Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-06-2023] Bà Cảnh Nhuận Như, một cư dân 73 tuổi của quận Gia Cách Đạt Kỳ, địa khu Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị kết án 1,5 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Ngày 7 tháng 6 năm 2023, bà Cảnh đã bị chuyển tới Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang (nằm ở thủ thành phố thủ phủ Cáp Nhĩ Tân).

Vụ bắt giữ

Ngày 3 tháng 10 năm 2022, bà Cảnh bị bắt giữ sau khi bị một người đàn ông trẻ báo cảnh sát vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở một khu dân cư phức hợp. Hai cảnh sát của Đồn Công an Vệ Đông (quận Gia Cách Đạt Kỳ) đã nhanh chóng xuất hiện và bắt giữ bà.

Trong khi bị thẩm vấn ở đồn công an, bà Cảnh đã yêu cầu gặp cảnh sát trưởng Dương Kim, nhưng cảnh sát Lưu Giai Minh từ chối. Cảnh sát Trương Lập Cương ở Đội An ninh Nội địa Quận Gia Cách Đạt Kỳ đã nhục mạ bà về việc bị bắt giữ nhiều lần vì đức tin của mình.

Nửa giờ đồng hồ sau đó, Lưu và Trương đã đưa bà Cảnh về nhà và lục soát khắp nơi, kể cả tủ lạnh của bà. Họ còn rạch nát những đồ trang trí treo trên tường nhà bà. Họ đặt các sách Pháp Luân Công của bà dưới sàn nhà và chụp ảnh chúng. Họ đe dọa sẽ chuyển vụ án của bà lên cấp tỉnh và gửi những quyển sách này làm bằng chứng chống lại bà.

Tại thời điểm cảnh sát đổ bộ, bà Cảnh không biết danh tính của Trương và đã yêu cầu được biết tên của anh ta, nhưng anh ta nói: “Tên tôi là Đảng Cộng sản!”

Sau đó, Trương và Lưu đã đưa bà Cảnh về Đồn Công an Vệ Đông để thẩm vấn thêm lần nữa. Bà từ chối ký tên vào bản thẩm vấn vì nhận thấy cảnh sát đã ghi vào trong đó những thông tin bôi nhọ Pháp Luân Công và nhà sáng lập pháp môn. Họ tiếp tục cưỡng chế thu thập thông tin sinh trắc học của bà, bao gồm dấu vân tay.

Vào khoảng 7 giờ tối, họ lại một lần nữa đưa bà về nhà và lừa chồng bà viết một bản cam kết hứa sẽ không để bà ra ngoài để giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Người chồng qua đời vài tuần sau khi vợ ông bị bắt giữ

Khi cảnh sát thuyết phục chồng bà Cảnh viết bản cam kết nói trên, họ đã nói sẽ thả bà và không bắt giữ bà thêm nữa, miễn là ông ấy viết bản cam kết. Ông đã tin họ và làm theo.

Sau khi cảnh sát rời đi, bà Cảnh và chồng bà đã phát hiện một mảnh giấy kẹp bên dưới một đồ vật để trên bàn. Hóa ra đó là tờ thông báo “phóng thích Cảnh Nhuận Như tại ngoại”, ám chỉ rằng cảnh sát sẽ tiếp tục truy tố bà. Họ bỗng hiểu ra rằng cảnh sát chưa bao giờ có ý định thả bà Cảnh vô điều kiện và chưa hề nhắc đến tờ thông báo này trước khi rời đi. Tờ thông báo không có ghi thời hạn trong điều khoản tại ngoại theo quy định của pháp luật.

Chồng bà Cảnh hoảng sợ trước viễn cảnh vợ mình sẽ bị bắt giữ một lần nữa. Là một người già với sức khỏe kém, ông cũng lo lắng rằng liệu ông có thể chu cấp cho con trai (một người cha đơn thân thất nghiệp bị bệnh nhược thị) và cháu trai (một học sinh tiểu học) của mình bằng cách nào.

Sức khỏe ông nhanh chóng suy giảm và ông khó ngủ vào ban đêm. Ông phải nhập viện 2 tuần trước khi bị suy tim trong bệnh viện và qua đời không lâu sau đó.

Bị bí mật xét xử và kết án

Tháng 1 năm 2023, bà Cảnh biết được rằng cảnh sát đã chuyển vụ án của bà đến viện kiểm sát địa phương. Ngày 10 tháng 3, bà bị triệu tập đến viện kiểm sát và bị yêu cầu từ bỏ đức tin. Bà từ chối và bị đưa thẳng đến Trại tạm giam Quận Gia Cách Đạt Kỳ.

Ngày 15 tháng 5, bà đã bị xét xử nhưng gia đình bà không hề được thông báo về địa điểm tổ chức phiên tòa. Sau đó, bà đã bị kết án 1,5 năm tù và bị chuyển đến nhà tù vào ngày 7 tháng 6.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/14/461969.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/22/209991.html

Đăng ngày 04-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share