Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-06-2023] Một người phụ nữ nằm liệt giường ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã vô cùng khiếp sợ khi 3 cảnh sát mặc thường phục xông vào nhà bà sau khi bắt giữ chồng bà tại nhà hàng của con trai họ vài giờ trước. Bà ấy qua đời vào 10 ngày sau trong khi chồng bà vẫn đang bị giam giữ.

Sáng ngày 9 tháng 5 năm 2023, ông Khương Thuần Lâm đang phụ giúp tại nhà hàng của con trai mình thì 3 viên cảnh sát từ Đồn Công an Phụ Đông ở quận Lão Sơn xuất hiện. Sau khi một người trong số họ xuất trình thẻ cảnh sát, họ liền bắt ông và tịch thu chiếc iPhone của ông (món quà của con trai tặng ông) trước khi đưa ông về nhà. Sau đó, họ chỉ trả lại thẻ SIM chứ không trả lại điện thoại, rồi tịch thu từ nhà ông 1 máy in, 1 máy tính, một số sách Pháp Luân Công và sổ tay cá nhân của ông với ghi lại những tâm đắc tu luyện (kinh nghiệm và thể ngộ về tu luyện) Pháp Luân Công của ông.

Sau khi bị đột quỵ vào năm 2017, vợ của ông Khương bị tàn tật và không thể nói được. Bà bất lực nằm trên giường nhìn cảnh sát lục soát nhà mình. Con trai bà phải nhắc nhở họ hãy im lặng để không làm bà sợ hãi mà bệnh tình chuyển biến xấu đi.

Cảnh sát nói rằng ông Khương là “mục tiêu trọng điểm” của cảnh sát và họ đã theo dõi ông hơn 6 tháng qua. Họ đã bắt giữ ông chỉ vì một đoạn video giám sát ghi lại cảnh một người đàn ông đeo ba lô có dáng vẻ giống ông Khương ở một khu phố, vì vậy, cảnh sát hiềm nghi ông ấy phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công ở đó.

Đoạn video chỉ quay được phần lưng chứ không quay được khuôn mặt của người đàn ông ấy, nhưng cảnh sát vẫn sử dụng nó làm bằng chứng để tống ông Khương vào trại tạm giam vào ngày hôm sau.

Vợ ông Khương, một người phải dựa hoàn toàn vào sự chăm sóc của chồng, đã qua đời sau 10 ngày ông bị bắt giữ. Con trai của họ lo lắng rằng ông Khương có thể không chấp nhận nổi sự thật này nên khoảng tháng sau, luật sư đại diện của ông mới nói cho ông biết chuyện khi anh ấy đến gặp ông trong trại tạm giam, vì con trai ông không được phép vào thăm ông.

Ông Khương nói với luật sư: “Vợ tôi đã bị chính quyền cộng sản gián tiếp bức hại đến chết”. Cảnh sát đã từ chối yêu cầu của con trai ông về việc cho ông tại ngoại để về tổ chức tang lễ cho vợ ông.

Viện Kiểm sát quận Lão Sơn gần đây đã phê chuẩn vụ bắt giữ ông Khương và ông đang phải đối mặt với bản cáo trạng vì kiên định đức tin của mình. Công tố viên Chu Bác Kiến được giao phụ trách vụ án.

Một công dân gương mẫu

Ông Khương sinh năm 1969 và là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Là một học sinh thông minh và hiếu học, ông đã được nhận vào một trường đại học hàng đầu và theo học chuyên ngành khoa học máy tính. Trong thời gian rảnh rỗi, ông ấy đã thử các môn phái khí công khác nhau và đọc kinh điển Phật giáo để tìm hiểu ý nghĩa của cuộc sống. Việc khám phá đó của ông cuối cùng đã đưa ông ấy đến với Pháp Luân Công. Ngay khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân (gồm các bài giảng chính của Pháp Luân Công), ông đã rất ấn tượng và bị thuyết phục bởi những Pháp lý bác đại tinh thâm ghi trong cuốn sách và quyết định từ bỏ tất cả các môn khí công khác. Ông cố gắng trở thành một người tốt bằng cách tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

Ông kiếm được một công việc tại một nhà máy sản xuất ô tô có tiếng tăm sau khi tốt nghiệp đại học. Hơn 10 năm liền ông được trao danh hiệu “lao động tiên tiến”. Vì sự chính trực và thành tích xuất sắc trong công việc mà công ty đã từng giao cho ông Khương quản lý một dự án trị giá hơn 1 tỷ nhân dân tệ. Nhiều người ở vị trí tương tự ở Trung Quốc lẽ ra đã lấp đầy túi riêng của họ bằng cách ăn hối lộ, nhưng ông đã từ chối tất cả các loại hình thức quà tặng (hối lộ) mà người khác gửi cho mình. Khi được hỏi tại sao ông bỏ qua một khoản thu nhập cao ngất ngưởng như vậy, ông nói rằng Pháp Luân Công đã dạy ông luôn sống theo Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông Khương cũng đối xử tốt với vợ con, cũng như cha mẹ, anh chị em ruột và họ hàng của họ. Đặc biệt, bố mẹ vợ của ông thường nghe mọi người khen: “Nhà ông bà có phúc lắm khi có một cậu con rể tốt như vậy!“

Sau khi vợ ông bị đột quỵ vào tháng 3 năm 2017, cha mẹ vợ đã đề nghị được chăm sóc bà. Ông Khương khéo léo từ chối vì không muốn làm phiền hai vợ chồng già. Thay vì thuê người giúp việc chăm sóc tại nhà, ông ấy đã từ bỏ công việc lương cao để chăm sóc vợ toàn thời gian trong hai năm liên tục để đảm bảo rằng bà ấy được chăm sóc chu đáo.

Khi số tiền tiết kiệm của ông ấy cạn kiệt, em gái của vợ ông ấy đề nghị trang trải một số chi phí của họ. Ông cũng khéo léo từ chối vì không muốn làm phiền đến em dâu. Ông tìm được công việc gần nhà nên trưa vẫn về nhà cho vợ ăn. Vợ ông tin tưởng ông tuyệt đối đến nỗi bà ấy sẽ từ chối nếu có ai khác cho bà ăn.

Con trai của họ làm việc xa nhà cũng đã chuyển đến sống cùng họ trong năm nay và mở một nhà hàng để kiếm sống. Ông Khương thỉnh thoảng ra phụ giúp nhà hàng.

Trong mắt gia đình, ông Khương là người chồng, người cha, người anh, người rể kính yêu và chu đáo. Người thân không thể hiểu tại sao một người tốt như vậy lại bị chính quyền bức hại chỉ vì kiên định đức tin của mình.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Đồn Công an Phụ Đông: +86-532-55580970
Triệu (赵), đồn trưởng của Đồn Công an Phụ Đông: +86-17667588758
Mã (马), cảnh sát: +86-15376792759
Chu Bác Kiến (周博见), công tố viên, Viện Kiểm sát quận Lão Sơn: +86-532-83011739
Khương Trạch Vũ (姜泽宇), thư ký +86-532-83011751

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/18/462093.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/20/209965.html

Đăng ngày 05-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share