm thấy bà nên gia đình đã báo cảnh sát về sự mất tích của bà, chỉ lúc này họ mới hay bà đã bị bắt tại nhà vào ngày 10 tháng 4. Hiện bà đang bị giam ở trong Trại tạm giam Văn Đăng.

Ngày 13 tháng 4, gia đình đã gặp Tần Hiểu Đông của Văn phòng An ninh Nội địa tại Công an quận Hoàn Thúy. Tần đưa cho họ thông báo tạm giam bà Trâu và yêu cầu họ thuê luật sư cho bà, vì ông ta dự định sẽ khiến bà bị kết án tù.

Ông Tần nói rằng họ tống giam bà Trâu trở lại là vì vụ bắt giữ trước đó của bà vào ngày 24 tháng 11 năm 2022, khi bà đang phân phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công tại một khu chợ cộng đồng. Họ giật chìa khóa từ trên người bà và mở cửa đột nhập vào nơi ở của bà vào buổi trưa cùng ngày, tịch thu máy in, máy tính, bộ sạc điện thoại di động và 14.000 nhân dân tệ tiền mặt của bà. Cảnh sát đã thẩm vấn bà và thu thập mẫu máu của bà. Tối hôm đó, họ đã để bà tại ngoại nhưng giữ lại 11.000 nhân dân tệ tiền mặt đã tịch thu của bà và coi nó là phí bảo lãnh tại ngoại của bà.

Đến nay cảnh sát vẫn chưa trả bà Trâu khoản tiền 3.000 nhân dân tệ còn lại và cảnh sát cũng chưa bao giờ cung cấp bất kỳ giấy tờ nào hay đề cập gì về khoản tiền này.

Hai thập kỷ bị bức hại vì nói lời công đạo cho đức tin của mình

Kể từ khi còn nhỏ, bà Trâu phải vật lộn với tình trạng sức khỏe kém và gia đình không đủ tiền chữa trị cho bà. Bà thường cảm thấy bất lực và vô vọng và trách than cuộc đời bất công với bà. Tháng 3 năm 1996, bà biết đến Pháp Luân Công và ngay sau khi bắt đầu tu luyện, bà đã có sự cải biến cả tâm lẫn thân, mọi căn bệnh của bà đều biến mất. Bà cố gắng sống theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và không ngừng soi sét lại mình để hoàn thiện bản thân.

Bà cho biết cuối cùng bà đã biết cách quan tâm đến người khác và gia đình bà trở nên hòa thuận. Bà nói: “Tu luyện Pháp Luân Công không chỉ giúp tôi thoát khỏi những đau đớn về thể xác mà còn cứu rỗi tâm hồn tôi. Đến bây giờ tôi mới biết ý nghĩa và giá trị thực sự của đời người”.

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà cảm thấy cần phải để nhiều người hơn nữa biết chân tướng về môn tu luyện này, để họ có thể thụ ích từ pháp môn này, thay vì bị lừa dối bởi những tuyên truyền thù địch do chính quyền truyền bá. Vì những nỗ lực dũng cảm của mình, bà thường xuyên bị bắt và giam giữ.

Ngày 30 tháng 12 năm 1999, bà Trâu đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và bị bắt giữ. Ngày 1 tháng 1 năm 2000, bà bị đánh đập và tra tấn ở Bắc Kinh trước khi bị đưa trở lại Uy Hải để giam giữ 15 ngày.

Từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2000, bà bị bắt giữ 4 lần. Sau 2 vụ bắt giữ đầu tiên, mỗi lần bà bị giam giữ 15 ngày, vài 2 vụ bắt giữ còn lại, mỗi lần bà bị giam giữ 30 ngày. Sau vụ bắt giữ thứ 2 vào tháng 4 năm 2000, bà còn bị nhốt trong một trung tâm tẩy não 3 ngày. Trong các vụ bắt giữ đó, cảnh sát đã tống tiền gia đình bà tổng cộng 1.400 nhân dân tệ và coi đó là chi phí sinh hoạt của bà trong trại giam.

Tháng 10 năm 2000, bà Trâu bị kết án 3 năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Chương Khâu. Ở đó bà bị sốc điện bằng dùi cui điện và buộc phải đứng hoặc ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ đồng hồ. Lính canh còn cưỡng bức bà lao động khổ sai không công. Hàng tháng chồng bà đều đến thăm bà và mỗi lần gửi từ 300 đến 400 nhân dân tệ vào tài khoản trả trước của bà để bà mua những nhu yếu phẩm hàng ngày. Trong 3 năm bị giam giữ, ông ấy đã gửi tổng cộng hơn 7.000 nhân dân tệ cho bà Trâu, nhưng bà chưa từng được phép sử dụng số tiền này. Khi bà được thả, lính cạnh thậm chí còn nói xảo trá nói rằng bà nợ tiền họ.

Tháng 9 năm 2009, bà Trâu lại bị bắt và bị giam hơn 20 ngày. Bà cũng đã bị bắt 3 lần nữa, vào các ngày 15 tháng 2 năm 2012, ngày 29 tháng 5 năm 2015 và ngày 30 tháng 12 năm 2018, vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Sau mỗi vụ bắt giữ đó, bà lần lượt bị giam giữ lần lượt trong 10 ngày, 3 tiếng và 5 ngày.

Lần bắt giữ tiếp theo của bà Trâu xảy ra vào ngày 25 tháng 2 năm 2020, sau khi bị trình báo vì nói với một người trẻ tuổi về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã thu thập dấu vân tay và mẫu máu của bà. Họ cũng đe dọa bà không được phép thảo luận với những người khác về việc có bao nhiêu người đã chết trong đại dịch COVID-19. Bà được thả ra ngay trong ngày bị bắt, nhưng 1 ngày sau, cảnh sát lại kéo đến lục soát nhà bà.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lưu Bân (刘斌), đồn trưởng, Đồn Công an quận Hoàn Thủy: +86-631-5853101
Tần Hiểu Đông (秦晓东), cảnh sát phụ trách vụ án bà Trâu: +86-631-5853217, +86-15562136007, +86-15588335111
Đổng Hiểu Phi (董晓飞), giám đốc, Công an thành phố Uy Hải: +86-631-5192175,+86-631-5192258
Trâu Vĩ (邹伟), bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Hoàn Thủy: +86-631-5222328
Lý Hải Đình (李海廷), phó bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Hoàn Thủy kiêm Giám đốc Phòng 610: +86-631-5222906, +86-13863080033

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/14/461975.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/22/209998.html

Đăng ngày 05-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share