Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-06-2023] Bà Phạm Trân, một cư dân 75 tuổi ở huyện Phụ Bình, tỉnh Hà Bắc, đã nhiều lần bị chính quyền địa phương sách nhiễu kể từ tháng 3 năm 2023. Chỉ riêng trong ngày 24 tháng 5, trong vòng 4 tiếng đồng hồ đã có 3 nhóm người kéo tới nhà bà Phạm để sách nhiễu bà.

Bà Phạm, một nhân viên cửa hàng bách hóa đã nghỉ hưu, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào đầu năm 1999. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công sau đó vài tháng, bà đã trở thành mục tiêu bức hại của chính quyền. Trong 24 năm qua, bà đã nhiều lần bị bắt giữ, sách nhiễu và bị lục soát nhà và còn bị tra tấn tàn bạo trong khi bị giam giữ.

Các đợt sách nhiễu gần đây của bà bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà vào tháng 5 năm 2020.

Nâng hình phạt từ “bảo lãnh tại ngoại” sang “quản thúc tại gia” vào năm 2021

Giả Hiểu Huy, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Huyện Phụ Bình, đã dẫn theo vài cảnh sát kéo tới nhà bà Phạm vào ngày 27 tháng 5 năm 2020. Họ lục soát nhà bà và sau đó đưa bà tới bệnh viện huyện để khám sức khỏe. Họ phát hiện bà đang trong tình trạng sức khỏe yếu và trại tạm giam địa phương đã từ chối tiếp nhận bà. Sau đó, cảnh sát để bà được bảo lãnh tại ngoại.

Cảnh sát đưa bà Phạm tới bệnh viện huyện để khám sức khỏe một lần nữa vào tháng 5 năm 2021. Trại tạm giam địa phương lại từ chối tiếp nhận bà lần nữa sau khi xem kết quả khám sức khỏe. Sau đó, cảnh sát nâng mức hình phạt đối với bà lên “quản thúc tại gia”. Bà từ chối ký vào biên bản giống như yêu cầu.

Ở Trung Quốc, người được bảo lãnh tại ngoại được phép có cuộc sống bình thường miễn là họ không ra khỏi thị trấn hay vi phạm điều kiện bảo lãnh. Tuy nhiên, người bị quản thúc tại gia sẽ không được phép rời khỏi nơi sinh sống.

“Quản thúc tại gia” chuyển sang “bảo lãnh tại ngoại” mà bà không hề hay biết

Tháng 11 năm 2021, 5 cảnh sát trong đó có Giả và Địch Bằng Phi kéo đến nhà bà Phạm và nói họ cần bà ký vào một số giấy tờ để kết thúc việc “quản thúc tại gia” của bà tại Viện Kiểm sát Huyện Thuận Bình. Bà đã đi cùng họ và họ chụp hình bà tại viện kiểm sát. Tuy nhiên, không thấy người phụ trách hồ sơ của bà ở đâu. Sau đó, bà được đưa về nhà.

Vài ngày sau, Địch dẫn 4 cảnh sát khác tới nhà bà Phạm một lần nữa và đưa bà tới Viện Kiểm sát Huyện Thuận Bình. Giống như lần trước, họ chụp hình bà bên ngoài viện kiểm sát và sau đó đưa bà về Phụ Bình.

Bà Phạm hỏi họ: “Các anh đưa tôi tới đây hết lần này tới lần khác, nhưng không để làm gì. Tại sao các anh không liên hệ với họ từ trước, thông báo rằng các anh đến để ký giấy tờ của tôi”. Địch nói rằng viện kiểm sát đang làm khó họ.

Ngày 25 tháng 11 năm 2021, Địch và một cảnh sát khác tới mang theo một vài tờ giấy và yêu cầu bà Phạm điểm chỉ và ký tên vào đó. Bà nhìn thấy tiêu đề “Chấm dứt quản thúc tại gia”. Sau tất cả những sách nhiễu đã phải chịu đựng, bà chỉ muốn thoát khỏi điều đó và có chút thiếu kiên nhẫn, do đó, bà đã ký và điểm chỉ vào giấy tờ mà không đọc nội dụng. Sau đó, Địch yêu cầu bà ký tên và điểm chỉ vào một bản sao khác, bà Phạm cũng làm theo.

Tiếp đó, Địch hỏi số điện của con gái bà và gọi điện cho con gái bà ký vào các tài liệu tương tự. Ban đầu, con gái bà từ chối tuân thủ những đã nhượng bộ khi Địch “đảm bảo” với cô rằng mọi việc sẽ ổn miễn là cô làm theo lời họ và chú ý tới mẹ của mình (ngụ ý là ngăn không cho bà ra ngoài nói với mọi người về Pháp Luân Công).

Sáng hôm sau, bà Phạm bảo con gái gọi điện cho Địch để yêu cầu cung cấp bản sao của tất các tài liệu mà họ đã ký tên vào ngày hôm trước. Địch nói ông ta không cho họ bản sao vì họ đã chấm dứt việc “quản thúc tại gia” của bà, nhưng lại đưa bà trở lại “bảo lãnh tại ngoại”. Con gái bà đã lên án Địch lừa dối mẹ con cô. Họ nghĩ rằng bà Phạm được xóa truy tố sau khi kết thúc quản thúc tại gia.

Bà Phạm nói với Địch trên điện thoại: “Tại sao ông không nói với tôi rằng ông đưa tôi ‘bảo lãnh tại ngoại’ trở lại?” Địch nói rằng đó là bà tự nguyện ký và điểm chỉ vào mọi thứ, điều đó có nghĩa rằng bà đồng ý với hình phạt mới. Ông ta đã cúp máy khi bà Phạm lên án sự dối trá của ông ta.

Bị sách nhiễu nhiều lần vì từ chối bị lừa một lẫn nữa

Tháng 3 năm 2023, Địch và hai cảnh sát kéo tới nhà bà Phạm và yêu cầu bà đi với họ để chụp hình và đóng lại hồ sơ về điều kiện bảo lãnh tại ngoại của bà. Bà từ chối tuân thủ vì bà nghi ngờ rằng họ đang lừa bà giống như năm 2021 và khái niệm “đóng vụ án” của họ sẽ có nghĩa là truy tố bà. Bà nói: “Tôi chắc chắn sẽ không để bị lừa một lần nữa”.

Bà nhắc nhở họ rằng thiện và ác sẽ nhận quả báo tương ứng và họ sẽ đối mặt với hậu quả nếu tiếp tục theo ĐCSTQ bức hại học viên Pháp Luân Công. Bà từng hối thúc Địch thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trước đây và ông ta nói ông ta biết bà đã vạch trần sự bức hại Pháp Luân Công của ông ta trên mạng.

Một ngày giữa tháng 5, cảnh sát kéo tới nhà bà Phạm lần nữa, nhưng bà không cho họ vào. Họ nói tới để kiểm tra lại một khoản phúc lợi và rời đi sau khi nói đôi lời.

Khoảng 7 giờ 30 phút tối ngày 22 tháng 5, bảy người của Đội An ninh Nội địa Huyện Phụ Bình, đồn công an và ủy ban khu phố đã tới nhà bà Phạm. Một người cầm máy đo huyết áp và muốn kiểm tra huyết áp của bà. Bà hỏi tình trạng sức khỏe của mình có liên quan gì tới họ không. Bà tình cờ bị đau vai vào mấy ngày hôm đó. Sau khi thấy rằng bà có vẻ cảm thấy khó chịu, họ đã từ bỏ nỗ lực đo huyết áp của bà và rời đi.

Vào lúc 5 giờ chiều ngày 24 tháng 5, ba cảnh sát lại kéo tới lần nữa. Một nữ cảnh sát vẫn cố đo huyết áp của bà Phạm, nhưng bà không để cho cô ta đạt được mục đích và sau đó họ đã bỏ đi.

Vào lúc 6:30 tối ngày 24 tháng 5, cảnh sát Địch có mặt cùng với 4 người khác, đi cùng bác sỹ để tiến hành khám sức khỏe cho bà Phạm. Bà lại hỏi họ lần nữa, liệu huyết áp của bà có liên quan gì tới họ hay không. Con gái bà cảnh báo Địch rằng cô sẽ quy trách nhiệm điều trị bệnh của mẹ cô nếu bác sỹ chẩn đoán mẹ cô mắc bất cứ bệnh gì. Họ đã rời đi.

Lúc 8:30 ngày 24 tháng 5, 3 cảnh sát khác kéo tới, một người trong số họ cầm máy ghi âm. Con gái bà Phạm đã chặn họ ở sân và lên án họ vì nhiều lần sách nhiễu một người phụ nữ già cả như mẹ cô. Cô cũng cáo buộc cảnh sát đã lừa dối cô và mẹ của mình vào năm trước. Họ nói: “Chuyện năm ngoái chúng tôi không biết, năm trước chúng tôi không ở đây” và rời đi.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/8/461754.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/19/209949.html

Đăng ngày 04-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share